Cụ bà 70 tuổi ở Uganda sinh đôi





Bà Safina Namukwaya và cặp song sinh thụ tinh nhờ ống nghiệm (IVF) khỏe mạnh sau ca sinh mổ hôm 29/11.

Bà Safina Namukwaya chào đón cặp song sinh một trai một gái bằng phương pháp mổ tại một trung tâm sinh sản ở thủ đô Kampala chiều 29/11. Chia sẻ với truyền thông địa phương, người mẹ 70 tuổi nói đây là "điều kỳ diệu".

"Chúng tôi đã có một điều phi thường, đó là đỡ đẻ cặp song sinh của người mẹ lớn tuổi nhất châu Phi. Ba mẹ con họ đều khỏe mạnh", bệnh viện cho biết.

Bà Namukwaya cho hay trước đây bà bị sẩy nhiều lần, nhưng ba năm trước, bà đã sinh một bé gái nhờ thụ tinh ống nghiệm (IVF). Tuy nhiên, khi biết lần này sẽ sinh đôi, chồng Namukwaya đã bỏ rơi bà.

"Đàn ông không thích được thông báo là vợ mang đa thai. Từ khi tôi nhập viện này, chồng tôi chưa từng xuất hiện", Namukwaya nói.

Bà mẹ mới sinh chia sẻ bà muốn sinh con sau khi bị nhiều người chế giễu là vô sinh. "Tôi chăm sóc con cái của người khác, chứng kiến chúng lớn lên, còn tôi thì chỉ có một mình. Tôi tự hỏi ai sẽ chăm tôi khi tôi già đi. Có lần một cậu bé mắng chửi tôi, nói rằng tôi đã bị mẹ nguyền rủa phải chết mà không có con", bà nói.



Bà Namukwaya khỏe mạnh sau khi sinh con. Ảnh: Women's Hospital International and Fertility Centre

Dù đã sinh con khỏe mạnh, bà Namukwaya nói không biết sẽ nuôi những đứa con mới sinh bằng cách nào.

"Tôi thực sự không biết. Bạn có thể thấy hài lòng và hạnh phúc vì chỉ có một đứa con. Còn tôi bây giờ có một cặp song sinh dù đã già yếu, có lúc tôi còn không thể đi ra vườn để trồng trọt, chăn nuôi. Nhưng người ta nói, mỗi đứa trẻ đến với cuộc đời này đều có phước lành của chúng", Namukwaya nói.

Namukwaya ít hơn ba tuổi so với người phụ nữ già nhất thế giới sinh con. Tháng 9/2019, bà Mangayamma Yaramati, ở bang Andhra Pradesh (Ấn Độ), đón cặp song sinh gái nhờ IVF ở tuổi 73. Yaramati cho biết chồng bà, lúc đó 82 tuổi, đã rất muốn có con nhưng không thể thụ thai.

"Cảm giác lần đầu bế con trên tay thật tuyệt. Các bác sĩ giữ ba mẹ con tôi ở bệnh viện vài tuần để đảm bảo chúng tôi đều khỏe mạnh rồi mới cho về nhà. Thời gian đầu thật khó khăn. Bác sĩ nói tôi không nên cho con bú, vì sẽ khiến cơ thể tôi phải chịu áp lực lớn, vì thế tôi đã xin ở ngân hàng sữa mẹ. Những đêm mất ngủ diễn ra dai dẳng nhưng thiền định đã giúp tôi nhiều", Yaramati nói.

Tuy nhiên, một năm sau khi được lên chức bố, chồng bà Yaramati - ông Raja - qua đời.

Hướng Dương (Theo Telegraph)