Con trai Chủ tịch Hạ viện Dominica bị bắn chết ở Texas





Vào tối thứ Hai (1/4), con trai một nhà lập pháp nổi tiếng người Dominica đã bị bắn chết tại một trạm xăng ở Houston, Texas. Đến thứ Tư (3/4), cảnh sát thông báo họ đang truy tìm 4 người đàn ông vì tội giết người có chủ đích.

Sở Cảnh sát Houston đã xác định nạn nhân của vụ nổ súng xảy ra vào tối thứ Hai là ông Luis Alfredo Pacheco Rojas, con trai của ông Alfredo Pacheco, người giám sát hạ viện của cơ quan lập pháp lưỡng viện Cộng hòa Dominica.

Các nhân viên cảnh sát được gọi đến trạm xăng vào khoảng 7:45 tối (múi giờ CST, giờ miền trung nước Mỹ) vào thứ Ba (2/4) và tìm thấy 2 người đàn ông bị bắn.

Ông Pacheco, 34 tuổi, đã đến trạm xăng cùng 3 người đàn ông khác và mua sắm tại cửa hàng tiện lợi trước khi quay lại xe.

Theo cảnh sát, có 4 người đàn ông cầm những khẩu súng dài tiến đến trên 2 chiếc ô tô, bước ra ngoài và bắt đầu nổ súng. Cảnh sát mô tả đây là một “cuộc tấn công có chủ đích”. Ông Pacheco và một người khác trong nhóm chạy lại vào trong cửa hàng nhưng cả hai đều bị trúng đạn.

Những kẻ tấn công đã bỏ chạy bằng ô tô. Cảnh sát Houston đã công bố hình ảnh về các nghi phạm.

Theo cảnh sát, ông Pacheco được tuyên bố đã tử vong tại bệnh viện. Tờ Houston Chronicle đưa tin rằng ông là một nhạc sĩ rap biểu diễn với nghệ danh El Pikante. Một nạn nhân 29 tuổi khác cũng được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Cảnh sát Houston đã nói chuyện với cha của ông Pacheco, một thành viên thuộc Đảng Cách mạng Hiện đại cầm quyền của Cộng hòa Dominica, người giữ chức Chủ tịch Hạ viện của nước này từ năm 2020.

“Với lòng thương tiếc vô cùng, tôi phải thông báo về cái chết bất ngờ của con trai tôi”, ông Pacheco phát biểu trong một tuyên bố ngắn gọn.

Vy An (Theo Reuters)