Tôn trọng nhân quả, làm người thiện lương





Tôn trọng nhân quả, làm người thiện lương. (Pixabay)

Đức Phật dạy: “Con người không thể che giấu được những việc mình đã làm. Người đang làm Trời đang nhìn. Dù mạnh mẽ đến đâu, bạn cũng không thể thay đổi quy luật tự nhiên, vẫn phải tuân theo ý Trời.

Từ xưa đến nay, tà không thể thắng chính, thiện ác ở đời cuối cùng sẽ có quả báo, không phải là không báo, mà là thời cơ vẫn chưa đến.

Ma cao một thước, Đạo cao một trượng, con người không bao giờ có thể tranh được với trời, cái ác không bao giờ có thể thắng được cái thiện.

Không tranh với trời, không tranh với người, tranh tới tranh lui cuối cùng là công dã tràng, không làm ác nhân, không làm tiểu nhân.

Lừa người thì dễ, nhưng không giấu được trời, không thể mỗi ngày làm việc thiện, nhưng nhất định phải làm người tốt, có tâm thiện lương.

Làm một người sống giữa trời đất, chỉ cần không hổ với lương tâm, không hổ với người khác, là có thể sống thẳng thắn vô tư, yên tâm thoải mái.

Làm người, không thẹn với lương tâm, biết thương xót người khác, không so đo, không ôm hận thù, dùng một trái tim khoan dung đại lượng, tha thứ.


Lấy ân báo oán, kiểm soát hận thù bằng tình yêu, cho người khác cơ hội sửa sai và giúp người khác buông bỏ oán hận.

Một người thuận theo ý trời, luôn luôn có thể đạt được nhiều lợi ích, mà người vi phạm ý trời, sẽ bị trừng phạt.

Chúng ta làm cho mình mạnh mẽ hơn, không phải bằng cách đi ngược gió mà bằng cách chèo thuyền thuận theo dòng nước, phát huy sức mạnh của chính mình để tiến xa hơn.

"Trên đầu ba thước có thần linh", một người làm điều xấu gì cũng có Thần linh ghi lại. Khi làm điều tốt cũng được ghi lại và được mọi người tôn trọng và yêu quý.

Nhân sinh, sâu xa bên trong tự có định số, gặp nhau ly biệt, gặp lại tách ra, đây hết thảy đều là ý trời. Duyên đến duyên đi, tính không ra, tụ tụ tán tán, không cưỡng cầu.

Tình yêu đến một cách tự nhiên là tình yêu tự nhiên nhất, thoải mái nhất, không mệt mỏi khi ở bên nhau. Dưa xanh chín ép thì không ngọt, tình yêu gượng ép thì không chân thật.

Người ta có yêu bạn hay không, không cần phải tranh giành, cũng không thể ép buộc. Chỉ có những người có duyên với nhau, tình yêu mới tồn tại mãi mãi, sâu sắc và ấm áp. Đối với những người không có nhân duyên, cố gắng cũng vô ích, thậm chí có quỳ xuống cầu xin cũng không được.

Một người chỉ có từ bỏ thì mới có được, càng từ bỏ thì càng nhận được nhiều, người quan tâm quá nhiều sẽ luôn gặp rắc rối, khó khăn nối tiếp nhau. Con người càng ép buộc thì càng nhận được ít, thuận theo dòng chảy, để tự nhiên là lựa chọn thông minh nhất.


Địa vị cao thấp, không cần phải tranh giành, nhân sinh chính là một quá trình, dù sao cũng phải rời khỏi sân khấu lịch sử, rời đi cái gì cũng là của người khác.

Nhân sinh một đời, thảo mộc một thu, một đời người kéo dài hàng chục năm, làm nhiều điều bất chính thì sẽ chết, nếu sống một cuộc đời tầm thường thì dù không có tương lai cũng sẽ có tấm lòng bình yên.

Lợi ích không cần tranh giành, vạn vật trên thế gian, ít nhiều đều là của thiên nhiên. Đừng lúc nào cũng tranh đấu, đừng để ham muốn hủy hoại tâm hồn con người. Làm người ngay thẳng, không sợ ma quỷ gõ cửa vào lúc nửa đêm.

Cuộc sống thắng thua là một loại tâm tính, là một loại trạng thái cuộc sống, có vài người thắng được lợi ích, lại thua mất tâm tình. Có người từ bỏ lợi ích, lại thắng được tâm tình. Ai là người chiến thắng cuối cùng, trong lòng mọi người biết rõ ràng, giữa lương tâm và cám dỗ, hẳn là lựa chọn cái trước.

Mỗi ngày hãy nhìn lên bầu trời, ánh mặt trời dịu nhẹ và tâm trạng của bản thân cũng rất tốt.

Con người sống, phải - trái, thiện - ác đều có trời phán xét.

Người nếu lương thiện, trời cao chiếu cố, người nếu ác độc, thiên lý khó dung.

Kính trọng nhân quả, làm người thiện lương.

Theo Vương Hoà - Aboluowang - Nguồn: Viagra
Nguyên Anh biên dịch