Nga đối mặt với trận lũ lụt tồi tệ nhất trong vòng 70 năm qua




Hôm 9/4, còi báo động lũ lụt đã vang lên ở hai thành phố Orenburg và Orsk của Nga cảnh báo hàng nghìn người phải sơ tán ngay lập tức khi hai con sông lớn dâng cao gây ra một trong những trận lũ lụt tồi tệ nhất trong 70 năm qua.
lũ lụt



(Ảnh: Chụp màn hình)
Trong đoạn video do người đứng đầu thành phố Orenburg Sergei Salmin công bố, được hãng tin Reutes phát cho thấy các đường phố ở ngoại ô Orenburg đã biến thành sông và người dân phải sử dụng thuyền để di chuyển thay cho ô tô.

Cũng trong đoạn video này, người ta còn thấy một số con vật bị bỏ lại, cần được giải cứu sau khi chủ nhân của nó vội vã sơ tán do lũ lụt.

Ở một diễn biến khác, Bộ trưởng Bộ Tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga Alexander Kurenkov cùng ngày đã thực hiện một chuyến thị sát tới các khu vực bị ngập lụt ở Urals và phía Tây Siberia để đánh giá tình hình thực tế.

Tuyết tan nhanh chóng trên các vùng thuộc dãy núi Ural và Siberia đã làm mức nước một số con sông dâng cao, khiến ít nhất 10.500 ngôi nhà bị ngập lụt và đặt hàng nghìn ngôi nhà khác trước nguy cơ bị ngập.

Sông Ural, con sông lớn thứ ba ở châu Âu chảy vào biển Caspian, đã gây vỡ đập hôm 6/4 làm ngập lụt thành phố Orsk ngay phía Nam dãy núi Ural.

Ở hạ lưu, mực nước ở Orenburg, thành phố có khoảng 550.000 dân, cũng đang dâng cao và dự kiến đạt đỉnh lũ vào ngày 10/4.

Thị trưởng thành phố Orsk Sergei Salmin tuyên bố chính quyền sẽ ép người dân sơ tán khỏi vùng ngập lụt nếu họ từ chối lệnh rời đi. Ông cho hay rằng mực nước sông Ural đã tăng lên 855 cm và sẽ còn dâng cao hơn nữa.

“Tình hình hiện nay không cho bạn lựa chọn nào khác. Vào ban đêm, mực nước sông có thể lên tới mức nguy hiểm”, ông nói. “Tôi kêu gọi mọi người trong vùng lũ hãy rời khỏi nhà ngay lập tức”.


“Không có thời gian để thuyết phục”, Salmin cho hay, đồng thời nói thêm rằng những ai không chịu tự nguyện rời khỏi vùng nguy hiểm sẽ bị cưỡng chế sơ tán với giúp đỡ từ cảnh sát.

Phan Anh