Sau 2 tiếng làm việc với công an, nghi can trộm chó khó thở, tử vong



Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã trưng cầu giám định tử thi để làm rõ cái chết của nam thanh niên 28 tuổi, sau khi lên làm việc tại trụ sở công an huyện vì bị tình nghi trộm chó, chống người thi hành công vụ.



Trái: Người nhà chờ đợi bên thi thể ông Hải tại bệnh viện, chờ công an tới xác nhận sự việc, đêm 3/9; Phải: vết bầm lớn trên chân nạn nhân. (Ảnh chụp màn hình video/Người dân ghi lại/Facebook)

Sáng sớm ngày 4/9, Cổng thông tin Công an tỉnh Bình Thuận phát công bố về vụ việc một nghi can tử vong bất thường sau một ngày làm việc với công an tại trụ sở.

Người tử vong là Bùi Văn Hải (SN 1995, trú tại thôn 2, xã Vũ Hòa, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận).

Theo báo cáo ban đầu của Công an huyện Đức Linh, vào khoảng 4h ngày 2/9, khi tuần tra, tại xã Vũ Hòa, tổ tuần tra của Công an huyện Đức Linh phát hiện 2 nam giới điều khiển xe máy không gắn biển số, chạy tốc độ cao. Nghi ngờ 2 người này bắt trộm chó, công an yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Báo cáo cho hay cho hay 2 người này đã dùng cây chích điện tấn công khiến 2 người trong tổ tuần tra bị thương nhẹ rồi bỏ trốn. Đến sáng 2/9, công an xác định 2 người trên là Bùi Văn Hải và anh rể của Hải là Lưu Công Mạnh (SN 1985, trú tại thôn 2, xã Vũ Hòa, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận).

Trong đó, ông Hải được xác định trong diện quản lý về nghiện ma túy, từng có 2 tiền án về trộm cắp tài sản vào năm 2013 và 2018, ra tù năm 2019.

Hai ông Hải và Mạnh bị cáo buộc có hành vi trộm chó và chống người thi hành công vụ. Ông Mạnh bỏ trốn khỏi địa phương, còn ông Hải bị Công an huyện mời lên làm việc. Tại trụ sở công an, ông Hải không thừa nhận hành vi của mình, được gia đình bảo lãnh về vào lúc 22h10 cùng ngày.

Xác định được ông Mạnh trốn lên Bình Phước, Công an huyện Đức Linh cử người đi truy tìm. Khi bị phát hiện, công an cho hay bước đầu ông Mạnh thừa nhận cùng ông Hải ăn trộm chó và có hành vi chống người thi hành công vụ vào rạng sáng ngày 2/9.

“Căn cứ vào kết quả làm việc với Lưu Công Mạnh, đến 19h20 ngày 3/9, Công an huyện [Đức Linh] tiếp tục mời Bùi Văn Hải về trụ sở Công an huyện để làm việc, tại đây Hải đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tuy nhiên, khi đang làm việc, đến khoảng 21h10 cùng ngày, Hải có biểu hiện mệt, khó thở, nên Công an huyện đã đưa Hải đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Nam Bình Thuận kiểm tra sức khỏe, trong quá trình khám và điều trị tại bệnh viện thì Hải tử vong”
– Công an tỉnh Bình Thuận công bố.

Theo đó, sau gần 2 tiếng kể từ khi ông Hải lên trụ sở Công an huyện Đức Linh làm việc lần hai, công an công bố ông Hải có biểu hiện mệt, khó thở, sau đó tử vong tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Nam Bình Thuận.

Báo cáo không công bố chẩn đoán của bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Nam Bình Thuận đối với ông Hải, dù cho hay ông này đã được “khám và điều trị” tại đây.

Hiện Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận lập Tổ công tác do Đại tá Đinh Kim Lập – Phó Giám đốc Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đứng đầu tiến hành khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân tử vong của ông Hải, đồng thời làm việc với Công an huyện để làm rõ vụ việc.

Công an tỉnh Bình Thuận cho hay sẽ công bố thông tin đến báo chí ngay sau khi cơ quan chức năng có kết luận điều tra nguyên nhân tử vong của ông Hải.

Mạng xã hội Facebook trong chiều 4/9 xuất hiện các video do người dân ghi lại cảnh người nhà đưa thi thể ông Hải từ trong bệnh viện và cảnh người nhà chất vấn lãnh đạo công an tại đám tang của ông Hải.

“Công an huyện Đức Linh đánh chết người rồi để bơ vơ ở đây…, không có một người nào. Không một [nhân viên] pháp y, công an nào làm việc về vấn đề này hết.” – một nam giới nói trong video đồng thời chỉ vào vết bầm lớn trên chân người đã mất.

Người nhà cho hay thi thể bị bỏ lại bệnh viện một mình từ 9h tối, khi người thân đến nơi không có công an nào giải quyết để họ đưa thi thể về.

Nguyễn Quân