Nằm lọt thỏm giữa giường bệnh ngay sát cửa phòng Nhi khoa Hồi sức cấp cứu, bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, cô bé nhỏ xíu, đáng thương bị cha mẹ chối bỏ đang phải giành giật sự sống từng ngày từng giờ nhờ vào chiếc ống dẫn truyền oxy.



Dù bị bỏ rơi từ khi còn đỏ hỏn với nhiều trọng bệnh, nhưng ý chí sinh tồn của bé rất mạnh mẽ.


Chiều 24/9, theo thông tin từ bạn đọc, PV Dân trí tại Đà Nẵng đã đến thăm bé Lê Như Quỳnh bị mẹ bỏ rơi trước cổng trung tâm trẻ mồ côi huyện Quế Sơn (tỉnh Quảng Nam) đang điều trị bệnh tại khoa Nhi, bệnh viện đa khoa Đà Nẵng.

Chị Tô Thị Thọ, nhân viên trung tâm trẻ mồ côi huyện Quế Sơn, người đang chăm sóc bé Quỳnh tại bệnh viện cho biết: “Bé bị bỏ rơi ngay trước trung tâm trẻ mồ côi huyện khi còn đỏ hỏn. Như bao lần, trung tâm đón bé vào nhà và đặt tên là Lê Như Quỳnh. Suốt từ đó đến nay, gần 3 tháng trời bé phải chống chọi với nhiều bệnh tật”.
“Ban đầu, bé được điều trị tại Trung tâm y tế địa phương nhưng bệnh tình bé ngày càng trầm trọng nên phải chuyển lên tuyến trên và nhập viện đa khoa Đà Nẵng từ ngày 14/9 đến nay đã là 10 ngày. Bé đã nhiều bệnh tật trong điều kiện được chăm sóc có hạn nên thương lắm. Viện phí bé được miễn hoàn toàn theo chế độ bảo hiểm xã hội nhưng những điều kiện chăm sóc khác bé chịu thiệt thòi nhiều như bao trẻ mồ côi, bị ba mẹ bỏ rơi. Chúng tôi cũng không biết làm sao. Tuy nhiên 10 ngày ở đây, sức khỏe của bé có phần khá hơn.

Trao đổi với PV, BS. Lê Văn Đoan, Phó trưởng khoa Nhi, bệnh viện đa khoa Đà Nẵng cho biết: bệnh nhi Lê Như Quỳnh mắc các bệnh tim bẩm sinh, viêm phổi và có dấu hiệu mắc hội chứng Down (bệnh đao) . Hiện các y, bác sĩ tại khoa đang tập trung điều trị bệnh tim và viêm phổi cho bé.

Khi vào thăm bé Quỳnh, chúng tôi được biết đến một trường hợp rất thương tâm của một em bé bị bỏ rơi ngay tại bệnh viện cách đây 2 ngày (ngày 22/9). Bé chưa có tên. Các cô điều dưỡng đang chăm cháu tại khoa Nhi, bệnh viện đa khoa Đà Nẵng gọi em là bé rơi. Cái tên của bé nghe đáng thương như chính số phận mà em đang mang.

Theo chị Huỳnh Thị Nữ, điều dưỡng trưởng tại phòng Nhi-tiêu hóa, bệnh viện đa khoa Đà Nẵng cho biết: “Khoảng cách đây 2 ngày (ngày 22/9), bé bị mẹ bỏ rơi ngay giữa sân tiền sảnh của bệnh viện cho đến khi một người phụ nữ câm vẫn ra vô bệnh viện chữa bệnh ẵm trên tay. Các y, bác sĩ thấy đám đông mới hay lại vừa có em bé bị bỏ rơi trước bệnh viện. Bé mới khoảng chừng 6,7 tháng tuổi, trông rất bụ bẩm, đáng yêu tuy bé cũng có dấu hiệu mắc Hội chứng Down như bé Quỳnh. Mà người mẹ nào đó bỏ con cũng quá vô tình, đến bộ áo quần duy nhất trên người cháu cũng chẳng tươm tất. Sợ bé lây các bệnh của các bệnh nhi khác đang điều trị tại viện nên chúng tôi đưa bé về nằm tại phòng riêng cùng với các điều dưỡng riêng tại khoa. Ngoài công việc hàng ngày tại khoa, các điều dưỡng viên tại đây thay nhau chăm sóc bé. Lo từ bữa ăn đến tìm cho bé bộ quần áo thay đổi qua ngày”.




Cu Rơi bị bỏ rơi ngay giữa sân bệnh viện Đà Nẵng


“Mỗi lần như vậy là mỗi lần vì lương tâm chúng tôi phải đa mang cho đến khi có các trung tâm chức năng bảo trợ trẻ mồ côi chịu nhận về nuôi. Đã từng có bé nằm đây suốt 3 năm mới có trung tâm chức năng nhận về nuôi dưỡng. Bé ở đây, chúng tôi có chi giúp được thì giúp nấy. Nhiều người thăm nuôi bệnh nhân thấy thương cũng giúp bé hộp sữa, bữa ăn…’’, chị Nữ chia sẻ.
Cả bé Như Quỳnh và em bé bị bỏ rơi ngay giữa sân bệnh viện còn chưa có tên đều quá đáng thương từ khi còn bé bỏng vừa mang bệnh tật vừa mang nỗi đau bị mẹ cha sinh ra mà chối bỏ, không cho bé được lớn lên trong tình yêu thương của gia đình. Mong sao sẽ có những tấm lòng chung sức chia sẻ nỗi đau với các bé, giúp các bé vì dẫu sao các bé cũng đã sinh ra làm người, cũng cần lắm được bảo bọc như bao trẻ nhỏ, được nhân ái sẻ chia.

Bé Lê Như Quỳnh: trung tâm trẻ mồ côi huyện Quế Sơn (tỉnh Quảng Nam)

Bé Rơi (em bé bị bỏ rơi tại sân bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng): Khoa Nhi-tiêu hóa, bệnh viện đa khoa Đà Nẵng.