Đoàn 50 xe đầu kéo đi rước dâu gây náo loạn ở Hà Tĩnh



HÀ TĨNH, Việt Nam (NV) – Một đoàn rước dâu bằng 50 chiếc xe đầu kéo đã gây bất bình cho người dân huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, khi bấm còi inh ỏi trên đường đi.

Theo báo Người Lao Động, sáng 22 Tháng Mười Một, người dân huyện Hương Sơn, ngạc nhiên khi một đoàn 50 xe đầu kéo đi trên quốc lộ 8A để rước dâu từ nhà gái ở xã Sơn Trung về nhà trai ở xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn.



Cảnh sát giao thông chặn đoàn xe rước dâu yêu cầu dừng lại để kiểm tra. (Hình: Cường Hồ/Dân Trí)

Đoàn rước dâu “độc lạ” này di chuyển khiến nhiều người dân hiếu kỳ đứng hai bên đường xem. Khi đi đến thị trấn Phố Châu, nhiều tài xế của đoàn xe này đã bấm còi inh ỏi gây “đinh tai nhức óc,” khiến nhiều người bất bình, khó chịu.

Lúc di chuyển tới cầu Hà Tân, xã Sơn Tây, đoàn xe rước dâu này đã gây náo loạn do đường hẹp.


Nhận được tin báo, Đội Cảnh Sát Giao Thông Công An Huyện Hương Sơn đã chốt chặn tại cầu Hà Tân yêu cầu đoàn rước dâu dừng lại để kiểm tra.

Nói với báo Dân Trí vào chiều cùng ngày, lãnh đạo Đội Cảnh Sát Giao Thông Đường Bộ Số 2, thuộc Phòng Cảnh Sát Giao Thông Công An Tỉnh Hà Tĩnh, cho biết: “Dù không ảnh hưởng đến giao thông nhưng việc phô trương diễn hành, bấm còi như vậy là không hợp lý. Chúng tôi đã quay lại hình ảnh và đưa giấy tờ tất cả các lái xe về huyện để tiếp tục xử lý. Tuy nhiên, sau đó chỉ nhắc nhở họ không bấm còi và đi theo hàng lối đúng quy định khi di chuyển trong khu vực đô thị.”

Được biết, chủ nhân của đám cưới là anh Trung Đ., tài xế lái xe đầu kéo, ở xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn. Hình ảnh về đám cưới này được chụp lại và đăng tải lên mạng xã hội gây xôn xao công luận.

Phản ảnh trên báo Tuổi Trẻ, nhiều người cho rằng “đám cưới mà sao ra vẻ vậy?” Tại sao cảnh sát giao thông không xử phạt tội làm mất trật tự nơi công cộng?



Đoàn xe đầu kéo đi rước dâu xếp hàng dài trên quốc lộ 8A. (Hình: H.A/Tuổi Trẻ)

Độc giả “Thuyen” ngao ngán: “Đừng nghĩ việc quan trọng của cá nhân gia đình mình rồi muốn người khác cũng phải nghĩ nó là quan trọng. Cũng chính gì sự suy nghĩ lệch lạc kiểu này, mà có một số gia đình cất rạp cưới lấn chiếm hết nửa quốc lộ hoặc kéo cả đoàn xe ben, xe tải đi đưa dâu đón rể gây mất trật tự giao thông. Trường hợp lấn chiếm lòng đường, khi chính quyền đến lập biên bản vi phạm họ còn nói chính quyền sống không có đức, gia đình họ lâu lâu mới có hỷ sự. Xin lỗi. Đang ngồi ăn mấy trăm người lỡ có chiếc ben mấy chục tấn điên khùng nó mất lái không biết việc gì xảy ra. Tôi đề nghị những trường hợp kéo cả đoàn xe ben, xe tải đưa dâu đón rể kiểu này phải xin phép toàn bộ chính quyền trên đoạn đường mà họ đi qua. Làm vậy họ cảm thấy chán, họ tự hủy cái suy nghĩ đó thôi. Còn cố tình làm không xin phép truy cứu đến cùng.”

Còn độc giả “Tuong Tuc” châm biếm: “May mắn là chú rể làm nghề lái xe đầu kéo nên rước dâu bằng 50 xe đầu kéo, chứ nếu chú rể làm nghề lái xe tang lễ thì cô dâu và gia đình nhà gái giải quyết sao đây?” (Tr.N)