Chú chó canh giữ bên cạnh thi thể chủ nhân suốt 10 tuần, nay được đoàn tụ với gia đình





(Ảnh nền: Brandt Bolding/Shutterstock; Ảnh trong: Dana Holby qua AP, Được phép của Phòng phòng cháy và kiểm soát hỏa hoạn Colorado)

Một chú chó săn Jack Russell đã ở cùng thi thể của chủ nhân suốt 10 tuần sau khi người đàn ông lớn tuổi này qua đời trong khi đi bộ đường dài. May mắn thay, chú chó đã được tìm thấy và đoàn tụ với gia đình.

Chú chó Finney là giống chó sục ba tuổi, được tìm thấy bên cạnh thi thể của chủ nhân mình là ông Richard Moore, 71 tuổi, ở Pagosa Springs, Colorado, vào ngày 30/10, sau một cuộc tìm kiếm kéo dài 2.100 giờ của Phòng phòng cháy và kiểm soát hỏa hoạn Colorado (CDFPC), Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Archuleta và lực lượng tìm kiếm và cứu nạn địa phương.

Ông Moore và chú chó Finney đã mất tích kể từ ngày 19/8. Ông Moore là một người leo núi giàu kinh nghiệm, đã lên kế hoạch leo lên đỉnh Blackhead Peak, ở phía đông quê hương của ông.



Chú chó Finney được giải cứu. (Được phép của Phòng phòng cháy và Kiểm soát hỏa hoạn Colorado)



Đội cứu hộ. (Được phép của Phòng phòng cháy và Kiểm soát hỏa hoạn Colorado)

CDFPC cho biết trong một tuyên bố trên mạng xã hội: “Một thợ săn địa phương đã tìm thấy thi thể của Moore và con chó của ông ở lưu vực thoát nước Lower Blanco”, đồng thời cho biết thêm rằng chú chó Finney cũng được tìm thấy, tuy gầy nhưng vẫn còn sống.

Lực lượng tìm kiếm và cứu hộ, cùng với các sĩ quan cảnh sát, đã được điều động đến khu vực bằng trực thăng và họ phải đi bộ thêm một đoạn để đến lưu vực này và đưa thi thể của ông Moore và Finney về nhà.

Finney được đưa đến bác sĩ thú y địa phương để điều trị trước khi đoàn tụ với gia đình.



Finney ngay sau khi trở về từ vùng núi vào ngày 31/10/2023. Finney sống sót, giảm một nửa trọng lượng cơ thể sau hơn 10 tuần ở bên cạnh người chủ của mình, ông Rich Moore, người đã chết vì hạ thân nhiệt khi đi bộ đường dài ở vùng núi Colorado. (Dana Holby qua AP)

Tờ Denver Gazette đưa tin rằng ông Moore qua đời vì hạ thân nhiệt.

Chú chó Finney đã canh giữ bên chủ nhân của mình suốt 72 ngày, chú chó vẫn nhe răng và sủa người thợ săn khi anh ta tìm thấy họ. Theo Denver Gazette, ông Ryan Foster, chỉ huy quản lý tình trạng khẩn cấp của sở cảnh sát, cho biết đội tìm kiếm và cứu hộ đã dụ chú chó bằng một lon thức ăn ướt dành cho chó, và chú chó con đói khát đã "nhặt nó bằng răng của mình".

Người chỉ huy cho biết: “Ngày họ tìm thấy ông ấy, có một đám cháy ở vùng đất hoang và sau đó có một cuộc gọi đến. Một người thợ săn đã nhắn tin cho con trai mình trong thị trấn rằng anh ta đã tìm thấy một thi thể và một con chó”.

Cảnh sát trưởng Mike Le Roux đã báo tin cho người vợ đã sống cùng ông Moore trong 34 năm là bà Danna Holby, và nói rằng: “Nó thực sự giống như mò kim đáy bể… cuối cùng họ đã được tìm thấy”. Ông cũng nói thêm rằng, giữa bi kịch rằng ông Moore đã qua đời, việc đưa được Finney về nhà an toàn giống như “một chút ánh sáng ở cuối đường hầm”.

Bà Holby chia sẻ: "Tôi rất biết ơn vì chú chó đã ở bên cạnh ông ấy. Rich không muốn già đi. Ông ấy luôn muốn leo núi cho đến khi không thể leo được nữa”.




Chú chó Finney, đã về nhà an toàn. (Dana Holby qua AP)

Theo Louise Chambers - The Epoch Times

Thiên Hòa biên dịch