Bệnh lạ khiến bà mẹ hai con có hàng nghìn khối u trên cơ thể




Người phụ nữ Venezuela sợ phải chết một mình khi những khối u lớn xuất hiện trong mũi, họng và chân, khiến cô khó đi lại và hít thở, nói chuyện.

Charmaine Sahadeo, 42 tuổi, đến từ Chaguanas, Trinidad, đang chiến đấu với căn bệnh u xơ thần kinh hiếm gặp NF-1, khiến các khối u xuất hiện ở da đầu, miệng, khắp mặt, tay, chân, ngực và ở vùng sinh dục.
Advertisement

Các khối u gần như chặn hoàn toàn đường mũi của Sahadeo, khiến cô hầu như không thể thở bình thường. Một cục u lớn ở chân còn khiến người phụ nữ này không thể đi quá vài bước một lần, phải điều chỉnh cục u để ngồi và tiểu tiện.

Ngoài ra, một khối u phát triển trong miệng cũng khiến bà mẹ hai con khó ăn uống và nói chuyện. Vì tình trạng này ngày càng nặng hơn, nỗi sợ hãi lớn nhất hiện tại của Sahadeo là cô sẽ không thể thở hoặc kêu cứu và cuối cùng phải chết một mình trong cô độc.

Trong tập mới nhất phim tài liệu Take My Tumour trên TLC, Sahadeo nói: "Tất cả những khối sưng u này ngày càng lớn. Tôi sợ rằng nếu không thở đúng cách, tôi sẽ chết. Tôi thậm chí có thể không liên lạc được với ai đó kịp thời để báo cho họ".

Tỷ lệ mắc bệnh u xơ thần kinh NF-1, còn được gọi là bệnh von Recklinghausen, là 1/3000. Trường hợp của Sahadeo là rất nặng và chưa có thuốc chữa.

Tình trạng này xảy ra do sự thay đổi trong gene NF-1 của một người, gene này kiểm soát một loại protein giúp phát triển tế bào và được cho là có tác dụng ngăn chặn các khối u. Các khối u phát triển có thể vừa là ung thư vừa không phải ung thư. Mặc dù bệnh có thể được truyền qua các thế hệ trong gia đình, khoảng 30 đến 50% những người mắc bệnh không có tiền sử gia đình mắc bệnh này. Mẹ của Sahadeo mắc bệnh u xơ thần kinh NF-1, nhưng bà cho biết nó không tệ bằng cô.

Theo Mirror, căn bệnh đã ảnh hưởng đến mọi mặt cuộc sống của Sahadeo. Cô chưa bao giờ học lái xe, không thể mặc quần áo vừa vặn và lần nào xuất hiện ở nơi công cộng cũng bị trêu chọc. Cô nói: "Nó khiến tôi cảm thấy thực sự khó khăn, bởi mọi người chỉ thích nhìn chằm chằm và sau đó nói đủ thứ điều tiêu cực".



Sahadeo với diện mạo hiện tại, khi đã được loại bỏ gần hết các khối u lớn trên cơ thể. Ảnh: TLC

Các khối u phát triển lan đến gần mắt khiến Sahadeo khó nhìn, không thể chơi đùa cùng cháu gái. "Thật khổ khi tôi không thể ra ngoài chơi cùng con bé. Tôi muốn bế cháu và đi bộ qua vài căn nhà, nhưng từ khi con bé chào đời, tôi chưa có trải nghiệm đó".

Bà mẹ hai con cho hay những khối u bắt đầu xuất hiện trên cơ thể cô năm 13 tuổi, mặc dù chúng khá nhỏ và ít được chú ý. Thời điêm đó, chỉ có vài cục u bé xíu trên mặt Sahadeo, nhưng hiện toàn thân cô bao phủ bởi hàng nghìn cục u.

Trong quá trình tìm kiếm cách chữa trị, Sahadeo đã tìm đến Ryan Osborne, một bác sĩ phẫu thuật ung thư đầu và cổ có trụ sở tại Los Angeles, Mỹ. Do bệnh u xơ thần kinh của Sahadeo rất nghiêm trọng, bác sĩ Osborne cho biết cô đang "đi đến một ranh giới rất nguy hiểm", nói thêm rằng "chúng tôi cần phải can thiệp ngay bây giờ".

Tuy nhiên, việc loại bỏ hàng nghìn khối u sẽ là một quá trình phức tạp và lâu dài, cần nhiều ca phẫu thuật trong hơn hai tháng. Để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật, đội ngũ y tế của Sahadeo đã phải đối mặt với một vấn đề lớn: Các khối u đã bao phủ rất nhiều vùng trên cơ thể, khiến họ không thể tìm thấy tĩnh mạch để gây mê, nghĩa là họ sẽ không thể khiến cô ngủ để phẫu thuật.

Cuối cùng các bác sĩ quyết định chọn gây tê cục bộ, chỉ làm tê vùng bị ảnh hưởng thay vì để Sahadeo chìm vào giấc ngủ. Vì thế bà mẹ hai con đã thức suốt 13 giờ phẫu thuật. Bác sĩ Osborne đã cố gắng loại bỏ hàng chục khối u - bao gồm một số khối u lớn trên mặt và trong miệng, cũng như khối u cực lớn ở chân cô.

Trong 10 tuần tiếp theo, Osborne phẫu thuật cho Sahadeo 24 lần, nâng số giờ mổ tổng cộng lên 60 giờ và loại bỏ nhiều khối u hơn cô mong đợi. "Cuộc sống của tôi tốt hơn rất nhiều. Tôi yêu vẻ ngoài của mình bây giờ", Sahadeo nói.

Sahadeo cho biết cô cảm thấy tốt hơn 98% so với trước khi phẫu thuật và giờ đây cô cười nhiều hơn. Nhờ khối u ở chân đã được cắt bỏ, hiện Sahadeo có thể đi lại và chơi với cháu gái. "Thật tuyệt vời. Tôi cảm thấy mình xinh đẹp hơn và như đã trở thành một con người khác. Tôi không dám mong đợi điều gì tốt hơn như thế".


Hướng Dương (Theo Mirror)