Choupette - Chú mèo nổi tiếng và giàu có nhất thế giới


Luôn xuất hiện với vẻ ngoài hoàn hảo nhất, được chăm sóc bởi hai bảo mẫu riêng và di chuyển bằng máy bay riêng, Choupette được coi là cô mèo được cưng chiều nhất thế giới.


ảnh minh họa

Không những vậy, Choupette còn là cô mèo giàu có nhất thế giới khi trong năm 2014 đã kiếm được tới 2,18 triệu bảng Anh nhờ hai hợp đồng quảng cáo.

Cô mèo 3 năm tuổi này là thú cưng của Karl Lagerfeld, nhà thiết kế thời trang, nhiếp ảnh gia, họa sĩ tài năng, Giám đốc sáng tạo của thương hiệu danh tiếng Chanel. Với bộ lông trắng muốt, những móng vuốt luôn được chăm sóc kỹ lưỡng, cô mèo Choupette luôn xuất hiện với vẻ ngoài hoàn hảo nhất.

Lagerfeld cho biết, Choupette đã nhận được một hợp đồng quảng cáo của một nhãn hiệu xe hơi Đức và một quảng cáo mỹ phẩm làm đẹp ở Nhật Bản.

Nhà thiết kế cho biết, ông cảm thấy hết sức vui mừng khi cô mèo trở thành ngôi sao trong các quảng cáo các mặt hàng xa xỉ, và rằng Choupette quá "sang chảnh" để quảng cáo cho các loại thức ăn của mèo.

"Choupette" là cô mèo nổi tiếng và giàu có nhất thế giới", nhà thiết kế nói đầy tự hào.

Choupette - cô mèo có tài khoản Twitter và Instagram của riêng mình, đã tiếp bước các siêu mẫu đẳng cấp thế giới như Kate Moss và Naomi Campbell, xuất hiện trong video quảng bá dòng xe Corsa mới của hãng xe Opel.

Bên cạnh đó, Choupette cũng là cô mèo đầu tiên quảng cáo cho một sản phẩm làm đẹp khi xuất hiện trong những shot hình quảng bá sản phẩm cho công ty mỹ phẩm She Uemura, Nhật Bản.

Lagerfeld rất chiều chuộng và yêu quý mèo Choupette. Không chỉ là vật cưng, cô mèo còn là một “người mẫu” thường xuyên xuất hiện trong các bức ảnh chụp hay chiến dịch quảng cáo của ông.

Còn nhớ, hai năm trước, Karl Lagerfeld từng gây "shock" khi tuyên bố ông muốn làm đám cưới với mèo cưng của mình. Tuy nhiên, đáng tiếc là việc kết hôn với động vật là bất hợp pháp và chưa có quy định nào cho phép thực hiện.

Tuy không thể kết hôn nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản nhà thiết kế có một cuộc sống hạnh phúc bên "người yêu". Ông cho biết, mèo Choupette ăn cùng bàn với ông tại biệt thự ở Paris và hàng tuần đều có thợ đến làm móng. Thậm chí, trong lần ra mắt bộ sưu tập thời trang mới nhất của Lagerfeld, cô mèo cũng được đi theo và được ở trong một phòng riêng với giá 400 bảng Anh/đêm tại khách sạn sang trọng Mercer.

“Choupette luôn bên cạnh tôi và có đến 2 bảo mẫu. Họ chơi với Choupette, chăm sóc lông, làm đẹp mắt và giúp nó giải trí. Choupette là trung tâm thế giới”.

Lagerfeld cũng cho biết, Choupette rất ghét các loài động vật khác, nó cũng không thích trẻ con. Choupette chỉ suốt ngày muốn quanh quẩn bên nhà thiết kế.