Người phụ nữ bị kết án tù vì nuôi 159 con mèo và 7 con chó trong chung cư





Một phụ nữ Pháp, 68 tuổi, bị kết án một năm tù treo vì nuôi 159 con mèo và 7 con chó trong căn hộ chung cư chỉ rộng 80 m2.



Đàn mèo 159 con sống chen chúc trong căn hộ chung cư ở Nice, Pháp. Ảnh minh họa: Daily Sabah
Không chịu nổi sự bừa bãi, bẩn thỉu do đàn thú cưng khổng lồ của người phụ nữ giấu tên gây ra, nhiều hộ dân trong tòa chung cư ở Nice cãi nhau với bà này cùng người bạn trai 52 tuổi của bà. Cuối cùng, khi hai bên không thể thỏa hiệp, hàng xóm đã gọi điện báo cảnh sát và chính cảnh sát cũng phải sốc vì tình trạng trong căn hộ của người phụ nữ.

Theo truyền thông địa phương, căn hộ này ngập phân động. Ngoài hơn 150 con mèo và 7 con chó sống trong nhà, còn có ít nhất hai con mèo và hai con chó chết trong phòng tắm. Tuy nhiên, nhiều con vật còn sống cũng bị mất nước, suy dinh dưỡng hoặc bị nhiễm ký sinh trùng.

Người phụ nữ 68 tuổi sau đó thừa nhận bà đã không chăm sóc tốt đám thú cưng, nhưng khẳng định chúng là "tình yêu của cuộc đời" mình. Người phụ nữ cao tuổi khai với nhân viên điều tra rằng mọi chuyện bắt đầu từ năm 2018, khi bà nhận nuôi ba con mèo và ba con chó của bố mẹ. Chẳng bao lâu sau, bà lại giải cứu thêm khoảng 30 con mèo hoang nữa. Theo thời gian, lũ mèo dần sinh sản, phát triển thành đàn lớn.

Tới cuối năm ngoái, khi cảnh sát đột nhập vào căn hộ, tổng số mèo của người phụ nữ nuôi đã lên tới 159. Khi được hỏi tại sao vẫn cố giữ đàn mèo dù không thể chăm sóc đúng cách cho chúng, người phụ nữ 68 tuổi cho biết bà sẽ cảm thấy áy náy nếu bỏ rơi chúng.

Sau khi kiểm tra tâm thần, người phụ nữ được chẩn đoán mắc hội chứng Noah - nhu cầu tâm lý chăm sóc, giải cứu động vật ngay cả khi không có khả năng. Để ngăn người phụ nữ không trở thành nạn nhân của căn bệnh này, thẩm phán ban hành lệnh cấm bà này nuôi thú cưng vĩnh viễn. Đồng thời, người phụ nữ và bạn trai còn phải trả hơn 160.000 USD cho các tổ chức từ thiện về quyền động vật và các tổ chức dân sự khác.

Tùng Anh (Theo ODD)