Cô bán rau ở chợ nông sản ở Sài Gòn bị đâm chết, cướp tài sản




SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Danh tính người xấu số trong vụ án mạng xảy ra tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, Sài Gòn, hôm 30 Tháng Chín, được xác nhận là cô Huỳnh Thị Thùy Trang, 26 tuổi, quê Long An, bán rau ở chợ này.

Theo báo Dân Việt và Thanh Niên hôm 1 Tháng Mười, nghi can Nguyễn Thị Ngọc Dung, 39 tuổi, ở quận 12, Sài Gòn, bạn buôn bán với nạn nhân, đã bị bắt sau vài giờ gây án.



Hiện trường vụ án mạng xảy ra hôm 30 Tháng Chín tại chợ đầu mối Thủ Đức, Sài Gòn. (Hình: Công An Nhân Dân)

Theo Công An Phường Tam Bình, thành phố Thủ Đức, vào trưa 30 Tháng Chín, cô Trang chạy xe gắn máy chở bà Dung tới bãi xe container nằm phía sau chợ đầu mối Thủ Đức để trao đổi về chuyện vay mượn tiền giữa hai người trước đó.

Tại đây, bà Dung bất ngờ dùng dao đâm cô Trang hàng chục nhát vào đầu và ngực rồi kéo nạn nhân vào sát bánh xe của một chiếc xe container.

Sau đó, bà Dung cướp tài sản của nạn nhân gồm một chiếc điện thoại di động, một đôi bông tai vàng, một bộ lắc (vòng đeo tay), một sợi dây chuyền vàng và 15 triệu đồng ($617) trong túi của nạn nhân.

Nghi can còn lấy luôn chiếc xe gắn máy của cô Trang rồi tẩu thoát.

Thi thể cô Trang được phát giác trong tình trạng có nhiều vết máu, vết thương ở mặt, cổ, nằm trên nền đất bùn sình.

Toàn bộ hành vi giết người của nghi can Dung đã bị camera an ninh của chợ đầu mối Thủ Đức ghi lại, dẫn đến việc công an mau chóng bắt giữ bà này.

Trong một vụ án mạng khác cũng liên quan chuyện nợ nần, báo Thanh Niên hồi đầu tháng trước cho hay, bị cáo Vũ Thanh Sơn, 47 tuổi, ở huyện Phú Xuyên, Hà Nội, bị kết án tử hình với cáo buộc đâm chết chủ nợ.

Theo cáo trạng, hồi Tháng Bảy, 2020, bị cáo Vũ Thanh Sơn vay 20 triệu đồng ($822) của ông T. ở cùng địa phương), sau đó trả được 15 triệu đồng, còn nợ lại 5 triệu đồng ($205).

Ông T. nhiều lần đòi nhưng bị cáo Sơn chưa có tiền trả.

Đêm 25 Tháng Ba, Sơn đến nhà một người bạn cùng xóm uống rượu và tình cờ gặp ông T. tại đây.

Trong lúc nhậu, ông T. nhắc chuyện nợ tiền, khiến Sơn bực tức, nói: “Thôi lúc khác nói chuyện, không nên nói ở đây!”

Sau bữa anh, ông T. sang nhà hàng xóm uống nước, còn Sơn lấy xe về nhà.

Trên đường đi, bị cáo Sơn bực tức vì chuyện mình bị đòi nợ trước mặt nhiều người nên nảy sinh ý định đánh ông T. để trả thù.

Sơn chạy về nhà lấy dao gấp đến đe dọa chủ nợ.



Nghi can Nguyễn Thị Ngọc Dung. (Hình: Dân Việt)

Sau khi ông T. tiếp tục nhắc nợ, bị cáo Sơn liền đâm một nhát trúng ngực nạn nhân.

Tuy được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, ông T. thiệt mạng trong lúc bị cáo Sơn bị bắt giữ. (N.H.K)