Hai vợ chồng kia ở Mỹ, đi du lịch bên Tàu.
Lợi dụng lúc bà xã đi shopping, chàng hẹn hò ... với mấy cô trẻ trẻ.
Đến ngày về, chàng thấy thằng em song sinh của mình bỗng nhiên ... xanh lè.
Sợ quá, chàng giấu vợ, đi khám bác sĩ.
Bác sĩ hỏi :
- Anh du lịch bên Tàu ?
- Dạ
- Anh đã ò e ... với mấy cô Tàu ?
- Dạ
- Vậy thì tôi chịu thua, phải cắt thôi !
Chàng không tin nên đi khám bác sỹ khác và cũng nhận lời phán tương tự. Cuối cùng thì bác sỹ cực giỏi cũng chẳng có quyết định tốt hơn. Cuối cùng, chàng về khai thật với vợ. Sau một hồi nguyền rủa, vợ khuyên đi bác sĩ Tàu, may ra ...
Bác sĩ Tàu hỏi :
- Ha ha, anh sang Tàu ?
- Dạ
- Anh đã tò tí ... với mấy cô Tàu ?
- Dạ
- Anh đã gặp các bác sĩ Mỹ và họ nói phải cắt đúng không ?
- Dạ
- Họ sai hết, không cần phải cắt !
Anh chàng nhảy lên mừng rỡ. Bác sĩ Tàu tiếp :
- Không, không cần phải cắt, nó sẽ tự rụng mà.