Chủ quán nhậu dắt trộm cả đàn bò 12 con





Từng đến mua bò, chủ quán bê thui trong đêm khuya lẻn đến chuồng nuôi bò của một hộ dân cạnh Trạm Y tế xã Hải Dương, TP. Huế, dắt trộm 12 con cả bò lẫn bê.



Đàn bò của ông Phạm Thế B. khi được tìm thấy. (Ảnh: baothuathienhue.vn)

Ngày 2/3, Đội Cảnh sát hình sự Công an xã Hải Dương (TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) bắt được nghi phạm trộm 12 con bò của gia đình ông Phạm Thế B. (xã Hải Dương, TP. Huế).

Nghi phạm là Ngô Phước (SN 1996, trú tại phường Vỹ Dạ, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế). Ông Phước là chủ một quán bê thui ở phường Phú Thượng, thành phố Huế, đã từng đến xã Hải Dương để mua bò.

Khuya 29/2, ông Phước thuê xe máy đi từ TP. Huế đến chuồng nuôi bò của ông Phạm Thế B. (SN 1978), cạnh Trạm Y tế xã Hải Dương. Tới nơi, nghi phạm giấu xe máy ở bụi cây rồi vào chuồng, lùa đàn bò 12 con lên thả tại một mảnh đất trống ở đường tỉnh lộ 10 (TDP Chiết Bi, phường Phú Thượng, thành phố Huế), với ý đồ bán dần.

Ông B. báo mất trộm lên công an xã và chính quyền địa phương. Đàn bò mất trộm có 12 con, gồm 10 bò lớn và 2 bò con, được gia đình ông B. nuôi từ năm 2014 đến nay.

https://video.trithucvn.co/uploads/v...1c8a8802c2.mp4

Đàn bò 12 con bị lùa đi trong đêm (Nguồn: Người dân cung cấp)

Qua trích xuất hình ảnh camera nhà dân ở gần khu vực chăn thả đàn bò, công an phát hiện đàn bò này đã bị một nam thanh niên lạ mặt lẻn vào lùa đi vào lúc 0 giờ 5 phút khuya 1/3 và đi theo hướng lên cầu Tam Giang (Ca Cút).

Đến sáng 2/3, ông Phước bán một con bò cho một lò mổ tại TDP Lại Thế, phường Phú Thượng với giá 10 triệu đồng. Khi đang lùa những con bò còn lại đi ăn thì ông Phước bị công an phát hiện, bắt giữ.

Ông Phước khai do nợ nần, túng quẫn, nên nghĩ ra việc đi trộm bò để bán kiếm tiền tiêu xài và trả nợ cá nhân.

Minh Sơn