Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Hạnh phúc cũng giống như một chiếc đồng hồ, loại nào đơn giản nhất là thứ ít hư hỏng nhất.
Chamfort
Results 1 to 3 of 3

Chủ Đề: Bạn HTB

  1. #1
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    1,612
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 0 Lần
    Trong 0 Bài Viết

    Bạn HTB

    Tui đả nhận được PM của bạn .. ehehe

    nếu cho tui hỏi bạn có YÊU CẦU GÌ ... bạn giúp tui ĐỊNH NGHỈA NHU CẦU của bạn được hông ??

    thí dụ:

    như là lời bạn viết .. không chấp nhận tranh luận về vấn đề đó .. chỉ đăng lên như là một đóng góp Ý KIẾN .. DIFFERENT COLORS của một đề tài chả hạn .. ehehe

    bạn giúp giùm nghen .. ehehe

    chúng ta phải tham gia mới có tiếng nói .. và phài nói hết lòng mình thì người ta mới biết chứ .. để tránh vào đó mà làm phiền bạn chả hạn .. và biết bạn thích gì mới hòa tấu chung sometimes .. ehehe

    XIN BẠN CỨ THẰNG THẮN nêu lên vấn đề bạn có khúc mắc .. .. ehehe

    LTP /ĐTH là người thằng thắn .. khỏi cần dị nghị .. phải chi có ASYE sư phụ cổ làm chuyện này hết xảy .. tui cố gắng làm chuyên gia tâm lý một lần thay sư phụ .. làm sai nhờ SP đến chữa ... ehehe

    eheheh .. híc híc .. eheheh

  2. #2
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    1,612
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 0 Lần
    Trong 0 Bài Viết
    Hoàng thượng đại ca HONGTHATBANG kia .. bỏ đi đâu mất ?? .. ehehe

    hổng về tui CẦU HỒN ông đó .. eheheh

    ehehe .. híc híc . .eheheh

  3. #3
    Join Date
    Oct 2010
    Bài Viết
    1,612
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 0 Lần
    Trong 0 Bài Viết
    ÔNG HTB ấy ơi .. eheheh e

    tui gửi ông một câu truyện ông coi cho vui nghen .. ehehehe

    Quote Originally Posted by tieulacphong Xem Bài Viết
    “… sinh nhật bé VéRa, con gái tôi. Tôi mơ ước có cho con gái tôi một đôi giầy. Nhưng làm gì tôi có tiền. Mà mọi thứ cũng quá đắt khiến tôi biết, tôi không có cách nào thực hiện được lòng mong ước. Con người là nô lệ của giá sinh hoạt. Tôi tìm thấy một đôi giầy cũ vứt trong một thùng rác. Tôi rửa nó và khâu lại cẩn thận để con tôi có thể mang được…”. - Nhà Văn Carolina


    Một ước mơ không có gì đem đổi để biến nó trở thành sự thật ??

    Một người mẹ thật không có gì MỚI MẺ để đem lại cho con gái mình trong ngày sinh nhật ..

    và bà đã chấp nhận sáng tạo mới mẻ của chính mình:

    "Tôi tìm thấy một đôi giầy cũ vứt trong một thùng rác. Tôi rửa nó và khâu lại cẩn thận để con tôi có thể mang được…”

    ehehehe .. híc híc .. ehehheheh

    Tui nghĩ ông có giấc mơ mà hổng có gì ĐÁNH ĐỔI HAH .. ehehe

    nếu ông thích đi một đôi giày cũ thì ông cứ bỏ đi .. ehehe

    còn ông thích đi một đôi giày mới thì vào đây THAM GIA tìm nhửng giá trị mình có thể kiến tạo để SẮM MỘT ĐÔI GIÀY MỚI CHO CON TRAI CON GÁI ĐI CHỨ ??

    chịu hông ??

    eheheh .. híc híc .. eheheeh

Chủ Đề Tương Tự

  1. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 11-15-2010, 03:48 AM
  2. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 11-15-2010, 03:39 AM
  3. Mỗi một hạnh môn lại bao trùm hết thảy hạnh
    By gioidinhhue in forum Trang Phật Giáo
    Trả Lời: 2
    Bài Viết Cuối: 11-04-2010, 04:08 AM
  4. Kinh Đáa Táng - "Hiáu áo, á Sanh, Bát Khá, BÃo Ãn"
    By gioidinhhue in forum Trang Hiếu Đạo
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 11-01-2010, 09:52 AM
  5. Phát đại nguyện niệm Phật mới vượt qua đại nạn
    By gioidinhhue in forum Trang Phật Giáo
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 10-14-2010, 04:43 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •