Bé 9 tuổi sống một mình hai năm sau khi mẹ chuyển đến ở với bạn trai





Một bà mẹ ở Pháp bị 18 tháng tù treo sau khi dọn đến sống cùng bạn trai, bỏ con trai 9 tuổi sống một mình trong căn hộ thiếu tiện nghi suốt hai năm.

Theo truyền thông Pháp, từ năm 2020 đến 2022, bé trai, không rõ danh tính, sống chủ yếu nhờ bánh kẹo, thức ăn đóng hộp và đồ ăn hàng xóm mang cho. Trong khi đó, mẹ cậu bé sống thoải mái với bạn trai cách đó 5 km. Cô ta chỉ thi thoảng quay về kiểm tra và mang cho cậu bé ít thức ăn, nhưng không bao giờ ở lâu và chưa từng đưa bé đến chỗ mình. Chính vì những lần về thăm con lẻ tẻ này mà hàng xóm mất rất nhiều thời gian mới nhận ra cậu bé đang sống một mình và cuối cùng báo cho cảnh sát.

Khi các cảnh sát bước vào căn hộ cậu bé trong một tòa nhà dành cho người thu nhập thấp ở Nersac, họ thấy một chiếc tủ lạnh trống rỗng, một thùng rác chứa đầy giấy gói bánh và hộp thức ăn rỗng. Họ cũng không thấy có dấu hiệu của người lớn sống trong căn hộ – không quần áo, không giày dép, thậm chí không một chiếc bàn chải đánh răng. Sau khi thẩm vấn cậu bé, họ xác nhận cậu đã sống một mình được hai năm và mẹ cậu rất ít khi đến thăm.



Khu nhà ở thu nhập thấp nơi bé trai người Pháp ở một mình trong hai năm. Ảnh: Alamy

Alexandra, mẹ cậu bé, được tìm thấy tại nhà bạn trai ở Sireuil, nơi hàng xóm thậm chí còn không biết cô ta có một đứa con trai. Tuy nhiên, cô ta kiên quyết phủ nhận việc bỏ rơi con, thay vào đó khẳng định cậu bé sống cùng mình. Khi được thẩm phán hỏi tại sao chính cậu bé lại buộc tội cô bỏ rơi suốt hai năm, những gì Alexandra có thể nói là: "Tôi không biết tại sao thằng bé lại nói như vậy".

Theo Oddity Central, Alexandra cáo buộc những hàng xóm xác nhận câu chuyện của con trai cô là "những người có vấn đề" và khẳng định cô ta đưa cậu bé đến trường hàng ngày, mặc dù dữ liệu theo dõi điện thoại của chính Alexandra cho thấy điều ngược lại. "Vì tôi luôn quên điện thoại ở nhà", cô ta giải thích.


Về lý do tại sao mọi người luôn thấy cô rời khỏi căn hộ của con trai một mình mỗi lần đến thăm cậu bé, người phụ nữ 39 tuổi khẳng định luôn đưa con lên xe buýt đến Sireuil, trong khi cô ta lại đi scooter về nhà.

Từ khi cậu bé được đưa vào cơ sở chăm sóc nuôi dưỡng năm ngoái, Alexandra chỉ đến thăm hai lần. Hiện bé đã quyết định cắt đứt mọi quan hệ với cô ta. Một thẩm phán mới đây đưa ra mức án 18 tháng tù treo với Alexandra vì bỏ bê con, nhưng cô ta sẽ chỉ phải đeo vòng điện tử ở mắt cá chân trong 6 tháng.

Về phần bé trai, một nhà giáo dục mô tả em "rất trưởng thành, kiên cường và tự chủ". Trong hai năm sống một mình, em đã phải trải qua nhiều khó khăn như chịu đựng mùa đông lạnh lẽo và phải đắp nhiều chăn vào đêm do thiếu hệ thống sưởi ấm, phải tắm bằng nước lạnh hoặc sống trong bóng tối hoàn toàn.

Điều đáng kinh ngạc là dù có hoàn cảnh đáng buồn, cậu bé vẫn đến trường hàng ngày và học giỏi đến mức giáo viên không hề nghi ngờ gì.

Hướng Dương (Theo Oddity Central)