Vụ cô gái 21 tuổi bị sát hại: Nghi phạm bóp cổ, giấu xác trong tủ bếp




Trên đường trở về Hà Nội sau khi trộm cắp xe máy, Hoàng Minh Hào hẹn cô gái 21 tuổi dẫn đi xem phòng thuê chung cư mini rồi sát hại, giấu xác trong tủ bếp, cướp tài sản.



Nghi can Hoàng Minh Hào. (Ảnh: conganhanoi.gov.vn)

Ngày 20/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã khởi tố vụ án trộm cắp tài sản xảy ra ngày 22/1 tại phường Thượng Đình (quận Thanh Xuân) và vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra ngày 16/2 tại phường Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội).

Công an TP. Hà Nội cũng đang tạm giữ hình sự đối với Hoàng Minh Hào (SN 2004, quê Bắc Giang) để điều tra về các hành vi trên.

Hào là nghi phạm trong vụ sát hại cô gái 21 tuổi tên L.T.T.L. (trú phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội).

Công an xác định ngày 22/1, Hào trộm một xe máy ở phường Thượng Đình để đem cầm cố lấy 10 triệu đồng. Hào sau đó thuê nhà nghỉ ở Mỹ Đình, đợi ba ngày sau bắt xe khách đi Hà Tĩnh chơi tết.

Chiều ngày 16/2, trên đường ra Hà Nội, Hào liên lạc, hẹn gặp chị L. đến ngách 40, ngõ 79 phố Cầu Giấy để xem phòng trọ. Do không đủ tiền cọc, Hào đi về.

Đến khoảng 20h30 cùng ngày, Hào tiếp tục hẹn gặp chị L. tại nhà trọ trên để đặt cọc tiền thuê nhà.

Tại đây, Hào đã được chị L. dẫn lên phòng 302, tầng 3 để xem phòng. Thấy chị L. đi một mình nên nghi phạm nảy sinh ý định cướp tài sản.

Hào sau đó đã dùng tay bóp cổ nạn nhân. Sau khi phát hiện chị L. đã chết, Hào giấu xác nạn nhân vào ngăn tủ bếp.

Sau khi thực hiện hành vi giết người, Hào đã lấy một xe máy Honda Vision, hai điện thoại của nạn nhân và rời khỏi hiện trường.

Tiếp đó, Hào sử dụng xe máy của chị L. làm phương tiện đi lại và thuê nhà để ở tại địa chỉ số 36C ngõ 152 Nguyễn Đình Hoàn, tổ 24 phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy.

Đến 12h30 ngày 19/12, Hào bị bắt tại phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Nạn nhân – chị L. học hết lớp 11, lên Hà Nội tìm việc, làm quản lý một số khu chung cư mini.

Sau kỳ nghỉ Tết, chiều ngày đầu tiên đi làm (16/2), cô mặc áo sơ mi trắng, chân váy màu tím, lái xe máy rời nhà ở phường Mỹ Đình 1. Cô nói với người thân đi dẫn khách xem phòng trọ. Tối cùng ngày, gia đình mất liên lạc với cô.

Đến 18h35 cùng ngày, camera an ninh ghi nhận L. có mặt tại căn nhà cho thuê ở quận Thanh Xuân. Chiều 19/2, thi thể cô được phát hiện tại một chung cư mini 7 tầng nằm sâu trong ngách 40, ngõ 79 phố Cầu Giấy.

Minh Long