Người lính cứu hỏa tìm lại được cuộc đời sau ca ghép mặt nhiều rủi ro


Người lính cứu hỏa có tên Pat Hardison đã được cấy mặt của David Rodebaugh, 26 tuổi, sau khi anh này qua đời vì một tai nạn xe đạp.


Hình ảnh trước và sau: Mặt của Pat Hardison trước khi phẫu thuật và sau khi được cấy ghép với khuôn mặt của David Rodeburgh.

Đây được coi là một trong số những ca ghép mặt có nguy cơ gặp rủi ro cao nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, nó đã cho Hardison cơ hội khôi phục lại thị giác của mình.

Các bác sĩ cho biết chỉ có 50% sống sót trong ca phẫu thuật này, nhưng Pat Hardison vẫn chấp nhận với hy vọng may mắn sẽ mỉm cười với anh. Anh cho biết bản thân đã bị biến dạng khủng khiếp, khiến trẻ con đều bỏ chạy khi nhìn thấy. Khuôn mặt của Hardison đã “tan chảy” hoàn toàn trong một đám cháy ở Senatobia, Mississippi, vào 5/9/2001. Nhắc lại vụ việc, anh nói với kênh ABC rằng: “Đó cũng là một ngày bình thường, giống như mọi lần… chúng tôi làm công việc tìm kiếm người phụ nữ trong đám cháy”. Anh cùng 3 đồng nghiệp xông vào nhà, nhưng trần nhà sụp đổ.

Mặt nạ của tôi đã tan chảy… Khuôn mặt của tôi cũng tan chảy theo…“, anh nói. Sau đó, anh tháo mặt nạ ra, nín thở và nhắm mắt lại nhằm bảo vệ thị giác đồng thời ngăn chặn khỏi độc vào cổ họng, phổi. Mặc dù anh cùng vợ là Braden Cullen đã có 2 người con, nhưng vụ tai nạn này vẫn gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống gia đình. Sau 10 năm chung sống, hai vợ chồng anh đã quyết định ly hôn. Bi kịch hơn nữa là anh bị phá sản và tuyên bố mất nhà.

Câu chuyện này lần đầu tiên được tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí New York. Cuối cùng, chuyện về Hardison đến tai Tiến sĩ Rodriguez, người đã nghiên cứu và cấy ghép mặt từ năm 2012 tại Đại học thuộc Trung tâm Y tế Maryland. Tháng 8/2014, Hardison đã được đưa vào danh sách chờ. Anh cần một người hiến tặng phù hợp với màu da, màu tóc, nhóm máu, cũng như cấu trúc xương. Năm 2015, David Rodebaugh được xác định là một người hiến tặng tiềm năng, theo LiveOnNY, tổ chức phi lợi nhuận chuyên tìm kiếm các cơ quan và mô cấy ghép trong khu vực thành phố New York.


Người hiến tặng khuôn mặt cho Hardison.

Rodeburgh gặp tai nạn xe đạp vào tháng 7/2015. Vài tuần sau đó, bác sĩ thông báo anh bị chết não tại bệnh viện. Mẹ anh đã chấp nhận đề xuất hiến khuôn mặt của con trai cùng các bộ phận khác. Theo người mẹ này, con bà cũng có mong ước trở thành lính cứu hỏa.


Giữa tháng 8/2015, quá trình ghép mặt được tiến hành tại Trung tâm Y tế Langone NYU. Tiến sĩ Eduardo Rodriguez đã xóa bỏ mặt và da đầu, bao gồm cả da bên ngoài, mô, dây thần kinh và cơ bắp, trong khi một đội ngũ phẫu thuật khác cũng cắt bỏ phần da trên khuôn mặt Hardison. Hơn 100 bác sĩ, y tá, nhân viên kỹ thuật và hỗ trợ đã tham gia vào ca phẫu thuật kéo dài suốt 26 giờ.






Hardison hiện vẫn đang tiếp tục phục hồi. Anh cần chỉnh sửa mí mắt mới và phẫu thuật nhiều hơn, dự kiến anh có thể lấy lại được thị giác bình thường sau hơn 10 năm.


Hardison cho biết: “Trước đây, tôi luôn luôn chán nản khi nhìn vào bộ mặt của chính mình, nhưng bây giờ tôi đã dần trở thành người bình thường”.[


Hiện nay, anh hy vọng sẽ tiến hành diễn thuyết và giúp đỡ các thương binh, hay học lái xe để đi lại và làm nhiều công việc có ích hơn cho xã hội.




Theo blogtamsu