Cậu bé người Anh mất tích 6 năm được tìm thấy ở Pháp




Một cậu bé người Anh mất tích 6 năm trước sắp được trở về nhà sau khi một tài xế nhìn thấy cậu đi dọc lề đường ở miền nam nước Pháp.

Alex Batty mất tích năm 11 tuổi, sau khi được đưa đi nghỉ ở Tây Ban Nha năm 2017 với mẹ - người không có quyền giám hộ hợp pháp của cha mẹ - và ông nội cậu bé, theo đơn kháng cáo của cảnh sát công bố vào tháng 2/2019.

Tuy nhiên, sau 6 năm, ở tuổi 17, Batty được tìm thấy ở Haute-Garonne, gần thành phố Toulouse, phía nam nước Pháp, CNN dẫn thông tin từ phát ngôn viên chính quyền khu vực cho hay.



Alex Batty trước khi mất tích năm 2017. Ảnh: Greater Manchester Police

Cảnh sát Anh cho biết họ không có thông tin chi tiết về nơi Batty đã ở 6 năm qua. Tuy nhiên, Fabien Accidini, một tài xế người Pháp đã cứu Batty từ bên đường, cho biết cậu bé đã ở Pháp hai năm qua "trong một cộng đồng tâm linh".

Accidini nói thêm Batty đã nói với mình rằng cậu bé "bị mẹ bắt cóc" năm 2017. Em đã ở Tây Ban Nha ba năm và hai năm sau thì ở Pháp. Theo Accidini, Batty mô tả mẹ mình là "có chút điên khùng".

Accidini, một sinh viên trị liệu chỉnh hình, đang giao thuốc cho các hiệu thuốc vào ban đêm thì vô tình thấy Batty đứng bên đường. Sau khi bịa ra một cái tên giả, Batty nói chuyện với Accidini trong ba giờ bằng tiếng Anh và tiếng Pháp.

Theo đài truyền hình Pháp TF1, Accidini dừng lại vì tò mò khi thấy Batty đi dọc lề đường với ván trượt, áo khoác, ba lô và đèn pin dưới trời mưa. "Cậu bé nói với tôi rằng đã đi bộ được bốn ngày kể từ khi rời khỏi vùng núi và không biết sẽ ở đâu", Fabien Accidini kể. "Cậu bé cảm thấy nhẹ nhõm khi rời khỏi cộng đồng đó và trở về Anh, gặp lại bà mình. Cậu bé muốn có một cuộc sống thực sự".

Các nhà chức trách Pháp cho biết Batty có thể được về với gia đình ở Anh sớm nhất vào cuối tuần này.

"Cậu bé sẽ được trở về với gia đình, ít nhất là với bà ngoại vào ngày mai hoặc muộn nhất là ngày kia", Trợ lý công tố viên Toulouse Antoine Leroy cho biết hôm 15/12.

Batty nói với Leroy rằng cậu quyết định chạy trốn khỏi cộng đồng tâm linh trên vì lo lắng sẽ bị mẹ đưa đến Phần Lan. Batty mô tả mình không phải chịu bất kỳ hình thức bạo lực thể xác nào từ bất kỳ ai, bao gồm cả mẹ. Theo ông Leroy, thời điểm được tìm thấy, Batty có sức khỏe tốt.

Susan Caruana, bà của Batty và cũng là người giám hộ hợp pháp của cậu, nói với báo The Sun rằng bà đã được nói chuyện với cháu trai. "Tôi rất vui. Tôi đã nói chuyện với cháu, và cháu khỏe mạnh. Thằng bé đang ở với giới chức Pháp. Đây thực sự là một cú sốc", bà nói.

Hướng Dương (Theo CNN)