Cận cảnh nạn nhân nhảy xuống từ chung cư mini, người dân bất lực nghe tiếng tiếp đất 'bụp, bụp'





Nạn nhân nhảy xuống từ chung cư mini bị cháy hôm 12/9 (Ảnh: cắt từ clip)

Mặc cho nhiều người hô "Đừng nhảy!", nhưng vẫn có một số nạn nhân không còn lối thoát nào khác, buộc phải nhảy xuống đất bất chấp nguy hiểm trong vụ cháy chung cư mini đêm ngày 12/9.

Trong vụ hỏa hoạn thảm khốc, rất nhiều người trong toà chung cư mini tại quận Thanh Xuân, Hà Nội, hoảng loạn tìm cách thoát thân nhưng không phải ai cũng tìm được đường ra hoặc được hỗ trợ kịp thời từ phía bên ngoài.


Vậy nên, trong tình huống cấp bách do thiếu oxi cũng nhưng sự "truy đuổi" của đám lửa "hung dữ", một số người bị đẩy đến đường cùng nên đã phải chọn cách nhảy xuống đất để thoát khỏi toà nhà đang rực lửa.


Mặc cho những người dân bên dưới hét lên liên tục "Đừng nhảy!", nhưng vẫn có 1 số người chọn cách nhảy thẳng xuống đất. Tiếng rơi xuống "bụp, bụp" khiến nhiều người chứng kiến hoảng loạn, xót xa.

Nhiều người trong khu phố cũng bất lực nhìn ngọn lửa dữ dội "nuốt chửng" ngôi nhà mà không thể làm gì hơn là cổ vũ cho những người đang làm nhiệm vụ.

https://www.youtube.com/watch?v=Cdja94H3mdw

Như NDT đã đưa tin, ngày 13/9, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã làm 2 lần phẫu thuật cho một nữ nạn nhân 41 tuổi, nhảy từ tầng 9 chung cư mini xuống trong tình trạng đa chấn thương, chấn thương ngực, gãy cột sống, vỡ lồng ngực, vỡ xương chậu và nhiều vết thương khác.

Sau đó, bệnh viện đã khẩn trương huy động 6 chuyên khoa để hội chẩn và bố trí mổ cấp cứu xử lý các chấn thương cho nữ bệnh nhân.

Đến sáng ngày 14/9, bệnh nhân sức khỏe tạm ổn, tỉnh táo, đã hết liệt, xương gãy được nối lại.

Ngoài trường hợp nói trên, một nam bệnh nhân 23 tuổi cũng nhảy từ tầng 7 chung cư này để thoát cháy. Nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng gãy xương đùi. Hiện bệnh nhân ổn định và đang được chăm sóc, điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai.


NTD VN