Cô dâu hụt biến tiệc cưới thành đại tiệc cho người vô gia cư

Dân trí Khi bị vị hôn phu đột nhiên từ hôn trước đám cưới chỉ một tuần, cô Quinn Duane quyết định thay vì than khóc, phẫn nộ sẽ làm một điều đặc biệt dành cho những số phận kém may mắn.

Cô không hoãn bữa tiệc linh đình đó lại nhưng nhân vật chính không phải cô cùng chồng sắp cưới mà là những người vô gia cư. Cô gái trẻ đã mời người vô gia cư khắp thành phố đến tham dự bữa tiệc sang trọng vào ngày 17/10.
Quinn quá thất vọng để có thể góp mặt trong đại tiệc đáng ra phải phục vụ đám cưới của mình nên gia đình đã đứng ra thay mặt cô chào đón những vị khách xa lạ tại khách sạn Citizen. Mẹ của Quinn Duane cho hay: “Khi tôi biết tin đám cưới giữa con gái và tên đó sẽ mãi mãi không diễn ra, tôi thấy thật đau lòng và thương xót con mình, nhưng tôi vẫn cố làm mọi điều tốt đẹp nhất từ sự đổ vỡ này”.


Các món ăn trong bữa tiệc đặc biệt được một nhà hàng bốn sao chuẩn bị công phu.

Buổi tiệc xa xỉ này ban đầu được sắp xếp để phục vụ 120 khách khứa sau một nghi lễ cưới tốn kém 35.000 đô cũng tại khách sạn Citizen.
Một số người vô gia cư đã tham dự tiệc chiêu đãi này, đó là những người neo đơn, những gia đình đông con, người già và trẻ nhỏ. Theo ông Rashad Abdullah, người đàn ông đến cùng vợ mình, bà Erika Craycraft, và 5 người con nói rằng: “Bữa tiệc này thật sự là một phước lành, khi bạn trải qua một giai đoạn khó khăn, đói khổ, việc được cùng cả nhà đi ăn những món ngon tại một nơi xa hoa như thế này thật thích. Mất đi một điều rất quan trọng với mình nhưng vẫn muốn dành cho người khác những thứ tốt đẹp, họ thật tốt bụng”


Khá đông người vô gia cư đã đến thưởng thức bữa tiệc "ngàn năm có một"

Theo báo chí địa phương, Quinn và người chồng hụt có tên Landon Borup gặp gỡ từ năm 2011 và đã đính hôn vào tháng Tư năm 2012. Borup đã cầu hôn Quinn trước sự hiện diện của gia đình cô, anh ta còn nhờ từng thành viên chuyền tay nhau đọc to những lời ngọt ngào anh viết cho Quinn.
Cô gái bị từ hôn ngay trước ngày cưới 1 tuần chia sẻ trên Facebook: “Mẹ tôi là người đầu tiên đọc mẩu giấy từ anh ta – “Quinn, anh yêu sự hào phóng của em”. Những thành viên khác lần lượt đọc tiếp những lý do mà anh ta yêu tôi. Ông tôi giúp anh ta đọc những dòng cuối cùng “Quinn, anh ước ao được tính chuyện tương lai cùng với em”. Sau đó Landon đã quỳ gối và cầu hôn tôi. Thật là một tiết mục đặc sắc!”
Cặp đôi đáng ra sẽ đi nghỉ tuần trăng mật ở Belize ngay sau đám cưới nhưng giờ đây Quinn sẽ tham gia chuyến du lịch không thể hoàn lại tiền ấy cùng với mẹ mình.

Theo Odditycentral