Người đàn ông bàng hoàng phát hiện cả 4 con đều không phải của mình sau 16 năm




Phát hiện 4 đứa con mà vợ lần lượt sinh ra suốt 16 năm qua không phải của mình, người đàn ông Trung Quốc bật khóc, đệ đơn ly hôn.




Anh Chen Zhixian bật khóc khi biết nuôi con 'tu hú' nhiều năm trời. Ảnh: Baidu

Cuối tháng 12, tòa án ở tỉnh Giang Tây xét xử vụ ly hôn gây xôn xao dư luận Trung Quốc. Theo hãng tin cqcb.com, đơn xin ly hôn người vợ họ Yu do anh Chen Zhixian đệ trình. Bằng chứng mới nhất do Chen và luật sư của anh đưa ra trên tòa cho thấy đứa con thứ tư của vợ, vừa chào đời hồi tháng 11, cũng không phải của anh. Trong tài liệu của bệnh viện, một người đàn ông họ Wu - người mà Chen nghi ngờ là nhân tình của vợ - đã ở bên Yu khi cô sinh con.

Hiện tại, Chen được cư dân Trung Quốc coi là người đàn ông đáng thương nhất cả nước vì bị vợ "cắm sừng" suốt nhiều năm. Ba con gái lớn của Chen và Yu, sinh năm 2008, 2010 và 2018, cũng đều không phải của anh.

Chen với Yu bắt đầu lạnh nhạt từ đầu năm ngoái sau khi anh phát hiện vợ ngoại tình. Vào tháng 2/2022, Chen theo dõi Yu, phát hiện vợ qua đêm với một người đàn ông khác trong khách sạn. Kể từ đó, Chen bắt đầu nghi ngờ con gái thứ ba không phải của mình vì cô bé trong không hề giống anh. Chen đưa con đi xét nghiệm ADN để xem nghi ngờ của mình có đúng hay không. Sau đó, Chen cũng làm tương tự với hai con gái đầu và nhận được kết quả cả ba đều không phải con ruột.

Trong cơn tức tối, Chen đến nhà mẹ vợ tìm vợ. Trong lúc tranh cãi với con rể, mẹ vợ của Chen bị ngất xỉu. Khi biết chuyện, Yu tìm đến nhà bố mẹ Chen để bù lu bù loa, khiến bố chồng cô - người mắc bệnh tim - phải nhập viện.

"Không người đàn ông nào muốn nói cho cả xã hội biết chuyện nhục nhã này. Tôi cảm thấy vô cùng đau đớn khi biết các con không phải của mình", Chen cho truyền thông địa phương hay. Anh cũng xác nhận không biết cha đẻ của các con là ai.

"Tôi đang tìm cách nói chuyện với vợ tôi để mong cô ta nói cho tôi biết sự thật. Tôi muốn biết ai là cha của bọn trẻ và tại sao cô ta luôn che giấu chuyện đó với tôi. Nhưng cô ta một mực trốn tránh, không nói gì với tôi cả", Chen nói thêm.

"Tôi rất nhớ cả ba con, nhưng giờ chúng lại lạnh nhạt với tôi. Tôi không biết ai dạy chúng làm thế. Nó khiến lòng tôi đau như bị xát muôi", người đàn ông bị cắm sừng cho biết.



Yu và ba con gái. Ảnh: Baidu

Trong đơn ly hôn, Chen muốn Yu nhận trách niệm nuôi các con gái và bồi thường chi phí nuôi dạy chúng suốt 16 năm qua cho anh. Chen cũng muốn Yu đền bù cho thương tổn tinh thần của anh.

Trước đó, Yu từng một mực phủ nhận chuyện ngoại tình. Cô thậm chí chỉ trích Chen vì nghi ngờ huyết thống của các con gái. "Bọn trẻ gọi anh ta là bố từ khi đẻ ra. Việc đưa chúng đi xét nghiệm quan hệ cha con là hành động của con vật. Tôi không cho rằng mình phản bội anh ta. Quan hệ huyết thống quan trọng đến thế sao? Những gia đình vô sinh mà nhận nuôi con thì sao chứ hả?", Yu nói với Daxiang News.

Trong một bài đăng trên Douyin tháng 12, Chen cho biết anh hy vọng vụ việc sẽ sớm kết thúc và "những kẻ vô đạo đức" có liên quan sẽ bị trừng phạt thích đáng.

Tùng Anh (Theo Asia One)