Chiến sự Trung Đông: Hamas thả 2 con tin người Mỹ đầu tiên




TEL AVIV, Israel (NV) – Hai mẹ con, song tịch Israel-Hoa Kỳ từ Illinois, vừa được đoàn tụ với gia đình ở một căn cứ quân sự Israel. Cả hai bị Hamas bắt cóc từ hôm 7 Tháng Mười, cùng với khoảng 200 người khác.

Hôm Thứ Sáu, 20 Tháng Mười, Hamas thả hai mẹ con người Mỹ gốc Israel, sau gần hai tuần giam giữ kể từ khi lực lượng dân quân đột kích Israel. Từ Gaza, Judith Raanan, 59 tuổi, và con gái Natalie Raanan, 17 tuổi, được quân đội Israel đón về căn cứ.

Giới chức Israel và Hoa Kỳ cho biết vẫn đang tiếp tục thương lượng để khoảng 200 con tin còn lại, từ 40 quốc gia, được trả tự do. Ngoại Trưởng Mỹ Antony J. Blinken nói rằng 10 người Mỹ vẫn còn mất tích, và rằng các “con tin nên được trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện.”



Hai con tin đầu tiên được Hamas thả, Judith Raanan, 59 tuổi (phải), và con gái Natalie Raanan, 17 tuổi, được Gal Hirsch, điều phối viên đặc biệt lo về thả con tin từ văn phòng Thủ Tướng Benjamin Netanyahu cùng với binh sĩ Israel đón về căn cứ hôm 20 Tháng Mười, 2023 (Hình: Chính Phủ Israel)

Abu Obeidah, phát ngôn viên lực lượng võ trang Hamas, nói rằng Hamas thả hai mẹ con vì “lý do nhân đạo” sau khi Qatar điều đình. Qatar là một quốc gia nhỏ ở Vùng Vình có nhiều mối liên hệ với Hamas cũng như các nhóm dân quân khác, đã khởi sự giúp thương lượng thả con tin ngay sau cuộc đột kích ngày 7 Tháng Mười.

Hai mẹ con Raanan ở ngoại ô Chicago, đi tới Israel để ăn mừng ngày lễ Do Thái, gia đình cho hay. Họ tới Nahal Oz, gần Gaza, và bị bắt cóc ngày Hamas đột kích.



Hai con tin đầu tiên được Hamas thả, Judith Raanan, 59 tuổi, và con gái Natalie Raanan, 17 tuổi, đang nói chuyện với Tổng Thống Joe Biden từ Israel hôm 20 Tháng Mười, 2023 (Hình: Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ ở Israel)

Kể từ đó, gia đình không hay tin tức gì từ họ cả.

Uri Raanan, 71 tuổi, người cha của Judith, tức là ông ngoại của Natalie, khi nghe tin có hai mẹ con người Mỹ được thả vào đầu ngày Thứ Sáu, thì hồi hộp, mong rằng đó là con gái và cháu ngoại mình. “Cô ấy khỏe, rất tốt,” ông vui mừng khôn xiết khi nói chuyện được với hai mẹ con qua điện thoại. “Tôi khóc ròng, mừng quá, mừng quá!” Uri nói, được biết Natalie sẽ mừng sinh nhật thứ 18 vào tuần tới ở nhà cùng gia đình và bạn bè là “tin vui nhất” cho ông.

Tổng Thống Joe Biden đã có cuộc điện đàm với hai con tin được thả và gia đình của họ.

Hai mẹ con Natalie và Judith đang trên đường tới Tel Aviv và sẽ đáp máy bay về Hoa Kỳ đầu tuần tới. (TTHN)