Cháy chung cư mini: Ít nhất 54 người thương vong




Đám cháy nhìn từ xa vẫn rất rõ (Ảnh: Người dân cung cấp)

Đêm ngày 12/9, một vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại chung cư mini tại Hà Nội, khiến hàng chục người mắc kẹt. Vụ cháy khiến ít nhất hơn 54 người thương vong.

Vào khoảng 23h ngày 12/9, trên địa bàn phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, xảy ra một vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại một chung cư mini ở số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ.

Theo thông tin sơ bộ, lửa xuất phát từ khu để xe máy tầng một, sau đó lan lên 10 tầng của chung cư. Ngọn lửa bốc rất mạnh, tràn ra ngoài ô thoáng và lan sang nhà kế bên. Cột khói đen bốc cao ngùn ngụt, đứng cách xa cả cây số vẫn nhìn thấy.

Chung cư bị cháy được xây kiểu nhà ống với một mặt tiền, 3 mặt giáp nhà dân. Chung cư có gần 50 phòng cho thuê, chủ yếu là các hộ gia đình và sinh viên, trong đó 1 tầng hầm để xe, 8 tầng căn hộ và 1 tầng tum. Mỗi tầng căn hộ được thiết kế với 5 căn hộ có diện tích từ 35 - 56m2.



Một nạn nhân được cứu ra khỏi chung cư (Ảnh: người dân cung cấp)

Do hiện trường nằm trong ngõ sâu, nên công tác cứu hỏa gặp rất nhiều khó khăn. Xe chữa cháy chỉ có thể đỗ cách hiện trường 300-400m, lực lượng chức năng phải dẫn vòi rồng vào ngõ sâu để dập lửa.

Đến khoảng 2h sáng ngày 13/9, đám cháy cơ bản được khống chế.

Ngay khi xảy cháy, có gia đình ở tầng 3 đã thả thang dây thoát hiểm được ra ngoài. Nhiều người hoảng loạn đã chạy lên các tầng trên cao kêu cứu.


Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Ngô Phó Điền, bảo vệ tòa chung cư mini trên, cho biết vụ cháy xuất phát từ tầng 1. Thời điểm cháy, trong tòa nhà có 45 hộ dân đang sinh sống.

"Sau khi xảy ra hỏa hoạn, mới chỉ có khoảng 5 hộ dân thoát được ra ngoài. Cảnh sát tích cực giải cứu những người mắc kẹt", ông Điền nói.

Anh Nguyên, một người dân sống cạnh chung cư bị cháy, cho hay lúc hỏa hoạn xảy ra có rất nhiều người nhảy xuống từ tầng trên cùng của tòa nhà. "Tiếng rơi trên mái tôn nghe như tiếng nổ lớn".

Một người phụ nữ được đưa ra khỏi đám cháy, tay còn cầm khẩu trang đen màu khói nói với phóng viên VTV News: "Tôi không thể thở được, trong khi có mấy bước ra ngoài cũng không thoát ra được."

Bà Trang, sống tại tầng 6 của chung cư, kể rằng, vào khoảng 22h50, gia đình bà gồm 5 người đang ngủ thì bất ngờ mất điện. Sau đó, vợ chồng bà nghe tiếng la hét thất thanh từ những phòng bên cạnh nên vội bật dậy kiểm tra. Lúc này, họ thấy khói bốc vào nhà nghi ngút.



Hiện trường vụ cháy (Ảnh: Người dân cung cấp)

Nhận thấy vụ cháy lớn tại tòa nhà, chồng bà vội hô hoán gia đình tìm cách thoát nạn.

Bà kể: "Ngay lúc đó, chồng tôi phá cửa lan can tầng 6 rồi đưa cả nhà xuống mái tầng 5 của nhà bên cạnh. Chỉ 2-3 phút, cả nhà 5 người đã xuống được nơi an toàn".

Bà cho biết gia đình thoát nạn nhanh chóng là nhờ chiếc thang hàng ngày dùng để thắp hương. Khi phá được lan can, ông Trung bắc thang xuống mái nhà hàng xóm, giúp cả gia đình thoát nạn.

"'Mọi thứ diễn ra rất nhanh, chỉ mấy phút là khói bốc lên nghi ngút, khó thở", bà Trang kể.

Đến 4h sáng, cảnh sát liên tục ôm các nạn nhân là trẻ nhỏ được quấn lớp vải bên ngoài chạy nhanh đưa ra xe cấp cứu.

Đến gần 5h, trời đổ mưa to, lực lượng cứu hộ bắt đầu đưa các nạn nhân xấu số ra khỏi hiện trường.

Các nạn nhân được cứu sống vẫn chưa hết bàng hoàng về đám cháy xảy ra trong đêm.

Trước đó, tháng 3 năm nay, cũng chính tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, xảy ra vụ cháy chung cư mini tại số 315 Vũ Tông Phan khiến hơn 170 người đang sinh sống tại tòa nhà này phải tháo chạy trong hoảng loạn.

Hồi tháng 5 vừa qua, một vụ cháy cũng xảy ra tại tầng 3 của một chung cư mini ở ngõ 426 Đường Láng, quận Đống Đa, khiến nhiều cư dân phải tháo chạy. Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy là do chập điện bình nóng lạnh.

Những năm gần đây, loại hình chung cư mini xuất hiện tại nhiều quận, huyện trên địa bàn Hà Nội, nhất là các khu vực tập trung nhiều trường đại học lớn như Thanh Xuân, Hoàng Mai, Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, khiến nhiều người lo ngại về điều kiện phòng cháy chữa cháy.



NTD VN