Hàng trăm người xông vào làng Palestine, đốt phá để tìm 1 thiếu niên Israel




RAMALLAH, Palestine (NV) – Hàng trăm người định cư Israel có võ trang xông vào một ngôi làng do Israel chiếm đóng ở Tây Ngạn hôm Thứ Sáu, 12 Tháng Tư, phóng hỏa vài căn nhà và xe hơi, đây là một trong những cuộc tấn công lớn nhất của người định cư trong năm nay, các viên chức Palestine loan tin, được Đài CNN ghi nhận.

Ít nhất một người đàn ông Palestine thiệt mạng do trúng đạn ở làng Al-Mughayyir, miền Đông Ramallah, Amin Abu-Alia, đứng đầu hội đồng làng và có quan hệ họ hàng với người đàn ông quá cố cho biết.

Khoảng 25 người khác cũng bị thương trong cơn thịnh nộ, theo Bộ Y Tế Palestine tại Ramallah, là có quy mô chưa từng thấy từ lúc hàng trăm người định cư xông vào các làng Turmusayya và Huwara trong hai vụ tấn công khác hồi năm ngoái.



Xe và nhà cửa bị thiêu rụi ở làng Mughayir gần Ramallah thuộc Tây Ngạn do Israel chiếm đóng ngày 13 Tháng Tư, 2024, sau một cuộc tấn công của người định cư Israel vào dân làng Palestine (Hình: JAAFAR ASHTIYEH/AFP/Getty Images)

Theo Abu-Alia, lực lượng an ninh Israel loan báo cho giới chức Palestine rằng những người định cư đang truy tìm một thiếu niên Israel mất tích sáng Thứ Sáu.

Abu-Alia ước tính có khoảng 1,000 tới 1,200 người định cư bao vây ngôi làng và khoảng 500 người ùn ùn xông vào ngôi làng ngay sau giữa trưa theo giờ địa phương hôm Thứ Sáu, chặn hết đường sá trong khu vực.

Những người định cư tấn công ngôi làng, xông vào nhà cửa rồi nã súng vào dân làng, Abu-Alia nói. Các đoạn phim CNN có được cho thấy một phần ngôi làng bị bốc hỏa, một số tòa nhà có khói bốc lên nghi ngút còn những người định cư thì thi nhau ném đá. Nhà cửa và xe hơi bị thiêu rụi hoàn toàn, ngoài ra còn có tiếng súng và âm thanh giao tranh vang lên từ xa.

Theo Abu-Alia, quân đội Israel có mặt ở ngôi làng vào khoảng 3 giờ chiều giờ địa phương, nhưng không ngăn được những người định cư tấn công ngôi làng mà binh lính Israel lại cho phép họ đột kích các căn nhà, không cho dân Palestine tháo chạy và chặn xe cứu thương lại gần những người bị thương, ông cáo buộc.

Abu-Alia nói với CNN rằng những người định cư ăn cắp khoảng 70 con cừu từ ngôi làng của người Palestine.

Khi được CNN yêu cầu bình luận, Lực Lượng Phòng Vệ Israel IDF cho biết “người định cư bị xúi giục bạo loạn ở nhiều địa điểm trong khu vực” sau cuộc truy tìm thiếu niên mất tích, lực lượng Israel cố gắng vãn hồi những người định cư.


“Lực lượng an ninh tiến hành giải tán các cuộc bạo loạn dữ dội. Trong vụ tấn công, các binh sĩ IDF bị ném đá, và họ đáp trả bằng lửa. Giới chức xác nhận có giao tranh giữa đôi bên. Hơn nữa, lực lượng Cảnh Sát Biên Phòng IBP và IDF đã hành động để rút hết thường dân Israel xâm nhập vào thị trấn Al Mughayyir,” IDF nói thêm.

Một tuyên bố từ Tổ Chức Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Palestine cho biết 11 xe cứu thương có mặt tại vụ tấn công hôm Thứ Sáu để chở những người bị thương đi điều trị, lực lượng y tế ghi nhận một số người bị thương do miểng đạn.

Sáng Thứ Sáu, phát ngôn viên IDF, Chuẩn Đô Đốc Daniel Hagari cho biết IDF đang nỗ lực truy tìm thiếu niên 14 tuổi mất tích, được nhìn thấy lần cuối cùng gần một khu định cư của Israel và cách Al-Mughayyir khoảng 2 kilometer.

“Lực Lượng Phòng Vệ Israel IDF trên không lẫn trên bộ, trong đó có cả quân biệt kích, hành động từ đầu giờ chiều, phối hợp cùng Cảnh Sát Israel và các lực lượng khác để truy tìm thiếu niên 14 tuổi mất tích từ sáng nay tại khu vực Malachei Ha’Shalom thuộc Lữ Đoàn Binyamin,” Hagari nói trong một bài viết trên X, từng là Twitter. (TTHN)