Công an xông vào rạp kiểm tra tuổi khán giả đang xem phim ‘Mai’ của Trấn Thành





SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Khi khán giả đang xem phim “Mai” ở rạp tại quận 1, Sài Gòn, thì bất ngờ bị giới hữu trách ập vào kiểm tra đột xuất khiến nhiều người hoảng loạn, công luận bất bình.

Báo Dân Trí hôm 28 Tháng Hai cho biết mạng xã hội đang lan truyền mạnh đoạn video clip lực lượng hữu trách hôm 24 Tháng Hai bất ngờ ập vào cụm rạp Cinestar Quốc Thanh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, Sài Gòn, đang chiếu phim “Mai”- bộ phim gắn nhãn 18+ của Trấn Thành, để kiểm tra đột xuất khán giả xem phim.



Lực lượng hữu trách kiểm tra đột xuất độ tuổi của khán giả xem phim “Mai,” một phim được gắn nhãn 18+. (Hình: Chụp qua màn hình)

Quá trình này diễn ra chừng 5-10 phút rồi sau đó đoàn thanh tra ra ngoài, khán giả xem phim ngồi tại chỗ. Nhưng tận nửa tiếng sau thì phim mới tiếp tục chiếu lại, làm gián đoạn và ảnh hưởng đến cảm xúc người xem.

Tính tới sáng 28 Tháng Hai, video clip này trên TikTok đã có hơn 9 triệu lượt xem, gần 17,000 bình luận sau một ngày đăng tải.

Xác nhận với báo VietNamNet cùng ngày, đại diện cụm rạp CineStar cho biết khi đó, đoàn thanh tra của phường Nguyễn Cư Trinh, trong đó một số người trong đoàn mặc sắc phục công an và một số chỉ mặc thường phục, đột xuất kiểm tra bên trong một phòng chiếu. Việc này xảy ra ngay giữa lúc phim được chiếu và “không có khán giả nào dưới 18 tuổi.”

Phía CineStar cho hay trước đó, Thanh Tra Quận 1 cũng từng có nhiều đợt kiểm tra cụm rạp này. Đây là “quy trình làm việc thông thường, có thể xảy ra ở bất cứ rạp nào trên cả nước.”

Nói với báo Người Lao Động, lãnh đạo Ủy Ban Nhân Dân Phường Nguyễn Cư Trinh cho hay việc kiểm tra ở rạp chiếu phim “Mai” có dán nhãn 18+ (phim dành cho các khán giả từ đủ 18 tuổi trở lên) để “bảo đảm người xem đúng độ tuổi quy định,” vì lo ngại trẻ em vào xem.

Không riêng CineStar, đại diện hệ thống rạp CGV cũng cho biết các cụm rạp thuộc hệ thống tại Sài Gòn, Đà Nẵng, Hà Nội… những ngày qua cũng đã bị các đoàn kiểm tra đột xuất độ tuổi khán giả tại rạp.

Trả lời báo đài trong nước, ông Lê Thanh Liêm, chánh Thanh Tra Bộ Văn Hóa-Thể Thao và Du Lịch, cho biết: “Chúng tôi vẫn đang theo dõi sát sao, trước đó đã gửi công văn chỉ đạo, yêu cầu các Sở Văn Hóa-Thể Thao các địa phương kiểm tra các rạp chiếu phim, đặc biệt là Sài Gòn.”

Theo ông Liêm, nếu các rạp không làm đúng quy định và có sai phạm sau quá trình kiểm tra, Bộ Văn Hóa-Thể Thao “sẽ xử lý.”

Phản ảnh sự việc trên trang Facebook cá nhân, nhà báo Tâm Chánh, cựu tổng biên tập báo Sài Gòn Tiếp Thị, ngán ngẫm: “Sài Gòn để công an vô rạp xét tuổi người xem phim, thì nước non này thành của công an cả rồi. Ai chủ trương và cấp nào quyết định chuyện tày trời đó?”



Khán giả ra rạp xem phim “Mai” dịp Tết Giáp Thìn. (Hình: Mộc Khải/Dân Trí)

Trong khi đó, Facebooker Nguyễn Thiện châm biếm: “Việc kiểm tra rạp chiếu phim cho thấy Sài Gòn hết sức chú ý giáo dục thiếu niên. Phen này khỏi lo thiếu trường học rồi nhé.”

“Phương pháp làm việc có phần thô bạo. Vi phạm nếu có thì cũng không phải là quá nguy hiểm cho xã hội để mà phải áp dụng biện pháp này, gây ảnh hưởng quyền của người coi phim. Cơ quan hữu trách nên xem lại hình thức kiểm tra của mình,” độc giả “Quỳnh Thư” bất bình phản ảnh trên báo Pháp Luật TP.HCM. (Tr.N)