Đặt bánh trái ý cô giáo, nữ sinh ở Hà Nội bị bắt quỳ ngất xỉu




HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Một nữ sinh trường trung học Đa Phúc, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, bị quỳ, khóc trước cửa lớp đến kiệt sức, co giật chỉ vì đặt bánh sinh nhật khác ý cô giáo chủ nhiệm.

Theo tờ Người Lao Động, để xoa dịu công luận, trưa 2 Tháng Mười, Sở Giáo Dục và Đào Tạo Hà Nội ra văn bản yêu cầu hiệu trưởng trường Đa Phúc tạm đình chỉ việc giảng dạy bà Nguyễn Thị P., giáo viên chủ nhiệm lớp Mười Hai D4, thuộc trường theo quy định, trong khi đợi cơ quan điều tra xác minh, kết luận chính thức về sự việc.



Nữ sinh quỳ khóc trước cửa lớp bị cô giáo Nguyễn Thị P. túm cổ áo kéo lê vào lớp. (Hình: Dân Trí)

Ngoài việc không cho chủ nhiệm và dạy môn Giáo Dục Công Dân ở lớp học kể trên, bà P. cũng “thôi làm công tác tư vấn học đường.”

Trước đó đêm 29 Tháng Chín, một video clip được chia sẻ trên diễn đàn học sinh Hà Nội gây xôn xao, thu hút hơn 20,000 lượt tương tác.

Trong video, cô giáo mặc áo hồng, một tay cầm điện thoại, một tay nắm cổ áo nữ sinh đang nằm gục trước cửa lớp, lôi giật vào phía trong, nói: “Cô đừng làm người khác nhục mặt vì cô nhé.”

Trong khi đó nữ sinh khóc, hoảng loạn ôm chân cô giáo và liên tục nói: “Em xin lỗi cô, cô tha cho em.” Xung quanh có nhiều học sinh chứng kiến.

Theo báo cáo ban đầu của nhà trường, nạn nhân là nữ sinh NTKC, 17 tuổi, bí thư lớp Mười Hai D4, được giao nhiệm vụ đặt bánh sinh nhật nhưng đã làm khác với ý của cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị P.

Theo đó, sau khi có hai học sinh mang bánh sinh nhật về thì bị bà P. không cho vào lớp để nữ sinh C. “giải quyết chiếc bánh mình đặt.”

“Lớp kê bàn ghế và bày cỗ xong, nữ sinh thấy cô giáo đi ra thì quỳ trước cửa lớp. Cô bảo em đứng lên, nhưng học sinh không đứng. Do sức khỏe yếu, em nằm ra cửa lớp. Cô P. xác nhận xử lý nóng vội, gây hiểu lầm,” bản tường trình có đoạn ghi.

Nói với báo đài, ông NH, cha của nữ sinh C., cho biết bà P. “dùng những ngôn từ thô bạo, dùng những khung hình phạt quá nặng” đối với con mình trong hôm đấy.

“Cô giáo chủ nhiệm nói sẽ hạ hạnh kiểm để con tôi không đi thi được và gọi bố mẹ lên, rồi cô giáo dọa đuổi chuyển sang lớp khác. Tôi làm bố mà trái tim thắt lại,” ông H. nói.

Tin cho biết bà P. sau đó đã xin lỗi em C. và gia đình. Gia đình ông H. tuy đã nhận lời xin lỗi của bà P. nhưng vẫn chờ kết luận và hình thức xử lý thỏa đáng từ phía cơ quan hữu trách.



Giáo viên Nguyễn Thị P., người xuất hiện trong đoạn clip gây phẫn nộ công luận. (Hình: Thanh Hoàng/Người Lao Động)

Báo VNExpress dẫn lời ông Nguyễn Duy Hiền, hiệu trưởng trường Đa Phúc, với khoảng 2,000 học sinh ở ba khối lớp, nói: “Mong học sinh và gia đình thông cảm” về hành động của cô giáo.

Trường này cũng cho hay đã báo cáo sự việc tới Công An Thị Trấn Sóc Sơn, Đội An Ninh huyện, đề nghị hỗ trợ gỡ các bài đăng, video clip được lan truyền trên mạng xã hội. (Tr.N)