Siêu mẫu Korshunova khi còn sống từng đi trên máy bay riêng của ‘trùm ấu dâm’ Epstein




Thẩm phán Liên bang Mỹ ngày 8/1 tiếp tục công khai danh sách những người liên quan đến các vụ án buôn bán tình dục của Jeffrey Epstein – “ông trùm ấu dâm” tung hoành trong giới chính trị, kinh doanh và giải trí Mỹ. Theo tài liệu tòa án mới nhất, siêu mẫu người Nga Ruslana Korshunova (ở tuổi 20) mang vẻ đẹp “tiên nữ” đã ngã lầu chết không rõ nguyên nhân – hiện vụ việc có những khi vấn liên quan thông tin cô có quen biết Epstein.



Ngày 2/7/2020, công tố viên Mỹ đã công bố cáo buộc đối với bà Ghislaine Maxwell, liên quan vụ án tội phạm tình dục của bạn trai cũ của bà là ‘trùm ấu dâm’ Jeffrey Epstein. (Ảnh: JOHANNES EISELE/AFP/Getty)

Từng đi trên máy bay riêng của ‘trùm ấu dâm’ Epstein

Siêu mẫu Nga Ruslana Korshunova vào nghề khi mới 15 tuổi, vẻ đẹp “thần tiên” giúp cô nhanh chóng trở thành siêu mẫu và xuất hiện trên trang bìa các tạp chí thời trang nổi tiếng. Nhưng ngay khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, cô bị ngã từ căn hộ của mình ở New York và qua đời ở tuổi 20, gây chấn động. Một tài liệu tòa án mới nhất tiết lộ rằng chỉ 2 năm trước vụ tai nạn, Korshunova đã đi máy bay riêng của “ông trùm ấu dâm” Mỹ Epstein và tới hòn đảo riêng của ông ta.

Các tài liệu tiết lộ rằng vào ngày 7/6/2006, nghĩa là 2 năm trước khi cô qua đời, Korshunova (khi đó 18 tuổi) đã cùng Epstein và một số người khác đáp máy bay riêng Lolita Express của Epstein từ Sân bay Quốc tế JFK ở New York để bay đến hòn đảo riêng của Epstein ở Quần đảo Virgin – Mỹ.



Ruslana Korshunova mặc Naum Spring 2006 (Ảnh: Randy Brooke/WireImage)

Theo thông tin trên trang web Russia Today (RT) ngày 8/1, người mẫu Nga Ruslana Korshunova vào năm 2008 rơi xuống tử vong từ căn hộ của cô ở New York, các tài liệu tòa án mới được tiết lộ cho thấy hồi năm Korshunova 18 tuổi đã đến thăm đảo riêng của Epstein ở Caribe.

Siêu mẫu Korshunova sinh năm 1987, từng xuất hiện trên trang bìa của các tạp chí thời trang nổi tiếng và qua đời khi mới 20 tuổi.

RT đưa tin, Korshunova được một công ty người mẫu ở London phát hiện khi cô mới 15 tuổi, sau đó chuyển đến New York và từng xuất hiện trên trang bìa tạp chí Vogue của Nga và Elle của Pháp. Vào tháng 6/2008, vài ngày trước sinh nhật thứ 21 của Korshunova thì cô bị rơi khỏi ban công căn hộ của cô ở Manhattan và tử vong, thời điểm đó bạn bè và gia đình cho biết cô không có dấu hiệu tự tử.

Tờ Daily Mail của Anh đưa tin, 2 năm trước khi cô qua đời, ngày 7/6/2006 Korshunova (18 tuổi) cùng nhóm người của Epstein và những người khác đã đáp máy bay riêng của ông ta từ Sân bay Quốc tế John F. Kennedy ở New York đến hòn đảo tư nhân của Epstein ở Quần đảo Virgin thuộc Mỹ. Không rõ chuyện gì đã xảy ra với cô sau khi cô ở đó, nhưng theo đưa tin trước đó của một số cơ quan truyền thông nước ngoài, Epstein và bạn gái Maxwell đã xây dựng hòn đảo của họ thành “thiên đường người lớn” cung cấp dịch vụ cho nhiều kẻ quyền lực giàu có hưởng thụ, khiến nhiều trẻ vị thành niên thành nạn nhân.

Daily Mail cho hay, không rõ Korshunova đã gặp Epstein như thế nào, nhưng Maxwell được biết đến là người chiêu mộ những phụ nữ trẻ cho ông ta. Epstein cũng hứa với một số phụ nữ trẻ rằng họ sẽ được trợ giúp xin thị thực Mỹ nếu họ làm việc cho ông ta, còn tình trạng thị thực của Korshunova hiện vẫn chưa rõ ràng.

Tờ New York Post của Mỹ đưa tin, vài năm sau cái chết của nữ người mẫu, một trong những nạn nhân của vụ án Epstein là Virginia Giuffre nhận được email từ luật sư hỏi cô có biết Korshunova không. Theo Daily Mail, email được gửi vào tháng 5/2011. Luật sư viết: “Tôi nghĩ khó có khả năng bạn nhận ra cô ấy, nhưng vui lòng đọc bài viết tôi đính kèm và xem ảnh xem bạn có biết cô ấy không. Tôi sẽ gọi cho bạn vào ngày mai”, luật sư đính kèm một liên kết đến trang web của US Newsweek đưa tin về cái chết của Korshunova vào thời điểm đó.

Giuffre trả lời: “Nghe tin về Korshunova khiến tôi rất buồn, xin gửi lời chia buồn tới gia đình và bạn bè của cô ấy. Tôi có thể nói rằng tôi chưa bao giờ gặp trực tiếp cô ấy và tôi xin lỗi vì tôi không thể giúp được gì trong việc này”.

Nội dung email nói trên cũng được công khai vào ngày 3/1 sau khi một thẩm phán liên bang ở Manhattan – New York ra lệnh tòa yêu cầu công bố hàng trăm tài liệu tòa án được niêm phong, trong đó có tiết lộ danh tính của hàng trăm người liên quan đến vụ Epstein.

Vào ngày 6/7/2019, Epstein bị bắt vì tình nghi âm mưu bắt cóc và tấn công tình dục phụ nữ chưa đủ tuổi vị thành niên, ngay khi công luận cho rằng vụ án Epstein sẽ được đưa ra ánh sáng thì Epstein bất ngờ qua đời trong tù ở tuổi 66, giám định y tế xác định đó là một vụ tự tử.

Mang vẻ đẹp “thần tiên”, ra mắt với vai trò siêu mẫu nổi tiếng khi mới 15 tuổi




Ruslana Korshunova mặc Lela Rose Spring 2006 (Ảnh: Carlo Buscemi/ WireImage)

Theo các nguồn tin, Korshunova sinh năm 1987, được một công ty người mẫu ở London phát hiện khi cô mới 15 tuổi. Một người trong nghề người mẫu trong một lần phát hiện mô tả Korshunova có mái tóc dài tuyệt đẹp như thác nước, như một “nàng tiên” trong truyện cổ tích, lập tức không báo cho biên tập viên tạp chí “Thời trang” (L’Officiel).

Sau khi nhanh chóng nổi tiếng, được các nhà thiết kế thời trang nổi tiếng săn đón, Korshunova sau đó chuyển đến New York. Tạp chí L’Officiel từng nhận xét Korshunova có khuôn mặt gợi cảm.

Vào tháng 6/2008, vài ngày trước sinh nhật thứ 21, Korshunova đã ngã từ ban công căn hộ của cô ở Khu Tài chính Manhattan và thiệt mạng, gây chấn động Phố Wall.

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, nhân chứng Patrick đang thực hiện công việc bảo trì: “Tôi nghe thấy âm thanh như tiếng súng nổ hoặc tiếng bom nổ, khi nhìn xuống thì thấy cánh tay của cô ấy bị dập nát”.

Theo đưa tin trước đó của các phương tiện truyền thông, trước khi xảy ra vụ việc, Korshunova trở về nhà vào khoảng 4h sáng, quản lý cho biết lúc đó cô rất vui vẻ.

Bạn của cô cũng cảm thấy sốc và chia sẻ: “Hoàn toàn không có dấu hiệu nào cho thấy cô ấy sẽ tự tử. Tôi rất sốc và không nghĩ ra được lý do gì”.

Thực tế sự nghiệp của Korshunova vào thời điểm đó đang rất thăng hoa, trước vụ việc cô bị ngã khỏi tòa nhà, cô vừa từ Paris trở về New York sau khi hoàn thành công việc.

Thiên Tư, Vision Times