PN, NN, SD, SF và GV cùng đi 1 chuyến xe lửa . Xe vừa chui vào hang xuyên qua núi thì bỗng có 1 tiếng hôn "Chụt" thật lớn, liền theo đó là 1 tiếng tát "Bốp" nẩy lửa.

Khi xe ra khỏi đường hầm thì thấy NN có vẻ mặt khó chịu " Ba cái tên dê này táo bạo quá"
PN cũng bực bội không kém, ngẫm nghĩ trong đầu : "Sao chị NN được hôn mà mình không được hén ?"

SF thì tủm tỉm cười đắc chí : "Chờ tới cái đường hầm tới thì mình sẽ hun nữa"
SD vừa xoa tay vừa lẩm bẩm : " Mẹ họ, thằng nào mà hung mình nửa là mình sẻ đục nó thẳng tai"
GV mặt đỏ tía tai, lầm thầm nói: "đứa nào bộp tai ta nữa là ta xô nó ra khỏi xe lửa này"