Người đàn ông cô đơn cầu xin được sống trong tù



Tự nhận mình cô đơn và gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, người đàn ông Tây Ban Nha ra sức cầu xin được vào tù sống.

Suốt nhiều ngày qua, ông Justo Márquez, đến từ thành phố Granada, đứng chờ bên ngoài nhà tù Alhaurín de la Torre ở Malaga với hy vọng được phép vào bên trong để sống.

Trong những bức ảnh được chụp lại, người đàn ông 60 tuổi đang cầm tấm biển có ghi dòng chữ "Tôi muốn vào tù". Márquez nói với các phóng viên rằng ông đã tìm gặp quản giáo nhà tù, người cho đến nay vẫn từ chối tự nguyện giam giữ Márquez.



Ông Márquez với tấm biển xin được vào tù. Ảnh: Telemetro

Người đàn ông, được cho là đang bị ung thư, trầm cảm, gặp các vấn đề về lo lắng và tim mạch, nói rằng ông thực sự khao khát "chấm dứt cảnh sống độc thân 24 tiếng một ngày". Theo Márquez, nhà tù chính là lựa chọn tốt nhất giúp ông đạt được mục đích đó.

"Tôi không thể tìm thấy sự giúp đỡ ở bất cứ đâu và đi tù là ý tưởng hay nhất tôi có, nhưng tôi không muốn phạm bất kỳ tội ác nào", Márquez nói với hãng tin EFE.

Márquez có 5 con nhưng không gặp hay nói chuyện với chúng suốt nhiều tháng. Ông từng ở tù hai năm vì tàng trữ ma túy, nhưng khẳng định sống trong sạch suốt ba thập kỷ qua. Tuy nhiên, nhà tù là lựa chọn quen thuộc duy nhất để Márquez thoát khỏi sự cô đơn, vì vậy ông tiếp tục cầu xin được vào.

Trước đây, ông Justo Márquez nhiều lần được giới thiệu đến các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần nhưng đều vô ích, vì thế ông quyết định tìm đến biện pháp tuyệt vọng này. Tuy bị quản giáo nhà tù Alhaurín de la Torre từ chối, người đàn ông 60 tuổi vẫn có kế hoạch biểu tình bên ngoài cổng tù cho đến khi được cho vào trong. Ông rất hy vọng hoàn cảnh của mình cuối cùng được giải quyết.

"Họ phải tìm ra giải pháp. Họ không thể mặc kệ tôi ngoài này như thế được", ông nói.

Hướng Dương (Theo Oddity Central)