Nhận lựu đạn làm quà sinh nhật, sĩ quan Ukraine chết bất đắc kỳ tử





KYIV, Ukraine (NV) – Một trái lựu đạn được tặng làm quà sinh nhật đã phát nổ và làm mất mạng phụ tá thân cận của người đứng đầu quân lực Ukraine Valery Zaluzhny, trương mục mạng xã hội của Zaluzhny loan báo hôm Thứ Hai, 6 Tháng Mười Một.

Thiếu Tá Hennadiy Chastykov, 39 tuổi, trở về căn chung cư với những phần quà từ đồng đội và đang mở quà cùng con trai thì trái lựu đạn nổ tung.

Ông Chastykov qua đời và cậu con trai 13 tuổi trọng thương.



Quà sinh nhật gồm chai rượu và 6 quả lựu đạn gửi cho Thiếu Tá Hennadiy Chastykov, 39 tuổi, phụ tá thân cận của người đứng đầu quân lực Ukraine Valery Zaluzhny (Hình: Cảnh Sát Quốc Gia Ukraine)

Bộ Trưởng Nội Vụ Ihor Klymenko thuật lại cậu bé dùng tay xoay ngòi nổ của trái lựu đạn.

Sau đó, cha cậu bé lấy lại trái lựu đạn rồi vô tình rút ngòi nổ, gây ra tai nạn thương tâm.”

Các công tố viên sau đó trình bày rõ hơn là ông vô tình kích nổ trái lựu đạn khi cố gắng lấy nó khỏi tay cậu con trai.

Vụ nổ được mô tả là “tai nạn bi thương” và Bộ Trưởng kêu gọi công chúng chờ đợi kết quả điều tra chính thức. Cảnh sát nói vụ nổ xảy ra trong chung cư của gia đình người lính ở Chaiky, ngoại ô phía Tây Kiev là “hậu quả của xử lý đạn dược bất cẩn.”

Nhưng ngay sau đó người ta phát giác thêm năm trái lựu đạn khác được tìm thấy trong chung cư. Ông Klymenko nói đó là quà của một đồng đội trong quân ngũ.

Hai trái lựu đạn tương tự sau đó được tìm thấy khi khám xét người đồng đội, một đại tá trong quân đội.

Hình ảnh từ nơi xảy ra vụ nổ cho thấy những trái lựu đạn khác nằm trên sàn nhà cùng với các túi quà khác. Thiếu Tá Chastykov dường như đã mang lựu đạn về nhà trong một chiếc túi cùng với một chai rượu whisky.


Một nguồn tin nói với tờ Ukrainska Pravda rằng chai rượu được đựng trong túi quà với những cái ly hình trái lựu đạn và vụ nổ xảy ra khi ông mở túi. Các tin tức khác cho biết đồng đội của ông đưa cái chai và nói: “Làm cậu ngạc nhiên khó quá: Nên tôi mua lựu đạn cho cậu với một chai whisky ngon.”

Tướng Zaluzhny nói về nỗi đau và mất mát khôn xiết với quân đội Ukraine và cá nhân ông, đồng thời nói về Thiếu Tá Chastykov là “bờ vai đáng tin cậy” kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện hồi Tháng Hai 2022.

Cái chết của ông là thất bại mới nhất cho quân đội Ukraine, sau một cuộc tấn công bằng hỏa tiễn làm 19 binh sĩ thiệt mạng trong cuộc tấn công của Nga nhắm vào lễ trao giải gần chiến tuyến ở khu vực phía Nam Zaporizhzhia. Có nhiều lời chỉ trích nói rằng buổi lễ được phép tổ chức ở một khu vực nguy hiểm.

Tuy nhiên, nguyên nhân chính thức của vụ nổ bị các nhà bình luận Ukraine nghi ngờ, một số người suy đoán liệu đây có phải là một cuộc ám sát nhắm vào Tướng Zaluzhny hay không, với giả định rằng ông có thể đã tham dự lễ kỷ niệm sinh nhật của viên phụ tá.

Tuần trước, tổng tư lệnh Ukraine đưa ra đánh giá thẳng thắn về tình hình chiến tuyến của Ukraine trước quân Nga xâm lược.

Cả Điện Kremlin và Tổng Thống Volodymr Zelensky đều phủ nhận cuộc chiến đi vào bế tắc. “Hôm nay ai nấy đều mệt mỏi, tất cả đều kiệt quệ và có nhiều ý kiến khác nhau. Điều đó là hiển nhiên, nhưng không hề có bế tắc,” ông Zelensky nói hồi cuối tuần. (TTHN)