Lũ bất ngờ, dân Đà Nẵng lại ‘chạy lũ’ trong đêm





ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Mưa như trút khiến nước lũ đổ về ngập sâu đến cả mét ở vùng rốn lũ phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, buộc người dân phải di tản trong đêm.

Theo báo VNExpress, trưa 7 Tháng Mười Một, mưa lớn làm ngập cục bộ cổng Khu Công Nghiệp Hòa Khánh.



Một người dân bị tai biến ở vùng rốn lũ phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, được lính cứu hộ đưa ra ngoài thoát lũ trên phao bè cứu sinh. (Hình: Nguyễn Đông/VNExpress)

Đế tối cùng ngày, tuyến đường Tôn Đức Thắng đoạn gần bến xe trung tâm và nút giao đường Yên Thế-Bắc Sơn ngập nửa mét, hàng loạt xe gắn máy phải dắt bộ.

Trầm trọng hơn, cùng lúc, dòng nước chảy xiết tại nhiều đoạn hẻm nhỏ ở phường Hòa Khánh Nam có thể gây tai nạn chết người đã buộc lính cứu nạn cứu hộ quận Liên Chiểu phải thòng dây dù dọc các tường rào để vịn tay và đưa người dân đến những ngôi nhà cao ráo ngoài mặt đường trú tạm.

Ông Trần Xuân Ty cho biết khoảng 6 giờ tối cùng ngày trời đổ mưa, kéo dài đến 9 giờ tối thì con ngõ gần kênh thoát nước trên đường Mẹ Suốt bị ngập nặng. Vợ con ông đã phải di tản đến nhà người thân cách nhà khoảng 1 km để tá túc.

Trong khi đó, cánh đàn ông trong xóm ở lại nhà giúp nhau kê cao tủ lạnh, tivi, máy giặt, xe gắn máy… lên nhiều bộ bàn ghế bằng gỗ để chống ngập.

“Đợt mưa lịch sử hôm 14 Tháng Mười năm ngoái do chưa có kinh nghiệm, nước lũ ngập vào nhà khoảng 1.5 mét, đồ đạc hư hỏng hết. Năm nay, tôi đã mua nhiều bao nylon cỡ lớn về bỏ chén, bát, quạt vào trong và cột lại, nếu nước lũ lên cao thì các vật dụng này sẽ nổi lên theo,”
ông Ty nói.

Theo ông Ty, đây là lần thứ ba trong vòng ba tuần qua, người dân vùng rốn lũ Đà Nẵng bị nước ngập tới 1 mét.

Cụ thể, đêm 13 Tháng Mười vừa qua, nước lũ ngập khoảng 1 mét và sau hơn hai ngày mới rút. Bốn hôm sau, nước lũ tiếp tục ngập gần 1 mét.

Tin cho biết, là hợp lưu của ba nhánh suối từ đèo Đại La, núi Thanh Vinh và Phước Lý, cốt nền khu vực đường Mẹ Suốt cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 8 km, thấp hơn những nơi khác.

Trước đây, nơi này là đồng ruộng. Mưa lớn từ núi đổ về khu vực lòng chảo, nước không kịp thoát khi nhiều đoạn thắt nút cổ chai, rác thải bít cống, dẫn đến ngập lụt.

Do vướng quy hoạch làm ga đường sắt từ năm 2004, suốt thời gian dài thành phố không đầu tư hạ tầng kỹ thuật, bỏ phế. Trong khi đó, với sự quản lý yếu kém của chính quyền về xây dựng, kênh thoát nước thiết kế 10 năm trước không đủ đáp ứng khi số gia đình tăng gấp năm lần.



Nhiều gia đình kê giường lên cao, ngồi cố thủ chờ nước rút. (Hình: Nguyễn Đông/VNExpress)

Hai năm trở lại đây, khoảng 10 tổ dân phố, với trên 1,000 gia đình trong phạm vi 2 cây số vuông xung quanh kênh thoát nước trên đường Mẹ Suốt thường xuyên bị ngập. Trong đó, “trận mưa lịch sử” hôm 14 Tháng Mười, 2022 nước ngập đến 2 mét, khiến một nữ sinh 16 tuổi bị chết đuối.

Chưa hết, với khoảng 2,000 căn nhà xây trái phép đã biến đồng ruộng nơi này thành bê tông hóa do làm nhà, làm đường đi, khiến việc thoát nước càng chậm hơn. (Tr.N)