Nhà điêu khắc Mexico thả tượng đá đè nát xe Tesla để trêu chọc Elon Musk





MEXICO CITY, Mexico (NV) – Nhà điêu khắc người Mexico thả tượng đá khổng lồ hình đầu người đè nát xe Tesla để trêu chọc ông Elon Musk, nhà sáng lập kiêm tổng giám đốc hãng xe hơi điện này của Mỹ, theo AFP hôm Thứ Năm, 15 Tháng Ba.

Ông Chavis Marmol, 42 tuổi, chưa từng có xe hơi. Ông đi lại bằng xe đạp. Ông nảy ra ý tưởng làm tác phẩm nghệ thuật bằng cách dùng cần cẩu thả bức điêu khắc nặng chín tấn lên chiếc Tesla 3 màu xanh ở Mexico City.



Tác phẩm của ông Chavis Marmold được trưng bày tại khách sạn Colima 71 ỏ Mexico City, Mexico. (Hình: Carl De Sousa/AFP via Getty Images)

Tác phẩm này lấy cảm hứng từ những bức tượng khổng lồ hình đầu người của Olmec, được cho là nền văn minh Mesoamerica lớn đầu tiên mà người ta biết tới. Tác phẩm này đang được trưng bày tại Colima 71, khách sạn hợp tác với ông Marmol, trong khu Roma.


Video được khách sạn công bố cho thấy cảnh bức tượng được thả xuống và mui chiếc Tesla 3 dần dần lún xuống. Trước đó, người ta tháo hết bình điện trên xe.

“Tôi nảy ra ý tưởng làm tác phẩm trêu trọc ông Elon Musk,” ông Marmol cho AFP hay qua điện thoại từ Tây Ban Nha. Ông cho biết thêm rằng ông Musk mà thấy cảnh này thì “quá đã.”

“Nhìn coi tôi làm gì với chiếc xe dỏm của ông bằng cái đầu tuyệt vời này. Cái này còn lớn hơn ông và mấy thứ công nghệ lan tràn,” ông Marmol nói. Vụ này xảy ra sau một năm Tesla công bố kế hoạch xây nhà máy lớn ở Bắc Mexico.

Ý tưởng làm tác phẩm này trở thành hiện thực sau khi ông Marmol bàn với và Ana Margarita Ongay, giám đốc nghệ thuật khách sạn Colima 71.

“Ông nói với tôi rất tình cờ: “Tôi luôn mơ đặt một cái đầu Olmec lên xe Tesla.’ Lúc đó, tôi nói với ông, ‘Vậy thì mình cùng làm,’” bà Ongay kể.

Khó khăn đầu tiên là mua chiếc xe, giá khoảng $40,000 trên thị trường xe cũ ở Mexico.

“Chúng tôi không mua nổi xe mới,” bà Ongay cho hay. Một người ẩn danh tài trợ số tiền này, theo bà Ongay.

Khó khăn kế tiếp là tìm tảng đá lớn để khắc hình đầu người. Công việc này được làm bí mật.

“Chúng tôi muốn giữ kín sự kỳ bí về việc tác phẩm này tới đây bằng cách nào, để bản thân tác phẩm gây tác động và khiến người ta bàn tán,” bà Ongay cho hay.

“Tôi cảm thấy ra sao khi thấy tác phẩm đó? Tesla có ý nghĩa gì với tôi? Họ có ý gì khi mở nhà máy ở Monterrey? Ông Musk tạo ra điều gì trong chúng tôi?”

Ông Marmol cho biết ông chẳng thấy ưu phiền khi thấy chiếc xe $40,000 bị phá hủy, vì “không phải tiền của tôi.”

“Nghệ thuật hay ở chỗ đó, nó cho phép người ta làm những tội ác như thế này,” ông nói. (Th.Long)