Tôi có một điều ước, tôi ước mình được khỏi bệnh, được đi học. Nhưng điều ước đấy tôi có thực hiện được đâu..., những lời tâm sự trong cuốn nhật ký của em Hà Phương Thúy, học sinh lớp 4A trường Tiểu học xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Thủy nghe thật xót xa. Cái nghèo đèo theo cái khổ

Trong căn nhà nhỏ nằm ở thôn Gia Dụ, xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Thủy, đôi vợ chồng trẻ là anh Hà Văn Tú và chị Trương Thị Hà cùng hai người con là em Hà Phương Thúy (SN 2001) và Hà Huyền Thương (SN 2009) gồng mình sống trong sự nghèo đói và túng quẫn. Ngày mới sinh ra, Thúy vẫn khỏe mạnh bình thường nhưng khi được 5 tháng tuổi, da Thúy bắt đầu có biểu hiện xanh xao, gầy yếu nhưng gia đình không có tiền cho con đi khám đành để vậy. Thời gian ngắn sau đó, sức khỏe em ngày một yếu đi, gia đình lo lắng vay tiền đưa em đi khám thì các bác sĩ cho biết em bị Huyết tán Be ta thalassaemia (thiếu hồng cầu trong máu). Niềm vui làm cha, làm mẹ của đôi vợ chồng trẻ nghèo khó chưa được bao lâu thì bất hạnh ập xuống đứa con gái đầu lòng tội nghiệp của mình.


Thương con nhưng hoàn cảnh gia đình túng quẫn, miếng ăn từng bữa còn chưa lo nổi nên anh chị đành nhắm mắt đưa con về nhà chăm sóc. Thời gian sau, sức khỏe Thúy yếu dần, em nhợt nhạt, không ăn uống được nhiều, người mệt mỏi và thường xuyên sốt cao 40 độ. Chạy vạy khắp nơi vay được ít tiền, anh chị lại đưa con ra bệnh viện Nhi TW truyền máu thì cháu mới tỉnh lại.
Từ đó đến nay, đều đặn mỗi tháng một lần, anh chị phải vay mượn anh em hàng xóm, ngân hàng để có tiền cho con đi truyền máu. Mỗi lần đi truyền phải nằm viện cả tuần, với chi phí 2 triệu đồng/tháng.
Cái nghèo đèo theo cái khổ, vợ chồng chị Hà rơi vào chán nản, tuyệt vọng, day dứt khi phận làm cha, làm mẹ để con bị bệnh tật hành hạ mà không thể làm được gì.
Nằm mơ con chỉ mong mình khỏi bệnh...
Mang căn bệnh hiểm nghèo trong người từ nhỏ, sức khỏe rất yếu nhưng chưa bao giờ Thúy lơ là việc học hay có ý định nghỉ học. Ngược lại, Thúy luôn cố gắng trong học tập và đạt nhiều thành tích cao.Suốt 3 năm học tại trường, Thúy đều đạt học sinh giỏi, học sinh xuất sắc của lớp, trường. Vào lớp 1, Thúy đã được nhận danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ. Sang lớp 2 em nằm trong đội tuyển thi luyện viết chữ đẹp nhưng do sức khỏe quá yếu nên em đã không tham gia được.





Mỗi lần đi viện về Thúy lại ngồi ngay vào bàn học để chép bài và ôn lại bài cũ


Việc học tập của Thúy luôn bị gián đoạn bởi sức khỏe yếu và bệnh tật hành hạ. Mỗi lần đi truyền máu em phải nằm lại cả tuần, tuy bài học bị đứt quãng nhưng em vẫn học rất giỏi và tiếp thu bài rất nhanh. Em tự học, tự mày mò bài cũ, hỏi thầy cô và bạn bè, ghi chép bài đầy đủ nên luôn theo kịp và vượt các bạn trong lớp.
Cô Lê Thị Minh, giáo viên chủ nhiệm của Thúy rơm rớm nước mắt khi kể về hoàn cảnh cô học trò nghèo của mình: Thúy là một học sinh chăm ngoan, học giỏi và rất tội nghiệp. Ngồi trên lớp, em chỉ học được tiết 1, tiết 2 là bệnh tật lại hành hạ khiến em thấy mệt mỏi, khó thở và ngồi yên một chỗ. Nhiều lần chúng tôi phải đưa em về nhà nghỉ ngơi nhưng ý chí ham học của em rất phi thường, ít học sinh nào có được, Thúy vẫn không chịu lùi bước.
Lên lớp 3, được lọt vào danh sách đội tuyển đi thi học sinh giỏi môn Toán - Tiếng Việt. Sức khỏe yếu, em không tham gia được buổi ôn thi nào nhưng vẫn dành được giải khuyến khích về cho bản thân và nhà trường.Gia đình Thúy có bốn người nhưng chỉ vỏn vẹn 2 sào ruộng, không có nguồn thu nhập nào khác nên cái nghèo cái đói cứ đeo đẳng quanh năm suốt tháng. Những lúc rảnh rỗi hết mùa, anh Tú lại đi làm thêm phụ xe tải mong kiếm được chút tiền đong bát gạo và thuốc thang cho con. Chị Hà sau những giờ đưa con tới trường cũng tranh thủ đi làm thêm cho người ta kiếm nguồn thu nhập trang trải cuộc sống gia đình.




Trông Thúy ngày càng ốm yếu và gầy gò


Kinh tế túng quẫn đủ bề, biết con hàng ngày bị bệnh tật dày vò, hành hạ nhưng phận làm cha mẹ cũng chẳng thể làm được gì hơn. Theo các bác sĩ cho biết bệnh của Thúy có thể chữa khỏi được nếu được ghép tủy thích hợp hoặc ghép mạch máu cuống rốn của bé sơ sinh nếu trùng hợp.
Nhưng chi phí cho ca ghép tủy hoặc ghép rốn từ 400 đến 500 triệu đồng. Nếu để bệnh kéo dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của em. Thương con, nhưng hai vợ chồng nghèo có làm cả đời cũng không đủ số tiền chữa bệnh cho con.
Chị Hà nghẹn ngào: Vợ chồng tôi sinh cháu Huyền Thương ra với mong muốn sẽ trùng hợp tủy với Thúy thì hi vọng cháu Thúy sẽ được chữa khỏi bệnh. Nhưng khi nghe bác sĩ nói đến số tiền cho ca phẫu thuật thì đúng là gia đình tôi không có cơ hội để chữa khỏi bệnh cho con rồi.Những dòng nhật ký nhỏ nhắn của một tâm hồn ngây thơ, trong sáng nhưng lại đầy xót xa. Nó như một niềm mơ ước quá xa vời mà không biết đến bao giờ em mới thực hiện được. Con đường đến trường của em còn nhiều gian nan đón đợi phía trước.