Kết cục của chàng trai dám thò đầu vào đài phun nước mạnh nhất thế giới



Chàng trai Thụy Sĩ đã phải nhập viện sau khi được cho là thò đầu vào Jet D'Eau, một đài phun nước khổng lồ trên hồ Geneva và bị bắn lên không trung vài m.



Đài phun nước Jet D'Eau ở hồ Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh: Wiki

Theo các nhân chứng, nam thanh niên khoảng 20 tuổi (chưa được tiết lộ tên), đã vi phạm vành đai an ninh xung quanh đài phun nước Jet D'Eau nổi tiếng của Geneva. Người này giơ đầu vào vòi nước có sức mạnh tương đương một khẩu pháo nước.

Jet D'Eau bơm ra 500 lít nước mỗi giây với tốc độ 200 km/h, lên độ cao 140 m. Ban đầu, ngay khi nước phun ra khỏi đài phun nước, chàng trai trẻ liều lĩnh đã bị lực đẩy bắn ngược về sau. Tuy nhiên, anh này không chịu dừng lại mà tiếp tục tiến tới, cố gắng ôm lấy vòi phun.

Lần thứ hai, khi dòng nước phun ra, nó đã khiến chàng trai bay lên cao vài m rồi rơi xuống nền xi măng xung quanh đài phun nước. Sau khi lết mình đứng được dậy, người này lại lao mình xuống hồ Geneva. Các nhân chứng ngay lập tức gọi cảnh sát vớt chàng trai lên. Anh ta được đưa đến bệnh viện để kiểm tra thương tích và đến nay vẫn chưa rõ tình trạng sức khỏe.

Một nhân chứng cho biết:" Cảnh sát đến và khẩn trương yêu cầu tắt đài phun nước Jet D'Eau để đưa anh ta đi".

SIG, công ty điện lực sở hữu và điều hành Jet D'Eau - một trong những đài phun nước mạnh nhất thế giới, được cho là có ý định đệ đơn khiếu nại người đàn ông này vì tội xâm phạm tài sản của họ.

Tùng Anh (Theo ODD)

Trở lại Chuyện lạ
Chia sẻ