Người đàn ông thấy được tái sinh sau trải nghiệm tự chôn mình



Nhà văn người Tây Ban Nha Victor Amela thấy được tiếp thêm sinh lực, gắn kết hơn với bạn bè, người thân sau trải nghiệm tự tổ chức tang lễ của chính mình.

Victor Amela, 63 tuổi, mới đây đào một ngôi mộ trong trang trại nơi ông sinh ra và dành cả giờ dưới lòng đất, trong đám tang của chính mình.

Tang lễ kỳ lạ này, bao gồm những lời điếu văn từ người thân và một buổi lễ do linh mục chủ trì, nhằm giúp nhà văn người Tây Ban Nha đối mặt khái niệm về cái chết. Ông cho biết sau trải nghiệm trên, ông lại có được sự trân trọng mới với cuộc sống.



Amela nằm im trong quan tài của mình trước khi được chôn sống một giờ. Ảnh: Jam Press

Theo Express, sau khi quan tài được chuyển đến nhà, Amela tự đào hố, nằm xuống ngôi mộ mà ông đã chuẩn bị sẵn và trải qua cái chết tượng trưng. Trước sự ngạc nhiên của người tham dự, Amela bày tỏ rằng trải nghiệm này thật mang tính khai sáng và tiếp cho ông thêm sinh lực.

"Bạn bè chiều chuộng sở thích của tôi. Điều đó thật tuyệt vời và tôi vô cùng thích thú. Khi họ đóng nắp quan tài, tôi bị bỏ lại trong bóng tối và có thể nghe thấy tiếng ồn ào của những xẻng đất rơi xuống quan tài. Trong giây lát, tôi hoảng sợ nhưng cảm giác đến rồi đi. Sau đó, tôi bắt đầu thư giãn và tận hưởng nó. Tôi ước gì mình có thể ở đó lâu hơn", Amela nói với Horizonte về đám tang kỳ lạ của mình.

Trong thời gian ở dưới lòng đất, Amela nghe thấy những lời điếu văn được gửi đến từ những người thân yêu. Ông mô tả đó là một trải nghiệm đầy cảm xúc và sâu sắc. Nhà văn 63 tuổi lưu ý rằng sự chân thành trong lời nói và những giọt nước mắt của họ khiến ông cảm thấy gắn kết hơn.

"Sau đó, tôi được sinh ra lần nữa. Tôi muốn tiếp tục sống thêm 40 năm nữa", ông nói tiếp.



Người thân, bạn bè có mặt ở 'đám tang' của ông Amela. Ảnh: Jam Press

Amela cho biết đã cân nhắc đến đám tang này từ khá lâu. Ông tiết lộ bắt đầu dành sự quan tâm với cái chết của chính mình từ năm 15 tuổi. Khi đang chơi với một bàn cầu cơ, Amela yêu cầu các linh hồn tiết lộ độ tuổi mà ông qua đời. Câu trả lời là 65.

"Với một cậu bé 15 tuổi, 65 năm giống như sự bất tử; nó còn rất xa vời", Amela kể. Tuy nhiên, lời tiên đoán này vẫn in sâu trong tiềm thức ông suốt nhiều năm.

Ở tuổi 55, khi thảo luận về trải nghiệm này với một nhà làm phim, ký ức lại hiện lên. Ông được cảnh báo rằng lời tiên tri có thể ứng nghiệm, bởi ông đã đặt nó vào tâm trí mình. Đây chính là lý do khiến ông đi đến quyết định tổ chức đám tang của chính mình.

Hành động tự chôn sống và tổ chức tang lễ mình khi vẫn còn sống giống Amela thách thức những điều cấm kỵ của xã hội và các chuẩn mực văn hóa phương Tây xung quanh cái chết. Với một số người, hành động này đóng vai trò như một lời nhắc nhở rõ ràng về sự vô thường của cuộc sống và khuyến khích các cá nhân đối mặt cái chết theo cách trực quan.

Bằng cách đắm chìm trong đám tang của chính mình, những người như Amela hy vọng nuôi dưỡng sự trân trọng hơn với những điều quý giá của cuộc sống, củng cố mối quan hệ với những người thân yêu.

Hướng Dương (Theo Express)