Tưởng niệm 50 năm Hoàng Sa tại Việt Nam diễn ra âm thầm



BIỂN ĐÔNG, Việt Nam (NV) – Các hoạt động tưởng niệm 50 năm Hoàng Sa bị Trung Quốc xâm chiếm, được ghi nhận diễn ra âm thầm, chủ yếu dưới hình thức trực tuyến tại Việt Nam hôm 19 Tháng Giêng.

Trang Facebook Võ Hồng Ly đăng loạt hình cho thấy một cư dân Đà Nẵng giơ tấm giấy ghi “#HS50″ (Hoàng Sa 50 năm) được chụp gần Nhà Trưng Bày Hoàng Sa ở quận Sơn Trà, cũng như tại một số địa điểm quen thuộc của thành phố biển này.



Một tờ giấy ghi “#HS50″ (Hoàng Sa 50 năm) được chụp gần nhà trưng bày Hoàng Sa ở quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. (Hình: Facebook Võ Hồng Ly)

Từ một ngày trước, ông Mạc Văn Trang, thành viên Câu Lạc Bộ Lê Hiếu Đằng, đăng trên trang cá nhân lời kêu gọi của sáu tổ chức xã hội dân sự về hành động tưởng niệm 74 binh sĩ hy sinh ở Hoàng Sa.


“Chúng tôi các tổ chức xã hội dân sự, kính đề nghị quý đồng bào, mỗi người dù ở đâu, ngày Tháng Giêng cũng xin dành một phút mặc niệm tưởng nhớ 74 chiến sĩ chống quân xâm lược Trung Quốc, đã hy sinh vì tổ quốc Việt Nam. Ghi công và tưởng nhớ các chiến sĩ đã hy sinh vì bảo vệ đất nước là nghĩa cử truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta,” văn bản nêu trên viết.

Cùng thời điểm, một số Facebooker được nhiều người biết trong giới xã hội dân sự như nhà nghiên cứu Hán Nôm Nguyễn Xuân Diện, ông Lê Hoàng… đăng ảnh trên trang cá nhân với khẩu hiệu: “Hoàng Sa, Trường Sa Là Của Việt Nam!”

Bác Sĩ Võ Xuân Sơn, chủ một phòng khám quốc tế tại Sài Gòn, bình luận trên trang cá nhân: “…Nếu muốn ‘Hẹn ngày mai gặp lại Hoàng Sa,’ chúng ta phải đủ mạnh. Nhưng trong không gian tham nhũng ngập tràn, văn hóa tàn tạ, giáo dục tan hoang, cả đất nước, bới chỗ nào ra cũng thúi chỗ đó, thì dựa vô cái gì mà chúng ta đòi ‘Hẹn ngày mai gặp lại Hoàng Sa?’ Ngay cả muốn duy ý chí thì cũng phải có chút cơ sở chứ.”

“‘Hẹn ngày mai gặp lại Hoàng Sa’ là một ước muốn rất chính đáng, nhưng nó quá xa vời. Điều cần thiết ngay bây giờ, là chúng ta cần làm sao để đất nước không bị rơi vô tay các tập đoàn tham nhũng, những kẻ làm biến dạng văn hóa dân tộc, tha hóa nền giáo dục,” theo Facebook Xuân Sơn Võ.



Dòng chữ “#HS50″ được viết trên bãi biển Sơn Trà ở Đà Nẵng. (Hình: Facebook Võ Hồng Ly)

Trong khi đó, một loạt báo ở Việt Nam hôm 19 Tháng Giêng đồng loạt đăng bài về Hoàng Sa nhưng tránh nhắc tên “Trung Quốc” trong tiêu đề.

Báo Thanh Niên còn khiến công luận bất bình khi đăng tin “Điện mừng 74 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc” ngay trong ngày tưởng niệm 50 năm Hoàng Sa bị Bắc Kinh xâm chiếm. (N.H.K)