Shipper ở TP. HCM bị cướp cả xe và 80 đơn hàng: Đuổi theo trong vô vọng






Nam shipper bất lực đuổi theo tên cướp (Ảnh: Cắt từ clip)

Sự việc không may xảy ra cho nam shipper khi bị mất cả xe lẫn hàng trong phút chốc khiến nhiều người thấy vừa thương và lo lắng.

Mới đây, một đoạn clip trích xuất camera ghi lại cảnh nam shipper đang ngồi ăn cơm thì bị kẻ xấu cướp mất chiếc xe máy cùng hơn 80 đơn hàng lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người phẫn nộ.


Được biết, người bị cướp là anh Huỳnh Thanh Sơn (34 tuổi, quê ở Vĩnh Long). Địa điểm xảy ra vụ cướp là khu vực phường Thạnh Long Mỹ, TP.Thủ Đức, TP. HCM. Tổng giá trị đơn hàng mà anh Sơn bị cướp là khoảng 11 triệu đồng.


Theo anh Sơn, sáng ngày 21/4, anh chạy xe máy đến bưu cục nhận hơn 100 đơn hàng đi giao cho khách. Giao xong 25 đơn thì đến giờ trưa nên anh dừng trước quán cơm ở đường Hàng Tre (phường Long Thạnh Mỹ) để ăn, song anh sơ ý chưa rút chìa khóa. Lúc này, anh còn 81 đơn hàng, tổng trị giá hơn 11 triệu đồng.

Tiếp đó, 2 thanh niên đi cùng một xe máy chạy đến tiếp cận xe máy anh Sơn. Sau 12 giây, xe máy đã bị lấy đi và toàn bộ đơn hàng trên xe.

Ngay sau đó, anh Sơn chạy ra đuổi theo nhưng không kịp.

Được biết, gia đình anh Sơn hoàn cảnh khó khăn. Vì cuộc sống mưu sinh, vợ chồng anh để lại con trai 14 tuổi cho bố mẹ già ở quê để lên TP. HCM kiếm sống. Chiếc xe máy bị cướp là “cần câu cơm” của anh Sơn, vừa gom góp mua cách đây hơn 2 năm với giá 53 triệu đồng để làm nghề giao hàng.

Mỗi tháng, tổng thu nhập của vợ chồng anh Sơn rơi vào khoảng 12-13 triệu đồng. Số tiền này chi trả tiền thuê trọ, sinh hoạt phí, gửi về quê lo cho cha mẹ già và con trai ăn học là hết, không có dư. Vì bố mẹ đã nhiều tuổi, anh Sơn không dám kể chuyện mất xe, sợ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của ông bà.

Trước mắt, nam shipper vay mượn bạn bè để bồi thường tiền đơn hàng. Sau đó cố gắng vay thêm để mua chiếc xe cũ, tiếp tục làm nghề giao hàng.




NTD VN