Vatican tuyên bố: Chuyển giới và mang thai hộ vi phạm phẩm giá con người





Vatican đã công bố một tài liệu dài 24 trang, công khai chỉ trích việc chuyển giới và mang thai hộ, gọi đó là sự xúc phạm đến phẩm giá con người. Điều này dẫn đến sự chỉ trích từ những người ủng hộ và hoạt động LGBTQ.



Các hoạt động tôn giáo diễn ra tại quảng trường Thánh Peter ở Vatican. (Ảnh: Vincenzo Pinto /AFP qua Getty Images)

Một tài liệu do Bộ Giáo lý Đức tin (DDF) của Vatican ban hành có tựa đề “Tuyên bố của Bộ Giáo lý Đức tin ‘Dignitas Infinita’ về Nhân phẩm”.

Báo cáo này được biên soạn hơn 5 năm, tập trung vào các mối đe dọa đối với phẩm giá con người trong xã hội hiện đại, bao gồm 14 vấn đề như phá thai, buôn người, nghèo đói, an tử và án tử hình.

Tuyên bố bắt đầu rằng dưới ánh sáng mặc khải, Giáo hội kiên quyết tái khẳng định và xác định phẩm giá bản thể của con người. Con người được tạo dựng theo hình ảnh giống Thiên Chúa và được cứu chuộc trong Chúa Giêsu Kitô.

Phản đối người chuyển giới

Vatican không chấp nhận quan điểm chuyển đổi giới tính (chuyển giới). Nói chung, bất kỳ sự can thiệp xác định lại giới tính nào (chẳng hạn như phẫu thuật) đều có khả năng đe dọa phẩm giá độc nhất của con người ngay từ thời điểm thụ thai.

Đáng chú ý là tài liệu này chính thức nhắc lại và mở rộng giáo huấn của Giáo hội Công giáo về lý thuyết giới tính, cho rằng những nỗ lực thay đổi giới tính của một người là một nỗ lực sai lầm nhằm đóng vai Chúa. Giáo hội Công giáo coi việc chuyển giới là một hệ tư tưởng không thể chấp nhận được.

Tuyên bố nêu rõ, về lý thuyết về giới tính, tính mạch lạc khoa học của nó đang gây tranh cãi đáng kể giữa các chuyên gia. Giáo hội tái khẳng định rằng sự sống con người, dù về thể chất hay tinh thần, đều là một món quà từ Thiên Chúa. Điều này nên được đón nhận với lòng biết ơn và được thực hiện bằng những việc làm tốt.

Bản tuyên ngôn viết, khi tách khỏi sự thật cơ bản rằng sự sống con người là một món quà, ước muốn tự quyết cá nhân, như lý thuyết giới tính nói, tương đương với sự cám dỗ muốn biến mình thành Thiên Chúa như đã được cảnh báo trong quá khứ. Sự cạnh tranh với Thiên Chúa mang tình yêu đích thực được tiết lộ cho chúng ta trong phúc âm.

Tuyên bố nêu rõ sự khác biệt về giới tính giữa nam và nữ là sự khác biệt đẹp đẽ và mạnh mẽ nhất do Thiên Chúa tạo ra.

Tuyên bố viết rằng một khía cạnh nổi bật khác của lý thuyết về giới tính là ý định phủ nhận sự khác biệt lớn nhất có thể tồn tại giữa các sinh vật sống: Sự khác biệt về giới tính. Sự khác biệt cơ bản này không chỉ là sự khác biệt lớn nhất có thể tưởng tượng được, mà còn là sự khác biệt đẹp đẽ và mạnh mẽ nhất trong số chúng.

Ở cả nam và nữ, sự khác biệt này đạt được sự tương hỗ tuyệt vời nhất. Do đó nó trở thành nguồn gốc của những phép lạ tiếp tục gây ngạc nhiên: Sự ra đời của một đứa trẻ mới trên thế giới.

Tài liệu mới thừa nhận khả năng giải quyết sự bất thường của bộ phận sinh dục bằng phẫu thuật, nhưng nhấn mạnh rằng các liệu trình y tế như vậy sẽ không cấu thành sự thay đổi giới tính theo nghĩa được đề cập ở đây.

Nhóm ủng hộ Công giáo LGBTQ New Ways Ministry đã chỉ trích tài liệu mới của Vatican về “Phẩm giá vô hạn”, nói rằng “thần học lỗi thời” này sẽ tiếp tục dẫn đến sự phân biệt đối xử đối với những người không dị tính.

Phản đối việc mang thai hộ

Văn phòng Giáo lý của Vatican (DDF) cũng cho biết trong tuyên bố này rằng việc sinh con bằng phương pháp mang thai hộ là vi phạm phẩm giá của người mẹ mang thai hộ và đứa trẻ, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế cấm hành vi này.

Đẻ thuê được quy định và phổ biến ở Hoa Kỳ và Canada nhưng bất hợp pháp ở nhiều quốc gia khác như một cách để các cặp vợ chồng vô sinh hoặc hôn nhân đồng tính có con.

Tuyên bố tái khẳng định giáo huấn của Giáo hội về phá thai và cũng đưa ra sự chỉ trích đạo đức từ trước đến nay của Giáo hội đối với việc mang thai hộ, điều mà Giáo hội coi là trái ngược với lập trường ủng hộ sự sống của mình.

Tuyên ngôn viết, Giáo hội cũng phản đối việc mang thai hộ, vốn biến những đứa trẻ vô giá thành vật trang trí đơn thuần. Trước hết, việc mang thai hộ là vi phạm nhân phẩm của đứa trẻ. Trên thực tế, mỗi đứa trẻ đều sở hữu một phẩm giá vô hình, được thể hiện rõ ràng trong mọi giai đoạn của cuộc đời, một cách độc đáo và khác biệt, từ lúc thụ thai, sinh ra, lớn lên thành con trai hay con gái và trở thành người lớn.

Vì phẩm giá không thể tước đoạt này, đứa trẻ có quyền có nguồn gốc hoàn toàn nhân bản (chứ không phải giả tạo) và nhận được món quà sự sống, bao gồm cả phẩm giá của người cho và phẩm giá của người nhận.

Giáo hội Công giáo tin rằng dù ở giai đoạn phát triển hay hoàn cảnh sống nào, sự sống của con người từ lúc thụ thai cho đến khi chết đi một cách tự nhiên phải được bảo vệ và quý trọng.

Vatican cũng bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về ngành công nghiệp quốc tế xung quanh việc mang thai hộ. Các cặp vợ chồng ở các nước giàu trả tiền cho phụ nữ nghèo ở thế giới thứ ba để nhờ người đẻ thuê.

Tuyên bố nhận định, thừa nhận phẩm giá con người cũng có nghĩa là thừa nhận mọi khía cạnh trong phẩm giá của sự kết hợp vợ chồng và việc sinh sản con người. Với suy nghĩ này, ước muốn chính đáng có con không thể được chuyển thành “quyền có con”. Vì quyền này không tôn trọng phẩm giá của trẻ em là người nhận được món quà sự sống.

Tuyên bố nêu rõ mục đích của bài viết của họ là cung cấp một số suy ngẫm cho xã hội, giúp nhân loại duy trì sự hiểu biết về phẩm giá con người trong thời điểm lịch sử phức tạp mà chúng ta đang trải qua.

Tuyên bố viết, bằng cách này, chúng ta sẽ không lạc đường và chúng ta sẽ không gánh thêm đau đớn và đau khổ sâu sắc hơn giữa vô số mối quan tâm và lo lắng của thời đại chúng ta.

Ngoài ra, tuyên bố của Vatican củng cố thêm sự lên án nhất quán đối với việc phá thai, an tử và án tử hình, đồng thời đề cập rằng lạm dụng tình dục đang lan rộng trong xã hội, bao gồm cả trong Giáo hội Công giáo trong nước cũng như trên mạng và các hình thức bắt nạt trực tuyến khác.

Tuy nhiên, Vatican vẫn cố gắng tiếp cận những người chuyển giới, những người đã được văn phòng giáo lý của Vatican chấp thuận để được rửa tội và làm cha mẹ đỡ đầu và nằm trong số những người được Vatican mời.

Đức Hồng Y Victor Manuel Fernandez, giám đốc Văn phòng Giáo lý của Vatican, bày tỏ sự phản đối luật chống LGBTQ được thực thi ở một số quốc gia với sự hỗ trợ của các nhóm Công giáo địa phương.

Bình Minh (t/h)