Những hình ảnh làm thức tỉnh những bạn trẻ nào muốn phá thai



Câu chuyện và hình ảnh sau đây có thể làm cho bạn cảm thấy kinh dị, khó chịu, thậm chí là sợ hãi; nhưng đây là câu chuyện có thật với nỗi đau có thật của người mẹ biết mình sắp mất đi đứa con từ khi bé vẫn còn đang nằm trong bụng. Đây là lời cảnh tỉnh cho những bạn nữ có lối sống buông thả, nếu lở mang thai thì nên giữ đừng có phá vì đó chính là một mạng người.


Alexis Frederick Metz (Alexis Fretz) là một bà mẹ người Mỹ 30 tuổi, có hai con gái và đang mang thai bé thứ ba trong bụng. Em bé đến bất ngờ và lại là một bé trai nên hai vợ chồng Alexis vô cùng hạnh phúc. Nhưng khi thai nhi mới được 19 tuần, Alexis bỗng bị chảy máu và đau bụng quằn quại. Cô được nhập viện để xét nghiệm thai kỳ.

Sau khi uống ba ly nước để cơ thể sẵn sàng cho phương pháp siêu âm, Alexis bắt đầu chảy máu và đau bụng nhiều hơn. Với bản năng của một người làm mẹ từng trải qua hai ca sinh nở, Alexis nhận thấy rằng có lẽ đã đến lúc mình phải kết thúc sớm thai kỳ – có lẽ em bé đã muốn chào đời sớm hơn rất nhiều so với dự kiến. Một cuộc hội chẩn nhanh diễn ra ngay trong phòng sinh, y tá nói với Alexis rằng sức khỏe của đứa trẻ không bình thường.

Tuyên bố này đồng nghĩa với việc em bé của Alexis đang gặp bất ổn. Không dám tin vào sự thật nghiệt ngã và quá thương xót con, Alexis bắt đầu điên cuồng, thậm chí cô còn thẳng tay tát y tá. Cuối cùng, các bác sĩ nắm lấy tay Alexis, nhìn thẳng vào mắt người mẹ đang cạn kiệt hi vọng và nói rằng Alexis nên hiểu rằng cô ấy sẽ mất đứa con này.

Alexis đã lựa chọn phương pháp sinh thường, sinh một cách nhanh chóng để có thể đưa bé ra nhìn thế giới rộng lớn mà đáng ra bé sẽ được sống vui vẻ hạnh phúc cùng gia đình. Khi con chào đời, Alexis khóc như một đứa trẻ. Sau khi được ekip đỡ đẻ lau sạch sẽ, bé được đặt vào lòng mẹ; vì biết trước là con mình sẽ không duy trì sự sống được bao lâu nên người mẹ nhẹ nhàng gọi tên con trai mình – Walter Joe Saunders, Frederick Metz (Walter Joshua Fretz).

Alexis bồi hồi nhớ lại giây phút ôm con trong tay: “Tôi cảm nhận được trái tim bé nhỏ của con trai đập trong lồng ngực, yếu ớt. Trái tim tôi cũng như ngừng đập vào ngay giây phút ấy. Ngay cả khi bé chỉ là bé sơ sinh 19 tuần tuổi nhưng vẫn là một cậu bé đáng yêu quá”.

Được mẹ ôm ấp một vài phút, trái tim của bé Joe bắt đầu lạc nhịp và bé trút hơi thở cuối cùng ngay trong vòng tay thương yêu của mẹ. Giữa những nỗi đau đớn và giọt nước mắt bất lực của Alexis và chồng. Giữa cái nhìn vô vọng của các bác sĩ và y tá, nữ hộ sinh.
Alexis không có ý định chụp lại khoảnh khắc cuối cùng bên cạnh con trai, nhưng chồng cô đã quyết định chụp lại; bởi vì người cha này nghĩ rằng những hình ảnh này là điều duy nhất mà gia đình có thể mang về nhà làm kỷ niệm để tưởng nhớ cậu con trai bé bỏng. Những hình ảnh thiêng liêng ấy có nghĩa là:
Con là Walter Joshua Fretz. Con đã được sinh ra trong gia đình này.

Chia sẻ những hình ảnh riêng tư này, Alexis không có ý định nói về sự mất mát. Nhưng với những gì bản thân và gia đình cô phải đối mặt, cô hi vọng rằng những người mẹ có ý định mang thai hoặc đang mnag thai hãy cẩn trọng hơn trong cuộc sống để không bao giờ bị rơi vào hoàn cảnh bi thương như mẹ con cô phải chịu đựng. Cuộc sống này với những hiểm nguy tiềm ẩn từ thực phẩm, môi trường, cộng với sự vô ý của người mẹ trong sinh hoạt thường ngày đã góp phần đe dọa tính mạng của những hài nhi mỏng manh yếu ớt.
Alexis hy vọng rằng qua hình ảnh và câu chuyện của cô, tất cả những người mẹ trên thế gian này hãy giữ gìn để mang cho con một tấm thân lành lặn không dị tật và một cuộc sống khỏe mạnh.Cảnh báo các bạn trẻ đừng nên phá thai vì đó là một sinh linh có đầy đủ cảm xúc, giác quan và hình hài của một con người.


















Theo baobinhluan