Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Tình yêu thường làm cho con người mù quáng. Khi hai kẻ yêu nhau bao giờ cũng cho người mình yêu và những chuyện của mình hoàn toàn hợp lý. Chỉ có những người ngoài mới nhận được đâu là phải đâu là sai.
Albert Camus
Trang 2 / 2 ĐầuĐầu 12
Results 11 to 20 of 20

Chủ Đề: Mời Tất Cả Quí Vị Thành Viên Mới và Cũ Vào Bắt Tay Nhau

  1. #1
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    1,303
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 0 Lần
    Trong 0 Bài Viết

    04 Welcome Mời Tất Cả Quí Vị Thành Viên Mới và Cũ Vào Bắt Tay Nhau

    Kính chào tất cả quí anh, quí chị, quí cô bác

    Trước xa sau lại gần; trước lạ sau quen




    Mến chào tất cả

    Nhan

  2. #11
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    1,303
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 0 Lần
    Trong 0 Bài Viết
    Chào bác AnBinh,

    Xin lỗi tui không thấty Bác vào nhà khi nào

    Sao Bác giống kẻ trộm quá dzi. Bác

    Nhan

  3. #12
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    1,303
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 0 Lần
    Trong 0 Bài Viết
    Bận rộn quá tui cũng chẳng thấy Bác TieuDieu

    Xin lỗi Bác nha

    Thỉnh thoảng ghé vào thăm chúng cháu nha Bác

    Mời Bác ly chanh đường nè



    Nhan

  4. #13
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    120
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 0 Lần
    Trong 0 Bài Viết

    27 Shoot

    Chào Các Bạn chèo nét đi tị nạn!

    BT là quỷ sống bên VF qua VFF chắc lên chức yêu quái


  5. #14
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    1,303
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 0 Lần
    Trong 0 Bài Viết

    04 Welcome

    Hế nô Bác BT
    Bác đi đâu lang thang mấy bửa ni dzi. Bác
    Ai dọn thức ăn cho bác mà thấy Bác cầm dao nĩa giơ lên để xuống dzi. Bác
    Tiệc lớn thì nhớ hú anh em một tiếng nha Bác

    chúc Bác một nhày vui khỏe



    Nhan

  6. #15
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    233
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    19 Thumbs2

    Cũng may mà có bác Nhân bỏ thì giờ ra nhắc nhở các thành viên ghi tên cho xôm tụ rồi đến lúc hữu sự thì lỉnh đi đâu mất tiêu.

    Làm ơn tích cực lên một chút mấy cha mấy má ui ... cứ xìu xìu ển ển hoài thì chừng nào VFF mới cất cánh lên được?

    Bác làm ơn thường xuyên giở cuốn sổ ghi danh ra và nhắc nhở họ dùm một tiếng nha.

    Mai sau này VFF có nên cơm nên cháo gì thì công lao của bác không nhỏ đâu à nha.

  7. #16
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    539
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 0 Lần
    Trong 0 Bài Viết

    20 Handshake

    Quote Originally Posted by Be_True Xem Bài Viết
    Chào Các Bạn chèo nét đi tị nạn!

    BT là quỷ sống bên VF qua VFF chắc lên chức yêu quái





    Mượn được ở đâu đó câu này:

    "Mỗi người mỗi nước mỗi non,
    Vào chung một cửa là con một nhà"




    MSL

  8. #17
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    1,303
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 0 Lần
    Trong 0 Bài Viết
    Quote Originally Posted by MySweetLord Xem Bài Viết



    Mượn được ở đâu đó câu này:

    "Mỗi người mỗi nước mỗi non,
    Vào chung một cửa là con một nhà"




    MSL
    Hai câu này hay đó Huynh

    Hế nô ông già NBNTB, ông già khỏe không/

    Hai đại ca phải help tui ở lại đây giữ cổng chào hỏi giùm chứ một mình tui ở đây chắc hụt hơi chít quá




    Nhan

  9. #18
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    233
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    20 Handshake

    Quote Originally Posted by Nhan Xem Bài Viết
    Hai câu này hay đó Huynh

    Hế nô ông già NBNTB, ông già khỏe không/

    Hai đại ca phải help tui ở lại đây giữ cổng chào hỏi giùm chứ một mình tui ở đây chắc hụt hơi chít quá




    Nhan

    Tui khỏe mà nhưng mà gọi tui là ông già làm tui tự ái à nha. j/k

    Đại ca chớ lo người lương thiện và có lòng bao giờ cũng có những quý nhân ẩn mặt phù trợ.

    Riêng 2 đứa tui thì dĩ nhiên mỗi người phải giúp ông 1 tay rùi. Ông mà mệt xỉu, hết chơi, phải bỏ cuộc thì tụi tui cũng sống sao nổi giữa chợ đời bơ vơ lạc lõng cơ chứ?

  10. #19
    Join Date
    Sep 2010
    Location
    USA
    Bài Viết
    1,282
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 0 Lần
    Trong 0 Bài Viết
    Quote Originally Posted by Nhan Xem Bài Viết
    Chào bác AnBinh,

    Xin lỗi tui không thấty Bác vào nhà khi nào

    Sao Bác giống kẻ trộm quá dzi. Bác

    Nhan
    Ông dám giỡn mặt với tui hả, lại đây



    Anbinh

  11. #20
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    379
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 0 Lần
    Trong 0 Bài Viết
    Quote Originally Posted by anbinh Xem Bài Viết
    Ông dám giỡn mặt với tui hả, lại đây



    Anbinh
    Bác Nhan gọi bác AB là kẻ trộm thì quá đáng, chỉ nên gọi nhẹ nhàng là đạo chích thôi!

Trang 2 / 2 ĐầuĐầu 12

Chủ Đề Tương Tự

  1. Khi tất cả người dân trở thành nhà báo
    By Hansy in forum Thời Sự Chính Trị
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 05-01-2011, 01:14 AM
  2. Trả Lời: 12
    Bài Viết Cuối: 03-26-2011, 09:05 PM
  3. Cơn bão giá cả đánh vào mọi gia đình
    By giavui in forum Sự Kiện Đời Sống
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 02-26-2011, 09:49 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •