Thêm một thanh niên ‘chết trong đồn công an’ ở Đồng Nai





ĐỒNG NAI, Việt Nam (NV) – Anh Vũ Minh Đức, 31 tuổi, ở phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, chết sau khi đến đồn Công An Huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, “làm việc” với cáo buộc liên quan đến một vụ “gây rối trật tự công cộng.”

Theo báo Pháp Luật TP.HCM hôm 24 Tháng Ba, hai ngày trước, anh Đức đến Công An Huyện Long Thành làm việc theo giấy triệu tập vì có liên quan đến một sự việc “gây rối trật tự công cộng” ở huyện này.



Miệng nạn nhân Vũ Minh Đức có vết máu trào và “Giấy triệu tập” của Công An Huyện Long Thành. (Hình: Gia đình cung cấp cho RFA)

Vụ “gây rối trật tự công cộng” này xảy ra vào hôm 7 Tháng Mười, 2023. Khi đó, anh Đức cùng một số bạn ăn nhậu tại một quán ở xã An Phước, và xảy ra cãi vã với chủ quán khi tính tiền.

Theo tường thuật của người thân anh Đức, chủ quán khi đó gọi bảo kê mang theo dao và súng tới đánh dằn mặt. Một người trong nhóm anh Đức cướp được hung khí và đánh trả khiến vài người trong nhóm bảo kê bị thương phải vào bệnh viện.

Vụ việc được camera an ninh ghi lại và những nghi can trong nhóm bảo kê bị công an bắt, những người trong nhóm của anh Đức chạy thoát.

Gần đây, Công An Tỉnh Đồng Nai đưa giấy mời anh Đức lên làm việc nhưng anh từ chối, cho đến khi có giấy triệu tập của Công An Huyện Long Thành.

Người nhà cho biết anh Đức “làm việc với cán bộ Đội Hình Sự Công An Huyện Long Thành.” Đến chiều 22 Tháng Ba, gia đình anh Đức ở phường Tam Phước, Biên Hòa, nhận được tin báo đến Công An Huyện Long Thành để “đón người thân về.”


Khi người thân anh Đức vừa đến trụ sở Công An Huyện Long Thành, thì nhận được điện thoại của một cán bộ công an tại đây gọi báo yêu cầu vợ anh Đức vào trụ sở ký giấy tờ “liên quan đến bệnh lý” của chồng.

“Lúc này, vợ anh Đức trình bày với công an là chồng mình không có bệnh lý, mà thời gian này chỉ là hay bị mất ngủ. Sau khi ký giấy bệnh lý, người vợ có hỏi về tình hình của chồng thì được công an trả lời ‘đang đưa đi cấp cứu’ tại bệnh viện Huyện Long Thành, vì trong lúc đang điều tra thì anh Đức bị ngất. Một lúc sau, công an lại thông báo cho hay anh Đức đang chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy rồi,” em trai anh Đức kể lại.

Người thân anh Đức lên bệnh viện Chợ Rẫy, Sài Gòn, chờ bên ngoài. Đến gần 10 giờ tối cùng ngày, thì gia đình nhận được thông tin anh này đã chết.

“Tuy nhiên, việc anh Đức tử vong chính xác vào thời điểm nào và vì sao chết thì gia đình không hề được biết. Đến nay, Công An Huyện Long Thành cũng chưa gặp gia đình,” em trai nạn nhân nói thêm.

Theo người thân của nạn nhân, nhìn sơ bên ngoài cũng nhận thấy rõ thi thể của anh Đức có nhiều vết bầm tím ở khu vực ngực, hai bên đùi thì tím đen.

Báo chí trong nước cho hay gia đình đã đề nghị Viện Pháp Y Quốc Gia phối hợp Công An Tỉnh Đồng Nai, giảo nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết.

Ngày 25 Tháng Ba, gia đình đã nhận xác anh Đức về mai táng.

Liên quan đến sự việc, để biết rõ hơn, báo Pháp Luật TP.HCM đã liên lạc với lãnh đạo Công An Huyện Long Thành nhưng chưa nhận được phản hồi.

Tình trạng nghi can chết trong đồn công an hoặc nhà tạm giam, tạm giữ xảy ra phổ biến ở Việt Nam, cho dù quốc gia này đã chính thức trở thành thành viên của Công Ước Chống Tra Tấn năm 2015.

Theo thống kê, có ít nhất 16 người chết trong đồn công an hoặc trại tạm giam trong khoảng thời gian từ 2018 đến 2021. (Tr.N)