Cháy lớn ở Trung Quốc: 39 người tử vong, 9 người bị thương, nhiều người phải nhảy lầu thoát thân






Chiều ngày 24/1, một vụ hỏa hoạn bùng phát tại một tòa nhà ở quận Du Thủy, thành phố Tân Dư, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc đã khiến 39 người thiệt mạng và 9 người khác bị thương. (Ảnh chụp màn hình)

Chiều ngày 24/1, một vụ hỏa hoạn bùng phát tại một tòa nhà ở quận Du Thủy, thành phố Tân Dư, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc đã khiến 39 người thiệt mạng và 9 người khác bị thương. Các nhân chứng cho biết, có nhiều người đã phải nhảy lầu để thoát thân, hầu hết những người thoát ra được đều là sinh viên.

"Hầu hết là sinh viên. Đây là cơ sở đào tạo dành cho sinh viên cao đẳng học lên đại học. Tôi thấy nhiều người trong số họ là sinh viên, khoảng 19, 20 tuổi. Một số tự thoát ra được, cũng có một số là được lính cứu hỏa giải cứu", một nhân chứng cho hay.


Nhân chứng này cho biết: "Tại hiện trường có mùi khét nồng nặc". Khói bốc lên rất dày đặc, có nhiều người đã nhảy ra khỏi tòa nhà để thoát thân, chiều hôm đó liên tục có xe cứu thương đến hiện trường cứu hộ.


Gần tòa nhà nơi xảy ra hỏa hoạn còn có các quán cà phê Internet và siêu thị, ở các tầng phía trên còn có phòng chơi cờ và đánh bài, cơ sở đào tạo sinh viên, khách sạn. Một người vừa trải qua trận hỏa hoạn này cho biết: "Trong cơ sở đào tạo ở tầng trên, do các cửa sổ bị bịt kín, mà ngọn lửa lại bao trùm lối ra duy nhất, vậy nên rất nhiều sinh viên đã không thể thuận lợi thoát ra ngoài".

Có đoạn video quay tại hiện trường vụ hỏa hoạn cho thấy, có người chạy thoát ra được đã hét lên: "Còn hàng chục người bên trong...".

Ông Giang (Jiang), người từng kinh doanh một cửa tiệm ở trong tòa nhà nơi xảy ra vụ hỏa hoạn này, cho biết trong tòa nhà này có hai quán cà phê Internet, những người trong quán cà phê Internet đã được sơ tán; trên tầng 2 có hàng chục sinh viên cao đẳng đang tham gia các lớp bồi dưỡng để liên thông lên đại học, nhưng chỉ có một lối thoát hiểm bằng thang bộ, lửa cháy chắn ngang hành lang, không có lối thoát hiểm nào khác, những người trong lớp đó khó mà thoát thân.


Một người dân khác từng đến cơ sở đào tạo này cho biết, một căn phòng rộng khoảng 30m2 có thể ngồi được 50 - 60 người. "Cầu thang rất hẹp. Có vẻ như sẽ rất khó thoát ra nếu xảy ra chuyện gì".

Một nhân chứng của vụ cháy cho biết, anh đang ngồi trong quán cà phê Internet ở tầng 1 thì xảy ra sự việc, vào khoảng 3h chiều, anh nhận thấy khói bắt đầu bốc ra từ 2 lối đi dẫn xuống tầng hầm và ngay lập tức báo cảnh sát: "Chủ yếu là do trên tầng hai có rất nhiều người, ngoài ra còn có vài người ném nệm xuống rồi nhảy xuống nệm để thoát thân".

Một nhân chứng tại hiện trường cho biết, khi đám cháy bùng phát, cô nhìn thấy có người đang cố gắng chạy thoát thân khỏi quán cà phê Internet trên tầng 3.

Ông Trương (Zhang), một hộ kinh doanh ở gần đó cho biết, con gái của em họ ông đang học thêm tại cơ sở đào tạo đó, sau khi xảy ra vụ cháy, cô cháu gái này đã được cứu và đưa đến bệnh viện, em họ của ông hiện đang đợi ở bệnh viện.

Ông Trương cho biết, ông đã đi ngang qua tòa nhà đó vào khoảng 4h chiều cùng ngày và nhìn thấy khói dày đặc bốc lên từ tầng hầm, cũng nghe thấy có người kêu cứu, lúc đó có rất nhiều người đứng xem, cảnh sát đã chăng dây phong tỏa.

Theo tài khoản WeChat chính thức của Ban Tuyên giáo Quận ủy Du Thủy, cuộc giải cứu kết thúc lúc 8h50 tối ngày 24/1 và không có ai bị mắc kẹt tại hiện trường. Vụ hỏa hoạn đã khiến 39 người thiệt mạng, 9 người bị thương và 1 người khác đang được cấp cứu.

Vì chính quyền Trung Quốc luôn che giấu tình hình thực sự của các vụ tai nạn nên thế giới bên ngoài thường nghi ngờ rằng con số thương vong thực tế có thể còn cao hơn.

Công an địa phương cho biết, qua điều tra sơ bộ, vụ hỏa hoạn này xảy ra tại kho lạnh ở tầng hầm, do công nhân xây dựng trái phép nên đã dẫn tới vụ cháy, hiện 12 người phụ trách kho lạnh đã bị khống chế.

Năm mới đang đến gần, một vụ hỏa hoạn thương tâm như vậy bất ngờ xảy ra đã thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc.


Cư dân mạng “Guoer guoer0803042763” nói: "Một đám cháy bùng phát vào giữa ban ngày, 39 người chết. Ngọn lửa lớn quá! Cách đây vài ngày, 13 người chết trong vụ cháy ở Hà Nam. Năm nay sao vậy? Nhiều tai họa quá".

Cư dân mạng “Qingzheng meinv youzha konglong” bình luận: “Nhiều lối thoát hiểm ở nơi công cộng đều bị phong tỏa, chỉ để lại một lối ra vào, tất cả cũng chỉ để dễ quản lý hơn. Không tin thì đến các siêu thị, bệnh viện,… trong thành phố mà xem, bạn sẽ thấy quá nửa các lối ra đều bị khóa, chỉ chừa lại một lối".

Cư dân mạng “Qi Xinghai CV” bày tỏ: "Lại có hơn 40 gia đình trong cảnh bi thương, Tết đến nơi rồi, năm mới chỉ thấy nỗi buồn".

Theo NTD tiếng Trung
Minh Lý biên dịch