25 bức ảnh chụp cực quang xuất sắc nhất giành chiến thắng năm 2023






(Ảnh: Giulio Cobianchi thông qua Capture the Atlas)

Sức quyến rũ kỳ lạ đã cuốn hút các nhiếp ảnh gia chụp ảnh cực quang lái ô tô đi vào lúc 3 giờ sáng —và thậm chí ngủ—dưới những vì sao trong cái giá lạnh của mùa đông.

Theo lịch trình của bão mặt trời, họ đã lên kế hoạch tỉ mỉ theo dõi hoạt động của mặt trời, mặt trăng và khí quyển để đảm bảo mọi việc đều ổn thỏa cho đêm trọng đại.

Đôi khi lái xe hàng trăm dặm, họ quên cả ngủ để chụp được bức ảnh xuất sắc này.

Cực quang—hay ánh sáng phương Bắc—là do gió mặt trời đi vào từ quyển giàu oxy và nitơ của Trái đất trên cả hai vùng cực (ở phía dưới đường xích đạo, được gọi là ánh sáng phương nam, hay cực quang australis). Kết quả là một màn trình diễn của vũ điệu ánh sáng gồm những các sắc màu ngọc lục bảo, hồng hoặc thậm chí là màu tím rực rỡ trên bầu trời đêm. Đó là một cảnh tượng gần như siêu việt.



"Goleuadau'r Gogledd" của Mathew Browne. (Ảnh: Mathew Browne qua Capture the Atlas)

Vẻ đẹp của cực quang đã thu hút các nhiếp ảnh gia trên toàn thế giới, bất chấp—hoặc có lẽ vì—thách thức khó khăn mà nó đặt ra.

.Để tôn vinh những thành quả của họ, Capture the Atlas đã khai mạc cuộc thi hàng năm ‘Nhiếp ảnh gia về cực quang’. Những người theo đuổi cực quang từ Anh đến Mỹ, từ Na Uy đến Úc và nhiều nơi khác đã tham gia vào năm nay. Và đã chọn ra 25 bức ảnh đẹp nhất trên toàn cầu.



“Storm Over Sukakpak” (Trận bão trên bầu trời Sukakpak) của Nickolas Warner. (Ảnh: Nickolas Warner qua Capture the Atlas)

Có rất nhiều cực quang màu hồng tạo hình cột đầy cảm hứng. Ánh đèn phía trên ngọn tháp Paxton’s Tower của xứ Wales trông thật tuyệt vời. Bức tranh toàn cảnh vòm đôi của cơn bão địa từ thách thức định nghĩa về sự kinh ngạc.

Ngoài ra, cực quang màu xanh lộng lẫy trên bờ đá lúc 5 giờ sáng xem như đã trả công cho nhiếp ảnh gia, người đã ở trong ô tô suốt bảy ngày chỉ để chờ cơ hội chụp được khung cảnh ở Iceland. Down Under, ánh sáng phía nam xuất hiện trên khối đá Bakers Oven trên đại dương sau khi mặt trời lặn, khiến tất cả phải trầm trồ.

Đơn giản là không thể lột tả hết vẻ đẹp trực quan của khung cảnh phong phú như vậy—do đó, khi ngôn từ bị giới hạn thì chỉ có hình ảnh mới có thể làm được. Dưới đây là những bức ảnh đã chiến thắng cuộc thi Nhiếp ảnh gia về cực quang phương Bắc của năm 2023. Hãy cùng thưởng thức nhé!



“Infinity” (Vô cực) của Giulio Cobianchi. (Ảnh: Giulio Cobianchi qua Capture the Atlas)



“Lady In Pink” (Quý bà màu hồng) của Kenneth Lerose. (Ảnh: Kenneth Lerose qua Capture the Atlas)



“Circle of life” (Vòng đời) của Frøydis Dalheim. (Ảnh: Frøydis Dalheim qua Capture the Atlas)



“Blavatnet" của Lukas Moesch. (Ảnh: Lukas Moesch qua Capture the Atlas)



"Beauty of The North" (Vẻ đẹp phương Bắc) của Elena Ermolina. (Ảnh: Elena Ermolina qua Capture the Atlas)



"Lost Who I Want To Be" (Lạc mất người thương) của Jordan Mcinally. (Ảnh: Jordan Mcinally qua Capture the Atlas)



"March Michigan Nights" (Đêm tháng 3 Michigan) của Justin Miller. (Ảnh: Justin Miller qua Capture the Atlas)



"Red Alert" (Báo động đỏ) của William Preite. (Ảnh: William Preite qua Capture the Atlas)



"Island of Aurora" (Ốc đảo cực quang) của Kat Lawman. (Ảnh: Kat Lawman qua Capture the Atlas)



"Northern Lights In Nova Scotia" (Cực quang ở Nova Scotia) của Kristine Rose. (Ảnh: Kristine Rose qua Capture the Atlas)



"Fleeting Moments On Ice" (Khoảnh khắc thoáng qua nơi băng giá) của Marybeth Kiczenski. (Ảnh: Marybeth Kiczenski qua Capture the Atlas)





"Echant" của Paul Wilson. (Ảnh: Paul Wilson qua Capture the Atlas)



"Bakers Oven Aurora Australis" (Lò nướng cực quang phương Nam) của Josh Beames. (Ảnh: Josh Beames qua Capture the Atlas)



"Gatklettur Northen Lights" của Stefano Pellegrini. (Ảnh: Stefano Pellegrini qua Capture the Atlas)



"Green Snakes" của Filip Hrebenda. (Ảnh: Filip Hrebenda qua Capture the Atlas)



"Kirkjufell Explosion" (Vụ nổ Kirkjufell) của Marc Marco Ripoll. (Ảnh: Marc Marco Ripoll qua Capture the Atlas)



"The Arctic Dance" (Vũ điệu Bắc Cực) của Vincent Beudez. (Ảnh: Vincent Beudez qua Capture the Atlas)



"Aurora Explosion" của Jason Perry. (Ảnh: Jason Perry qua Capture the Atlas)



"Waning Sun" của Alex Wides. (Ảnh: Alex Wides qua Capture the Atlas)



The Red Flame" (Ngọn lửa rực đỏ) của Laura Oppelt. (Ảnh: Laura Oppelt qua Capture the Atlas)



"The Dance Of The Green Lady" (Vũ điệu quý bà xanh) của Luis Cajete. (Ảnh: Luis Cajete qua Capture the Atlas)



"The Platform" của Virgil Reglioni. (Ảnh: Richard Zheng qua Capture the Atlas)



"Aurora Flame" (Ngọn lửa cực quang) của Richard Zheng. (Ảnh: Richard Zheng qua Capture the Atlas)

Theo Michael Wing - The Epoch Times
Du Du biên dịch