Gió lớn thổi bay 1.500 người Mỹ sang Canada


Khoảng 1.500 công dân Mỹ, trong đó có hàng trăm người nồng nặc hơi men xâm phạm lãnh thổ Canada.


Theo truyền thông, hàng nghìn người Mỹ đã tham gia sự kiện nổi trên phao và xuồng cao su thường niên Port Huron Float Down được tổ chức trên sông St Clair – con sông ngăn cách Mỹ và Canada hôm 21/8. Sông St Clair ngăn cách tiểu bang Michigan của Mỹ và bang Ontario của Canada.


Hàng nghìn người Mỹ tham dự sự kiện Port Huron Float Down trên sông St Clair ngăn cách Mỹ và Canada

Tuy nhiên, một cơn gió rất mạnh đã nổi lên, thổi hàng trăm phao và xuồng cao su đang trôi nổi trên sông St Clair ở phần lãnh thổ Mỹ, sang phía lãnh thổ Canada. Một số xuồng cao su và phao thậm chí bị xì hơi khiến lực lượng cứu hộ Canada phải triển khai chiến dịch giải cứu, phát ngôn viên của lực lượng tuần duyên Canada Carol Launderville cho biết.

Cũng theo ông Peter, một số người đã cố gắng bơi quay trở lại Mỹ. Trong khi đó, ông Carol Launderville cảnh báo rằng, sự kiện Port Huron Float Down có nguy cơ đặt ra nhiều “mối nguy hiểm khó lường”.

Trang Facebook chính thức của sự kiện này, đã đăng tải một bài đăng cảm ơn chính quyền Canada.


Các công dân Mỹ vô tình dạt sang lãnh thổ Canada vì gió quá mạnh được giải cứu.

“Các bạn đã cho chúng tôi thấy lòng tốt thật sự và điều đó có nghĩa là các bạn là những người hàng xóm tuyệt vời”, trích tuyên bố trên trang Facbook của sự kiện.

Theo đó, hầu hết các công dân Mỹ đã được lực lượng tuần duyên Canada giải cứu, và nhiều người được đưa lên bờ. Trong số này có hàng trăm người bị phát hiện nồng nặc mùi rượu.

“Họ đã xâm phạm vào lãnh thổ một quốc gia khác mà không mang theo bất cứ giấy tờ gì. Không ai mang hộ chiếu hay thẻ căn cước và rất nhiều người đã uống rượu”, ông Peter Garapick, người đứng đầu lực lượng cứu hộ cứu nạn địa phương cho biết.

Theo Dân Việt