Đầu Năm Tây Nói Chuyện Sấm Tây






Chiêm tinh gia Nostradamus

Biết trước được những gì sẽ xảy ra trong tương lai, ít ra là trong những ngày sắp tới, là một điều gần như ai cũng muốn.

Người ta muốn biết để chuẩn bị. Việc chuẩn bị có thể là yên tâm để tiến tới, hoặc yên phận và tránh né, hoặc để …chẳng làm gì cả.

Biết phần mình – qua các trang tử vi chưa đủ yên tâm, người ta còn muốn biết trước những gì sẽ xảy ra cho cả thế giới, mặc dù nhiều khi…chuyện xấu nhiều hơn chuyện tốt.

Thế giới năm 2023 vừa qua đầy những biến cố không tốt lành. Nhiều thiên tai và nhân tai, như động đất (Thổ nhĩ kỳ và Syria), cháy rừng ở mức độ lịch sử tại Bắc Mỹ và nhiều nơi trên thế giới, Trái đất nóng kỷ lục, cuộc xâm lăng Ukraine kéo dài, Hamas tấn công Israel để rồi Israel trả đũa một cách tàn bạo lên dân Palestine ở Gaza, máy bay rơi ở Nepal, virus Covid tiếp tục biến đổi và …Donald Trump trở thành ứng viên sáng giá nhất cho cuộc chạy đua vào tòa Bạch ốc 2024.



Nostradamus. Hình: Ullstein via Getty Images

Thế nên cứ vào đầu một năm mới, có khi chỉ mới gần cuối năm cũ, người ta tìm đến với các phương tiện tiên đoán và các nhà tiên tri (không phải các nhà tiên tri trong Thánh kinh). Phần lớn các nhà tiên tri này là các chiêm tinh gia, những người tài xem sự vận chuyển của các vì tinh tú trên trời để báo trước những gì sẽ diễn ra trong tương lai. Nhưng các nhà tiên tri – chiêm tinh gia này lại không chịu nói thẳng. Họ viết kiểu nửa kín nửa hở như câu đố gọi là “sấm”. Người ta phải nhức đầu để tìm cách giải đoán và tranh cãi về kết quả giải đoán tới mức thường phải khi chuyện/biến cố xảy ra rồi mới hít hà chắc lưỡi khen …đúng như thần!

Ở Việt Nam, người ta nhắc đến Cụ Tuyết Giang phu tử Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1585), người được biết đến nhiều hơn qua tên “Trạng Trình”. Cụ được cho là đã được thầy học truyền lại cho tài bấm độn và quyển sách quý về dịch học “Thái Ất thần kinh” để biết hết mọi chuyện trước sau. Tuy nhiên, theo nhiều tài liệu thì do giới hạn của quyển thần kinh này, Trạng Trình chỉ biết được chuyện 500 năm về sau. Cụ Trạng Trình qua đời năm 1585, những lời sấm của cụ – trong các tập Sấm ký, nay sắp “hết đát”.

Ở phương Tây hàng năm cũng có một nhà tiên tri được các nhà báo thỉnh về để kiểm chứng các tiên đoán của cụ với những gì đã diễn ra, và để đoán mò những gì được cho là cụ đã báo trước sẽ xảy ra. Cụ này là chiêm tinh gia Nostradamus (1503-1566), nhân vật có thể được coi là cùng thời với cụ Trạng Trình mặc dầu sinh sau hơn chục năm và chết trước gần hai chục năm.

Cụ Nostradamus cũng sử dụng “sấm” cho những lời tiên tri của mình. Tập sấm truyền “Les Prophéties” bằng tiếng Pháp, được xuất bản năm 1555, có 942 bài thơ tứ cú (quatrain), được coi là những lời của cụ báo trước về những gì sẽ diễn ra sau này. Phần lớn các tiên đoán của cụ là về những sự kiện, biến cố xấu như chiến tranh, thiên tai, đại họa cho nên người ta đã gọi cụ là nhà tiên tri của sự bất hạnh (le prophète de malheur) hoặc tệ hơn là nhà tiên tri của sự diệt vong theo tiếng Anh (the prophet of the doom).

2004, một năm đầy chuyện xấu

Cho năm 2024, hầu như những gì cụ Nostradamus báo trước đều là những chuyện không vui.

Ở mức độ toàn cầu là những thảm họa khí hậu và chiến tranh:



Một loạt sách về Nostradamus bán trên mạng Amazon

– Thảm họa khí hậu: Nostradamus tiên đoán năm 2024 thế giới sẽ chứng kiến sự hỗn loạn về khí hậu. “La terre sèche deviendra de plus en plus desséchée et il y aura de grandes inondations quand on le verra” “Đất khô sẽ ngày càng khô cằn hơn và sẽ thấy có lũ lụt lớn”.
– Thảm họa đói kém: Nostradamus cũng báo động “nạn đói rất lớn do làn sóng sâu bệnh” (Très grande famine par vague pestiférée). Một số người giải sấm cho rằng làn sóng chỉ “sóng thần” và sóng thần sẽ phá hủy mùa màng, khiến bệnh tật và nạn đói hoành hành. Nếu những dự đoán như vậy là chính xác, chúng ta có thể phải đối mặt với những sự kiện khí hậu tàn khốc hơn vào năm 2024 so với những gì chúng ta đã thấy.

– Thảm họa chiến tranh: Sẽ có “một trận hải chiến”“một kẻ thù đỏ sẽ tái mặt vì sợ hãi, khiến đại dương chìm trong kinh hoàng.” (“un combat naval” et un “adversaire rouge deviendra pâle avec la peur, plongeant l’océan dans l’effroi”). Với những diễn biến gần đây ở Biển Đông, người ta cho rằng kẻ thù đó là Trung cộng – màu đỏ, và trận chiến sẽ diễn ra trên Biển Đông có thể có liên quan đến Đài loan.
Theo các chuyên viên bàn/giải sấm, Nostradamus cũng ám chỉ rằng sẽ có một cuộc thế chiến mới khi nói đến “bảy tháng của cuộc Đại chiến” (sept mois de Grande Guerre). Ứng dụng vào tình hình hiện tại, họ cho rằng có thể là các cuộc xung đột Nga-Ukraine và Israel-Hamas sẽ leo thang và thế chiến sẽ nổ ra.

Vẫn theo các nhà giải sấm Nostradamus, trong năm 2024, một nhà lãnh đạo thế giới có thể bị ám sát để giành quyền, và ở châu Âu sẽ xuất hiện của một nhà lãnh đạo vĩ đại khác, người sẽ mở đường cho hòa bình. Tiên đoán này có thể ứng vào – và người ta mong muốn ứng vào, Vladimir Putin và cuộc chiến tranh ở Ukraine.

Nostradamus cũng đưa ra một tiên đoán mà người ta cho là nói về Giáo hội La mã: “Sau cái chết của một Giáo hoàng rất già, một người La Mã ở độ tuổi sung mãn sẽ được bầu lên, người mà người ta sẽ nói rằng ông ta đã làm suy yếu ghế của mình, nhưng ông ta sẽ vẫn ngồi tại chỗ trong một thời gian dài và có hoạt động mạnh mẽ”. (Par la mort d’un très vieux Pontife, un Romain d’un bon âge sera élu, de lui on dira qu’il affaiblit son siège, mais il restera longtemps assis et dans une activité mordante). Đức Giáo hoàng Francis, vị Giáo hoàng hiện tại ở La mã, năm nay đã 88 tuổi. Trong năm 2023, ngài đã có nhiều biểu hiện sức khỏe suy yếu.

Tin như sấm!

Đọc những gì ở trên, chắc hẳn bạn đọc sẽ thấy năm mới 2024 sẽ không là một năm vui cho lắm.

Nhưng cần nhớ rằng cụ Nostradamus không nói thẳng, nói chính xác về những sự kiện hoặc biến cố. Cụ chỉ nói…sấm.

Theo sách sử, Nostradamus bắt đầu viết những câu thơ tiên tri của cụ tại thành phố Salon từ năm 1547 đến 1554. Người ta kể rằng trong những đêm khuya, khi ngồi nhìn đăm đăm vào mặt nước hoặc ngọn lửa cụ đã thấy những viễn cảnh của tương lai. Nhưng người ta cũng biết rằng thường thì trong những đêm đó cụ đã nhai cả nắm nutmeg (nhục đậu khấu), một loại hạt gây ảo giác (Nostradamus cũng là một thầy lang bào chế thuốc bằng thảo dược). Cụ đọc cho thư ký ghi lại những viễn ảnh đó bằng thơ. Số thơ của cụ được chia thành mười phần gọi là Centuries (từ century ở đây chỉ số lượng câu thơ trong mỗi phần, không phải là thế kỷ). Quyển Les Centuries được xuất bản vào năm 1555 và 1558 và được liên tục in lại kể từ đó. Các đoạn thơ bốn câu (quatrain) được viết ra rất mập mờ hàm hồ, đồng thời sử dụng cách chơi chữ, đảo chữ và hình ảnh ngụ ngôn. Hầu hết các câu thơ bốn câu đều có nhiều cách giải thích, và một số câu chẳng có ý nghĩa gì cả. Một số trong số đó là những mô tả lạnh mình, trắng trợn về các sự kiện, đưa ra những cái tên cụ thể hoặc gần như cụ thể, vị trí địa lý, vị trí sắp xếp của các vì sao và đôi khi là ngày tháng thực. Chính đặc tính vừa mơ hồ vừa cụ thể này đã cho phép mỗi thế hệ mới lại giải lại những câu thơ của Nostradamus.

Sau khi tập thơ ra đời, danh tiếng cụ Nostradamus nổi lên như cồn – khen có chê có.

Người khen cho rằng cụ đã tiên đoán được một cách chính xác nhiều sự kiện lớn. Những đoạn thơ bốn câu của cụ, xuất bản năm 1555 với tên Les Prophéties được tái bản dài dài và được cho là đã đoán trước được về vụ hành quyết vua Charles I, trận đại hỏa hoạn ở London, cuộc Cách mạng Pháp, sự trỗi dậy và sụp đổ của Napoléon và Hitler, vụ ám sát Tổng thống John F Kennedy, vụ ám sát Thủ tướng Benazir Bhutto, vụ tấn công 11/9, vụ giết người hàng loạt năm 2015 ở Paris, thậm chí cả sự bùng phát của COVID.



Bìa quyển “Nostradamus: The Complete Prophecies for The Future” của Mario Reading, ấn bản bìa mềm năm 2006

Người chê thì nói những câu thơ của cụ được viết bằng những từ ngữ mơ hồ và hoàn toàn có thể được giải thích theo ý của người đọc. Ngay từ thời của Nostradamus, cụ đã bị coi là “không não”“khùng”. Năm 1558, nhà chiêm tinh Laurent Videl, trong lời Tuyên bố về sự lạm dụng, ngu dốt và nổi loạn của Michel Nostradamus, đã nói thẳng mặt Nostradamus: “nếu tôi muốn kể lại tất cả những điều thiếu hiểu biết, sai sót và ngu ngốc mà ông bạn đã đưa vào tác phẩm của mình trong suốt bốn hoặc năm năm qua, nó sẽ cần một cuốn sách khá lớn.”

Phía khen là những “chuyên viên về Nostradamus”, những người chuyên giải thích các khổ thơ của cụ và kết luận sao mà nó đúng thế. Trong số đó, có không ít học giả thứ thiệt.

Chỉ cần gõ nostradamus + Amazon vào thanh search, sơ sơ bạn có thể tìm thấy trên Amazon hàng chục quyển sách tiếng Anh trong số hàng trăm quyển thuộc đủ thứ tiếng về Nostradamus và các tiên doán của cụ. Con số đó chỉ gồm sách của các chuyên gia thời nay.
Trong các quyển sách đó, các tác giả chứng minh rằng Nostradamus đã tiên tri như thần về những biến cố lịch sử quan trọng bằng cách so sánh những gì đã diễn ra với lời sấm của cụ – nhắc lại, sau khi biến cố/sự kiện đã xảy ra.

Thí dụ như lời giới thiệu của quyển “Nostradamus: The Complete Prophecies for The Future” (Nostradamus: Toàn bộ các Tiên đoán cho Tương lai) của Mario Reading trên mạng Amazon: “500 năm trước, Nostradamus đã dự đoán một số khoảnh khắc gây chấn động nhất của thời hiện đại – vụ ám sát Benazir Bhutto, cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, trận lũ lụt ở New Orleans, chiến tranh Iraq, cuộc tấn công vào Trung tâm Thương mại Thế giới và trận sóng thần thảm khốc ngày Boxing Day năm 2004 cướp đi sinh mạng của hơn 300.000 người.

Và những dự đoán của ông đã báo trước tương lai trong nhiều thập niên tới”.

Sau đó là lời quảng cáo sách, nói rằng nhờ cách “giải mã độc đáo” về “hệ thống ngày tháng của Nostradamus”, tác giả Mario Reading đã có thể “trình bày tất cả những lời tiên tri của Nostradamus dưới một góc nhìn hoàn toàn mới”. Sách “Đưa ra hơn 120 lời tiên tri về những sự kiện chưa xảy ra, cùng với những lời bình luận hoàn toàn mới về những sự kiện đã xảy ra kể từ lần xuất bản đầu tiên, những bản dịch mang tính đột phá của tác giả và những diễn giải sâu sắc về các đoạn thơ bốn câu tiết lộ những dự đoán cực kỳ chính xác và đôi khi gây chấn động cho tương lai của chúng ta: những dự đoán này bao gồm sự sụp đổ của Chế độ quân chủ Anh, sự tan rã của Liên minh châu Âu và Chiến tranh toàn cầu…”

Danh tiếng của nhà giải sấm Mario Reading vọt lên cao từ năm 2022 sau cái chết của Nữ hoàng Elizabeth II. Trong cuốn sách xuất bản năm 2006, Reading tuyên bố đã tìm thấy một điều mà các nhà nghiên cứu về Nostradamus đã bỏ sót. Đó là Nostradamus đã đánh số các đoạn thơ tứ cú tương quan với ngày tháng. Thí dụ như đoạn 22/10, là dự báo về ngày Nữ hoàng qua đời. “Quatrain này,” Reading viết, “sẽ không gây ngạc nhiên cho người dân Anh và nó có ý nghĩa sâu rộng. Đầu tiên là Nữ hoàng Elizabeth sẽ qua đời vào khoảng năm 2022, ở tuổi khoảng 96.”

Quyển sách của Mario Reading đã đứng đầu danh sách bán chạy nhất của tờ Sunday Times sau khi Nữ hoàng Elizabeth II băng hà. Gần 8.000 bản trong tuần lễ kết thúc vào ngày 17 tháng 9, 2022. Vào tuần lễ trước khi Nữ hoàng qua đời, sách chỉ bán được có năm bản.
Mario Reading (đã qua đời năm 2017) trở thành nhà giải sấm Nostradamus được các báo ưu tiên tham khảo hàng năm để có những bài viết về những tiên đoán của Nostradamus cho năm sắp tới.

Trong phần về tiên đoán của Nostradamus về vương triều Anh quốc ở 4 câu quatrain 22/10 (thứ 22 của phần Century 10), ông Mario Reading còn cho rằng vua Charles đệ Tam II sẽ thoái vị hoặc bị hạ bệ: “Bởi vì họ không chấp thuận việc ly hôn của ông ấy / Một người đàn ông mà sau này họ cho là không xứng đáng / Nhân dân sẽ trục xuất Vua của các hòn đảo / Một người đàn ông sẽ thay thế người không bao giờ mong đợi được làm vua.”

Chưa kết thúc ở đó, Reading cũng cho rằng Hoàng tử Harry sẽ trở thành vị vua tiếp theo của Anh quốc, thay vì ông anh, Thái tử William.

Cụ Nostradamus có sai không?

Có chứ! Thí dụ điển hình nhất là lời tiên đoán (trật) rằng thế giới sẽ tan tành vào dịp… Quốc khánh Hoa kỳ 4 tháng 7 năm 1999.

Cụ viết, có cả ngày tháng rõ ràng trong đoạn quatrain nguyên thủy:

“L’an mil neuf cens nonante neuf sept mois,
Du ciel viendra un grand Roi d’effrayeur:
Resusciter le grand Roy d’Angolmois,
Avant après mars régner par bon heur.”

Tạm dịch (nhờ Google): “Tháng thứ 7 năm 1999 / Từ bầu trời sẽ xuất hiện một vị Vua khủng bố vĩ đại / [Sẽ] hồi sinh Vị vua vĩ đại của (vùng) Angolmois. Trước và sau, sao Hỏa [sẽ] thống trị nếu có cơ hội.”

Đoạn thơ này đưa được cho là có liên quan đến nhiều biến cố khác nhau, trong đó có cả nỗi sợ năm 2000 (Y2K) và nhiều kịch bản tận thế năm 1999.

Những nhà giải sấm diễn giải lời của Nostradamus cho rằng “vua khủng bố” chính là quỷ (antichrist). Những người khác lại lý luận rằng, bởi vì Angolmois là một dạng đảo chữ (anagram) của Mongolais, từ chỉ người Mông Cổ trong tiếng Pháp thế kỷ 16, nên cuộc xâm lược châu Âu từ phía đông sắp xảy ra – có thể là từ…người Nga, người Tàu Trung Quốc hay hậu duệ của Thành Cát Tư Hãn!

Trong số những người tin vào lời sấm tận thế đó có Giáo sư Alexander Tollmann, một chuyên viên về Nostradamus. Ông giáo sư này đã tin và sợ đến mức phải chui xuống bunker của ông ở vùng Lower Austria để tránh thảm họa… đã không xảy ra.

Vụ tận thế vào tháng 7 năm 1999 chỉ là một trong những tiên đoán sai – không trúng thì đúng hơn, của cụ Nostradamus…theo lời giải của các nhà bàn sấm.

Còn nhiều vụ sai khác nữa. Nhiều vụ trong quá khứ, nếu kể lại thì mất nhiều giờ lắm, hãy tạm sử dụng vài tiên đoán của cụ được cho là cho năm 2023:

Trong quatrain 78/5, Nostradamus viết: “Vào năm 2023, vị vua khủng bố vĩ đại sẽ từ trên trời đến. Hắn sẽ mang theo một nạn đói lớn và bệnh dịch, khiến nhiều người thiệt mạng. Triều đại của hắn sẽ ngắn ngủi nhưng sự tàn phá mà hắn gây ra sẽ kéo dài.”

Câu này có thể được hiểu là một thảm họa lớn, có thể là tự nhiên hoặc một cuộc tấn công khủng bố, sẽ xảy ra vào năm 2023. Trật lất!
Trong quatrain 23/8, Nostradamus đã viết: “Vào năm 2023, một nhà lãnh đạo vĩ đại sẽ trỗi dậy ở phương Đông, đoàn kết các quốc gia dưới ngọn cờ của ông ta. Sự cai trị của ông sẽ đúng lý và công bằng, và ông sẽ được mọi người yêu mến. Ông ấy sẽ mang lại hòa bình cho thế giới, và triều đại của ông sẽ là lâu dài và thịnh vượng.” Hôm nay đã vào năm 2024. Chưa ai thấy vị vua ấy ở đâu.

Nhưng, không trúng đâu phải là lỗi tại cụ! Những câu thơ (tối nghĩa, vòng vo) của cụ được diễn giải theo ý của các nhà giải sấm, như thế, phải là chúng bị họ giải đoán lầm chứ không phải là cụ “báo trước” sai.

Dự đoán năm 2023 của cụ Nostradamus trong đoạn thơ 23/5: “Hai đối thủ sẽ đoàn kết lại với nhau / Khi hầu hết những người khác hợp nhất với sao Hỏa / Nhà lãnh đạo châu Phi sợ hãi và run rẩy / Liên minh kép bị hạm đội chia cắt.”

Theo giải thích của Reading, đoạn thơ này có nghĩa là thế giới sẽ chứng kiến “hai cường quốc đoàn kết với nhau” để chống lại chiến tranh toàn cầu.

Nhưng Laurie Reading, con trai của Reading, người đang nối nghiệp cha để giải sấm thì phải giải thích như thế này: “nhà lãnh đạo châu Phi” ám chỉ …tỷ phú công nghệ gốc Nam Phi Elon Musk và kế hoạch xâm chiếm sao Hỏa của Musk. Quả thực, câu thơ bốn câu này, với dòng trong một câu thơ khác, “ánh sáng của sao Hỏa sẽ tắt”, cho thấy rằng Musk sẽ phải gác lại kế hoạch táo bạo của mình là rời Trái đất đến Hành tinh đỏ và ở lại cùng chúng ta cho đến khi thế giới kết thúc.

Trúng…phân nửa. Năm 2024 đến rồi mà Elon Musk vẫn còn trên Trái đất.

Chờ xem sự ứng nghiệm trong năm 2024

Và đó cũng là cái cớ để các nhà giải sấm biện hộ. Họ (sẽ) bảo rằng à thì họ lộn ngày tháng, sự kiện đó đã diễn ra hoặc sẽ diễn ra vào một dịp khác! Chỉ trừ ông Reading, người đã tự nhận là tìm được cách giải mã các ngày tháng trong quyển sấm của Nostradamus.

Để rồi đến năm sau, người đọc báo lại được xem những bài của các nhà báo, dẫn lời hoặc trích từ sách của chuyên viên về Nostradamus.
Và vừa mới đây, một số vị này đã vui vẻ khoe “thấy chưa, Nostradamus đã nói mà!” khi trận động đất 7.5 độ Richter diễn ra ở Nhật bản ngay ngày đầu năm mới.
Ghi chú: Nếu thích nghiên cứu, hoặc muốn trở thành nhà giải sấm, Nostradamus, bạn có thể tải về toàn văn quyển Les Propheties tại đây: www.holybooks.com/wp-content/uploads/The-Complete-works-of-Nostradamus.pdf. bằng tiếng Pháp có phần dịch tiếng Anh ngay ở bên dưới các đoạn quatrain bằng tiếng Pháp.


Đỗ Quân
(Theo The Guardian, 7jours.ca, Amazon.ca, science.howstuffworks.com…)