Breaking News: Mitch McConnell sẽ từ chức lãnh đạo Cộng Hòa Thượng Viện





WASHINGTON, DC (NV) – Thượng Nghị Sĩ Mitch McConnell (Cộng Hòa-Kentucky), trưởng Khối Thiểu Số Thượng Viện, tuyên bố sẽ từ chức lãnh đạo đảng Cộng Hòa ở Thượng Viện vào Tháng Mười Một năm nay, theo CNN.

Ông McConnell tuyên bố như vậy tại phòng họp khoáng đại Thượng Viện hôm Thứ Tư, 28 Tháng Hai, đánh dấu kết thúc một kỷ nguyên ở Quốc Hội và mở ra cuộc đua quan trọng để chọn người kế nhiệm ông.



Thượng Nghị Sĩ Mitch McConnell (Cộng Hòa-Kentucky), trưởng Khối Đa Số Thượng Viện. (Hình minh họa: Anna Moneymaker/Getty Images)

Ông sẽ tiếp tục làm việc ở Thượng Viện nhưng sẽ để “thế hệ kế tiếp” lên lãnh đạo đảng Cộng Hòa Thượng Viện.


Ông McConnell, vừa tròn 82 tuổi tuần trước, cho hay “tôi sẽ hết đóng góp sớm hơn mong muốn.”


Từ lâu, ông McConnell là chính khách lớn ở Washington, DC, và từng làm nên lịch sử trong sự nghiệp chính trị. Năm 2023, ông trở thành nhà lãnh đạo đảng ở Thượng Viện lâu năm nhất trong lịch sử Mỹ.

“Suốt thời gian qua, khi nghĩ tới lúc tôi sẽ thông báo tin gì đó cho Thượng Viện, tôi luôn luôn hình dung lúc mà tôi tuyên bố rõ ràng và bình tĩnh về buổi xế chiều trong sự nghiệp của tôi,” ông McConnell phát biểu tại phòng họp khoáng đại Thượng Viện hôm Thứ Tư. “Lúc mà tôi chắc chắn rằng tôi đã giúp gìn giữ những lý tưởng mà tôi hết sức tin tưởng. Hôm nay, ngày đó đã tới.”

Sau bài phát biểu, ông McConnell được cả phòng họp đứng dậy vỗ tay, và Thượng Nghị Sĩ Chuck Schumer (Dân Chủ-New York), trưởng Khối Đa Số Thượng Viện, và nhiều thượng nghị sĩ khác của cả hai đảng tới bắt tay ông.

Trong năm qua, hàng loạt sự kiện quan trọng liên quan tới sức khỏe xảy ra cho ông McConnell.


Hồi Tháng Ba, ông được điều trị chấn động sau khi té trong khách sạn ở Washington, DC.

Vài tháng sau, ông McConnell đứng sững bất động trong hai lần khác nhau trả lời phỏng vấn báo chí, khiến người ta vừa hoài nghi vừa lo lắng liệu ông đủ sức khỏe lãnh đạo đảng Cộng Hòa Thượng Viện không.

Hôm Thứ Tư, ông McConnell cho hay ông quyết định từ chức sau khi bà Angela Chao, em út của vợ ông là bà Elaine Chao, qua đời do tai nạn xe cộ trong Tháng Hai này.

“Có lẽ vài quý vị đã biết, thời gian qua đầy khó khăn cho gia đình tôi. Chúng tôi đau đớn mất đi cô Angela, em út bà Elaine, cách đây chỉ vài tuần. Mỗi khi mất người thân, nhất là tuổi đời còn trẻ, chắc chắn chúng ta phải vừa để tang vừa nhìn lại mình. Có lẽ đó là cách Thượng Đế nhắc nhở chúng ta về đường đời của chính chúng ta để dành ưu tiên lại cho ảnh hưởng đối với thế giới mà chúng ta đều chắc chắn để lại,” ông nói.

Ông cảm ơn bà Elaine Chao, người vợ suốt 31 năm nay của ông, gọi bà “tình yêu của đời tôi” “tôi mãi mãi biết ơn vì có bà bên cạnh.”

Kết thúc bài phát biểu, ông tuyên bố với những người chỉ trích ông rằng ông sẵn sàng là cái gai trong mắt họ suốt thời gian còn lại làm lãnh đạo đảng Cộng Hòa Thượng Viện.

“Tôi vẫn còn đủ xăng trong thùng để hoàn toàn làm thất vọng những người chỉ trích tôi, và tôi sẽ làm như vậy bằng tất cả sự nhiệt tình mà họ đã quen thuộc,”
ông nói. (Th.Long)