Vụ cô gái mất tích ở TP. Thủ Đức: Nghi can ở cùng khu trọ




Nghi can 26 tuổi thừa nhận đã sát hại nạn nhân khi viện cớ nhờ qua khiêng phụ đồ đạc để về quê ăn Tết.



Ảnh đời thường của chị Thống. (Ảnh: Gia đình cung cấp)

Ngày 13/2, Công An TP. Thủ Đức (TP.HCM) phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra sự việc thi thể nữ giới được người dân phát hiện vào sáng cùng ngày ở khu Công nghệ cao, TP Thủ Đức.

Công an xác định danh tính nạn nhân là chị V.T.Th (SN 1999, ngụ tỉnh Đồng Nai), người được gia đình báo mất tích kể từ ngày 8/2.

Chiều 13/2, Công an TP. Thủ Đức (TP.HCM) đã bắt giữ nghi can là một nam thanh niên 26 tuổi, quê Tiền Giang, để điều tra về hành vi “Giết người” và dấu hiệu tội phạm khác.

Nghi can ở trọ sát phòng của nạn nhân, trên đường Quang Trung, phường Tăng Nhơn Phú B, TP. Thủ Đức.

Bước đầu, nghi can thừa nhận giết người, cướp tài sản và phân xác nạn nhân phi tang.

Cụ thể, chiều 8/2 (tức ngày 29 Tết), nghi can chuẩn bị đồ đạc để về quê ăn Tết. Lúc này, ở phòng bên cạnh, chị T. cũng chuẩn bị về quê. Thấy khu trọ vắng vẻ, nghi can nhờ chị T. qua khiêng phụ đồ đạc, lợi dụng sơ hở bóp cổ sát hại chị T.

Sau khi xâm hại thi thể và cướp đi 1 số tài sản cá nhân, điện thoại, nghi can phân xác nạn nhân rồi dùng xe máy chở ra Khu công nghệ cao để phi tang.

Gây án xong, nghi can về quê vợ ở Bình Định lẩn trốn cho đến khi bị bắt.

Về phía gia đình nạn nhân, ngày 8/2, cha mẹ chị Th. nhận được tin nhắn của chị Th. báo đã tan ca làm, chuẩn bị về quê ăn Tết nhưng chờ mãi không thấy con về. Anh Tuấn (ở trọ chung và là người yêu chị Th.) đã về quê ở tỉnh Phú Yên cách đây khoảng 1 tháng.

Sáng 9/2 (ngày 30 Tết), qua điện thoại, anh Tuấn nói với gia đình chị rằng đã nhờ người đến phòng trọ tìm thì thấy cửa khóa ngoài. Người này phá khóa để vào phòng nhưng không thấy chị Th.

Trưa cùng ngày, gia đình chị Th. đến phòng trọ để tìm con gái. Căn phòng không có sự xáo trộn. Xe máy vẫn để ở trong nhà, trên xe treo nhiều túi đồ chuẩn bị về quê. Nhưng chiếc ba lô mà chị Thống thường dùng, điện thoại, chìa khóa xe không có trong căn phòng.

Gia đình trình báo vụ việc đến Công an P.Tăng Nhơn Phú B (TP.Thủ Đức, TP.HCM) và thuê phòng trọ gần khu vực để nghe ngóng tin tức.

Nguyễn Sơn