THIÊN CHÚA LÀ ĐẤNG NÀO?
(CÁC ƯU PHẨM CỦA THIÊN CHÚA)

(The Attributes of God)

Linh mục Đoàn Quang, CMC. 10/10

http://www.xuanha.net/Banhvun/2thienchualadangnao.htm






Thiên Chúa của Đạo Công giáo là Đấng rất tuyệt vời, có 9 ưu phẩm sau:

(Theo Tín lý Công giáo)



1. Hoàn hảo (Perfection):
Hoàn hảo có nghĩa là nói tới 1 cái gì phải được hoàn tất (finished), cho tới chỗ không thể thêm nữa.



2. Vô tận (infinity)
Vô tận là cái không có cực đoan (extreme) không có giới hạn (limite)



3. Vô biên (immensity) và hiện diện khắp nơi (omnipresence)

Vô Biên: Là không cần di động mà có thể hiện diện mọi nơi chốn, mọi vật.



4. Bất biến (unchangeableness)
Biến đổi, thay đổi theo nghĩa thông thường là sự di chuyển tự trạng thái này tới trạng thái khác.



5. Hằng hữu (Eternity)
Hằng hữu là thời gian không nối tiếp trước sau.



6. Tuyệt mỹ (absolute beauty)
Mỹ lệ (đẹp) là sự thích thú hài lòng khi nhìn ngắm (Thánh Toma).



7. Tình Yêu (Love of God)
Thiên Chúa Yêu chính Mình là sự Thiện tuyệt hảo cách tuyệt đối khẩn thiết, Ngài cũng Yêu thương bất cứ cái gì tốt lành cách tự do.



8. Công bằng (Justice)
Công bằng là phải trả lại cái gì phải trả, hoặc cái gì của ai thì trả cho người ấy.



9. Thương xót (Gods mercy)
Tình thương được hiểu là lòng cảm kích trước nỗi khốn khổ của tha nhân.

Tình thương là đặc tính thuộc về Thiên Chúa cách riêng và chính thức (properly and formally).

Tình thương Ngài giãi tỏ trong việc công chính hóa (justify) tội nhân và còn tỏ ra cả trong việc lên án tội nhân.



Kinh thánh:



*Xh 20,6: "Ngài ban Tình thương xuống trên ngàn đời cho những ai Yêu mến Ngài và tuân giữ giới răn Ngài".



*Ds 14,18: "Thiên Chúa chậm phạt và giầu nhân ái".



*Tv 17,7: "Xin tỏ Tình thương Chúa trên những ai tin tưởng Ngài".

Tv 89,1: "Tôi sẽ ca ngợi Tình thương Chúa tới muôn đời".



*Dan 3,29-35: "Lạy Chúa, xin đừng bỏ lòng thương chúng con".



*Ja 3,16: "Chúa quá Yêu thế gian đến nỗi ban con Một Ngài . . . để họ tin vào con Ngài mà được sống".



*Ep 2,4: "Thiên Chúa giàu tình thương bởi lòng yêu thái qua, Ngài đã cho chúng ta những kẻ chết bởi phạm tội, được cùng phục sinh với Chúa Kitô".



*2 Pr 3,9: "Chúa kiên nhẫn với anh em, Ngài không muốn ai phải hư mất, nhưng tất cả có cơ hội hối cải".



*Lc 1, 50: "Lòng thương Chúa trải qua muôn thế hệ trên những người kính sợ Chúa".



Các Thánh



*Thánh Augutinô: "Tình thương Thiên Chúa vượt quá mọi nỗi khốn khổ của chúng ta.


*Thánh Tôma Aquino: "Lòng thương xót là lý do của việc nhập thể - Đây là phẩm tính đặc biệt của Chúa".


*Thánh Augustinô:"Kẻ không có Thiên Chúa thì chẳng có gì cả ; kẻ có Thiên Chúa thì có mọi sự"


*Thánh Têrêsa HĐG:"Ngọt ngào thay được gọi Chúa là Cha chúng con.

"Thiên Chúa âu yếm hơn mọi người mẹ".

"Chúa cho người mẹ trái tim yêu,

Nơi Chúa, tình Cha thắm hơn nhiều !

Con có Chúa : nguồn tình, bể ái,

Vượt trên tình mẹ biết bao nhiêu ?




*Thánh Têrêsa HĐG:"Vì Chúa là Cha ta, ta hãy chèo thuyền vượt trên

biển trần giông tố với tấm lòng phó thác và yêu mến

của một con thơ biết mình được Cha yêu, và biết Cha

không bỏ rơi ta trong cơn nguy ngập.




*Thánh Têrêsa HĐG:"Vì Chúa là Cha ta, một Người Cha đầy lòng từ bi hay

thứ tha cho những đứa con phung phá. Chúng ta hãy tin

Chúa sẽ tỏ lòng khoan dung vô lượng đối với những người

con trung thành luôn luôn ở bên Chúa, nhưng còn vướng

mắc những lỗi lầm bởi yếu đuối. Đúng thế, đối với những

kẻ mến Chúa sau khi trót sai lỗi chạy đến lăn mình vào

cánh tay Chúa van xin ơn tha thứ, thì cảm thấy lòng tràn

ngập niềm vui sướng và Ngài sẽ nói với các Thiên thần ;

"Các con hãy lấy nhẫn xỏ vào tay con Ta, và chúng ta

cùng vui mừng !".




*Thánh Laurensô Justianô:"Chúng tôi đã trông thấy một Thiên Chúa, Đấng khôn ngoan vô cùng, yêu thương người ta một cách quá lẽ đến nỗi làm những điều như kẻ điên dại".


*Thánh Cyrian:"Phải nhớ rằng : khi gọi Thiên Chúa là Cha, chúng

ta có bổn phận sống như con Thiên Chúa".




*Thánh Gioan Kim khẩu:"Anh em không thể gọi Thiên Chúa Chí Nhân là Cha,

nếu anh em còn giữ lòng độc ác và bất nhân ;

vì khi đó anh em không còn giữ được dấu tích lòng nhân lành của Cha trên trời".




*Thánh Grêoriô Nisse:"Hãy luôn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Cha trên trời, và để tâm hồn mình thấm nhuần vẻ đẹp đó".



*Thánh Augustinô:"Lạy Cha chúng con : danh hiệu này gợi lên

trong lòng chúng ta tình yêu và sự tha thiết khi cầu nguyện...

Đồng thời tin tưởng sẽ được Thiên Chúa nhận lời.

Thiên Chúa từ chối sao được, khi chính Người vừa nhận họ là con ?




*Thánh Faustina:"Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh ? Bao

nhiêu lần hít thở, bao nhiêu lần nhịp tim đập, bao

nhiêu lần dòng máu luân chuyển trong cơ thể con là

bấy nhiêu lần con muốn tôn vinh Lòng Thương Xót Chúa".

---


"Xưa kia chỉ biết kêu trời, mà nay đã biết gọi Trời là Cha,

Trần gian chẳng phải là nhà, đi về vĩnh cửu gặp Cha trên trời.