Tự Do - Vui Vẻ - Tôn Trọng - Bình Đẳng

Upload Hình Ảnh Chữ Trang Trí My Album My Music Tạo Index


Tự Do Tôn Giáo
Thời Sự Chính Trị
Góc Bếp Ngũ Vị
Nhạc Việt Nam
Show Ca Nhạc - Hài

>>Suy Ngẫm: “ * Tiêu diệtt được mọi lo âu phiền toái trong tâm hồn, ấy là đã tìm được một nguồn hạnh phúc vĩ đại.
Kinh Udanavarga
Trang 1 / 7 123 ... Cuối Cuối
Results 1 to 10 of 65

Chủ Đề: Châm biếm & Trào phúng

  1. #1
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,679
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chuyện "mây mưa"
    - Em muốn lấy anh đầu bếp nhưng anh ấy hay đòi nếm trước.
    - Em muốn lấy anh thuế vụ nhưng anh ấy hay đòi xuống đòi lên.
    - Em không chê anh bán vé số nghèo hèn nhưng sợ anh hay cào hay bóc.
    - Em muốn làm vợ anh uốn tóc nhưng ngán bị đè cổ đè đầu.
    - Em tính chọn làm dâu kho bạc nhưng sợ anh hay săm soi thiệt giả.
    - Em muốn lấy anh khí tượng thủy văn nhưng người đâu toàn tính chuyện mây mưa.

    (sưu tầm)

  2. #2
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,679
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết
    Chuyện lạ bên Mỹ




    Cái xứ gì đâu thiệt lạ kỳ
    Có xe hơi đẹp chẳng chịu đi





    Còng lưng ra sức đạp xe đạp
    Để giữ cho người khỏi mau ... đi




    Cái xứ gì đâu thiệt lạ đời

    Nhà rộng phòng to bỏ không chơi




    Kéo nhau bồng bế ra bên suối

    Nằm đất nhìn lên đếm sao trời




    Cái xứ gì đâu chán gớm ghê

    Thịt thà gà vịt đến ê hề





    Thèm lắm đi ngang không dám liếc
    Chỉ sợ mai này bác sĩ chê





    Cái xứ gì đâu lạ ghê ta

    Biết bao vải vóc với lụa là





    Thế mà ngoài đường bao nhiêu kẻ
    Áo quần thiếu vải hở luôn da

  3. #3
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,679
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết



    Cái xứ gì đâu thiệt lạ lùng
    Nhà băng nắm hết của cải chung





    Làm được đồng nào không đút túi

    Giao hết nhà băng , chẳng dám dùng




    Cái xứ gì đâu ngán làm sao

    Phương phi to lớn mặt hồng hào




    Sợ béo nhịn ăn thành que củi

    Rõ thật xứ gì chán biết bao




    Cái xứ gì đâu , nghĩ ngán thầm

    Tiếng Việt cháu con cứ như câm




    Ông ,bà , Cô chú kêu " You" tuốt

    Chào hỏi kêu " Hi" mỗi một âm




    Cái xứ gì đâu lạ lắm đây

    Sát nhân trộm cướp cả một bầy




    Ra toà mặc Vest trông bảnh chọe

    Trong tù tập tạ khoẻ phây phây




    Cái xứ gì đâu chẳng xài tiền

    Chỉ dùng thẻ nhựa cà liên miên




    Không có một đồng trong cái ví

    Thẻ cà thì chục cái mới nguyên




    Cái xứ gì đâu gỉa qúa trời

    Phụ tùng thân thể gỉa khơi khơi




    Chẳng riêng hình dáng làm cho giống

    Tình nghĩa bên trong cũng dở hơi




    Cái xứ gì đâu thấy nực cười

    Chó được cưng nuôi sướng hơn người

  4. #4
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,679
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết


    "Rựa Mận" mất tiêu không thấy bóng

    "Lòng dồi " đi kiếm đỏ con ngươi




    Cái xứ gì đâu bắt đủ bằng

    Nghề gì cũng phải có Ba Tăng




    Câu cá lòng tong bằng không có

    Lơ mơ bị phạt đến nhăn răng




    Cái xứ gì đâu thiệt lạ lùng

    Đàn bà hách dịch , phán lung tung




    Gởi hết Trung Đông học một khóa

    Để biết đàn ông qúy vô cùng




    Cái xứ gì đâu lạ lắm thôi

    Trả thù khủng bố tận xa xôi




    Thức ăn thả xuống cùng bom đạn

    Vừa nhai vừa núp đạn trên đồi




    Chỉ có xứ này mới thế thôi

    Cái xứ cờ Hoa bấy lâu rồi




    Không có chiến tranh cùng đói khát

    Nên giờ mới lắm cái lôi thôi ...






    Chuyện lạ nước Ta



    Cái nước gì đâu thiệt dị kỳ

    Cây xanh vô tội cũng bị “si”




    Đầu đường xó chợ “đầu tiên” biết

    Không tiền nên biến chứng dở điên




    Mô-tô luồn lách lề với mép
    Đỏ đèn đi thông không cần phép



    Khách sạn "hô theo" cùng bảo vệ
    Phôn cầm điện thoại gọi gái thuê



    Cu hồ đưa trước sẽ được phê
    Gái thơm vài phút thấy ê mề



    Số đề dân chúng rất ham mê
    Ăn xin ngoài chợ rầt ê chề

  5. #5
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,679
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết



    Cái xứ gì đâu chỉ muốn khoe
    Tiến sĩ bày ra cũng một bè





    Chìm tàu trong vịnh không dám khoe
    Chỉ nói rằng ghe có “mẹ tè”



    Cái xứ gì đâu nhậu ly bì
    Phi trường kiểm sóat rất tinh vi



    Đô la xanh mắt sẽ được đi
    Còn không nhiều chuyện rất ly kỳ



    Cái xứ này đây có kỳ ha?
    Đỏ choét cục vàng giống "kít ma"



    Ngoại giao không dám bước ra xa
    Sợ người xứ lạ cúng hồn ma






    Cái xứ gì đâu lạ ghê ta

    Trường Sa không biết là của Ta?




    Đến gần đánh cá kéo "cá ma"

    Chìm tàu xuống biển “tả là ma”




    Cái xứ gì đâu thật lạ lùng

    Một lũ điên khùng vẫn ung dung




    Tiền đô đầy túi ta phung túng

    Đưa con đi ngọai vẫn ung dung



    Cái xứ gì đâu thật lông bông
    Đảng cử dân bầu thế mới ngông



    Không thông nghị quyết khổ với ông
    Công an làm việc cho vào gông



    Nếu biết đi tìm kiếm "con công"
    Chắc chắn ông đến sẽ bẻ gông



    Còn không sẽ bị ngồi đau hông
    Chờ ngày đảng chết sẽ tha không




    Cái xứ gì đâu ngán “nàm thao”

    Dân Bắc phi công mặt hồng hào




    Tối ngày tiêm chích phóng phi lao

    Tiền chùa dân góp có là bao?




    Cái xứ gì đâu nghĩ ngán thầm

    Tàu fù ăn hiếp cứ ngậm câm

  6. #6
    Join Date
    Sep 2010
    Bài Viết
    51,679
    Thanks
    1
    Được Cám Ơn 26 Lần
    Trong 26 Bài Viết



    Chắc cũng chỉ còn hết một năm
    "xực sọt xực háy” hóa ra câm





    Cái xứ gì đâu lạ lắm thay

    Sát nhân, trộm cướp cầm dao phay





    Công An đến bắt cũng không hay
    “Một đống” cu hồ thả liền tay





    Cái nước gì đâu có loại tiền
    Mua hàng đếm trả đến phát điên





    Cộng Sản vô thần sướng như tiên
    Dân nay đói khổ vẫn còn nguyên





    Cái nước gì đâu lạ quá trời
    Áo quần trút bỏ đứng khơi khơi





    Dân Hàn rờ bóp dễ như chơi
    Tiền hồ một đống tắm “bể hơi”





    Cái xứ gì đâu thấy nực cười
    Ra đường bịt mặt giống đười ươi





    Dân Chủ Tự Do bên xứ người
    Nhân Quyền đi kiếm nổ con ngươi





    Ông nói chuyện ngông có đúng không?
    Không đúng đưa dao cắt "ổng cô"
    Bỏ màu "kít ngựa" mũi thở thông
    Tự Do hít thở sướng vô cùng

  7. #7
    Join Date
    Dec 2011
    Bài Viết
    2,206
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 12 Lần
    Trong 12 Bài Viết
    ĐÀN ÔNG SAY & ĐÀN ÔNG TĨNH






    Từ đời nọ sang đời kia, từ nước này sang nước khác, mặc cho bao nhiêu lời khuyên can của các bạn bè, các bà vợ và bác sĩ, đàn ông cứ uống rượu bia. Vậy có cái gì trong rượu đã làm họ thích thú, và rượu đã làm đàn ông thay đổi như thế nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu, so sánh giữa :




    1. Đàn ông say bao giờ cũng thấy mình mạnh mẽ. Đàn ông tỉnh thấy
    mình lúc mạnh lúc hèn,
    2. Đàn ông say thấy tất cả con gái đều đẹp. Đàn ông tỉnh cũng thấy như
    thế,trừ vợ mình.
    3. Đàn ông say coi trời bằng vung. Đàn ông tỉnh coi vung bằng trời.
    4. Đàn ông tỉnh sợ chết, đàn ông say sợ sống.
    5. Cả đàn ông tỉnh và đàn ông say đều thích ở gần các cô gái say. Không
    ai muốn bên cạnh mình có các cô gái tỉnh.
    6. Đàn ông tỉnh gặp giám đốc thì cúi chào. Đàn ông say gặp giám đốc
    thì khoác vai.
    7. Đàn ông tỉnh thích bạn bè. Đàn ông say thấy ai cũng là bạn bè.
    8. Đàn ông tỉnh coi thường rượu. Đàn ông say coi thường nước ngọt.
    9. Gặp cướp, đàn ông tỉnh đưa tiền, đàn ông say đưa nụ cười.
    10. Đàn ông tỉnh hay khoe bằng cấp. Đàn ông say khoe sức lực.
    11. Đàn ông tỉnh gọi vợ là bà xã. Đàn ông say gọi tất cả các cô như thế.
    12. Cả đàn ông tỉnh và đàn ông say đều ngại về nhà.
    13. Cả đàn ông tỉnh và đàn ông say đều tin là mình không thể say.
    14. Gặp cảnh sát giao thông, đàn ông tỉnh vờ say, đàn ông say vờ tỉnh.
    15. Nghe tin vợ đẻ, cả đàn ông tỉnh và đàn ông say đều thấy trời đất quay
    cuồng.
    16. Khi hết tiền, đàn ông say tìm bạn bè, đàn ông tỉnh trốn bạn bè.
    17. Khi vào bệnh viện, đàn ông tỉnh nhìn bác sĩ, đàn ông say nhìn cô y tá.
    18. Vào buồng tắm, đàn ông tỉnh đóng cửa, đàn ông say mở cửa nhìn ra.
    19. Gặp bố vợ, đàn ông tỉnh thì chào, đàn ông say thì vẫy.
    20. Trong đám đông, đàn ông tỉnh sợ nói, đàn ông say sợ im lặng.
    21. Khi soi gương, đàn ông say mỉm cười, đàn ông tỉnh thì lo lắng.
    22. Đàn ông tỉnh nghĩ về gia đình thấy lo lắng. Đàn ông say nghĩ về quán
    thấy phấn khởi.
    23. Đàn ông tỉnh hay nói về quá khứ. Đàn ông say hay nói về tương lai.
    24. Đàn ông tỉnh luôn thấy mình nghèo. Đàn ông say luôn thấy bạn bè
    nghèo.
    25. Đàn ông tỉnh nghe một bài hát hay thì vỗ tay. Đàn ông say nghe một bài
    hát hay thì khóc.
    26. Vào nhà ai, đàn ông tỉnh quan tâm bà chủ, đàn ông say quan tâm ông
    chủ.
    27. Xem thi hoa hậu, đàn ông tỉnh ước gì mình là triệu phú, đàn ông say
    ước gì mình là giám khảo.
    28. Đàn ông say hay chơi với trẻ con. Đàn ông tỉnh hay chơi với người già.
    29. Đàn ông tỉnh cố quên, đàn ông say cố nhớ.
    30. Đọc xong bài này, đàn ông tỉnh bực bội, đàn ông say chả hiểu gì,


  8. #8
    Join Date
    May 2012
    Bài Viết
    229
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    13 Rolling On Floor

    Việt Nam Có Những Điều Lạ Nhất Thế Giới


    01 - Hể nhà bị cháy là rụi ( vì xe cứu hoả hết nước hay hết xăng giữa đường )

    02 - Khi xe máy đụng nhau , là rút dao đâm nhau đến chết .

    03 - Khi cầm « allo » ra ngoài đường là bị giật .

    04 - Khi đi xe taxi là bị cướp

    05 - Khi bị Công An bắt vào đồn , là bị treo cổ tự vận

    06 - Khi được Công An thả ra , về nhà là bị bể gan chết

    07 - Khi điều tra hình sự , thì tên tội phạm chánh trốn mất từ lâu

    08 - Khi ngũ hotel , sáng thức dậy chỉ còn cái quần lót về nhà .

    09 - Khi đi nhậu , trước sau cũng dính rượu độc .

    10 - Chậm trả nợ là bị tạt a xít .

    11 - Khi cho mượn tiền , thì luôn luôn bị giật .

    12 - Khi để xe máy đi tiểu dưới gốc me là bị mất .

    13 - Khi bị lũ lụt ngập nhà , là tủ lạnh bị hư

    14 - Đỗ xăng ngoài đường , thường bị cháy rụi xe

    15 - Khi ăn rau xanh thì dính giun sán 100 %

    16 - Khi uống cà phê , thì là bắp rang khét

    17 - Khi đi xem xi nê thì dính kim Sida vào mông

    18 - Khi nuôi chó , trước sau gì cũng bị bắt làm thịt

    19 - Khi mướn ô sin , trước sau gì cũng bị trói gô , tủ sắt cạy mất tiền .

    20 - Khi chơi hụi , trước sau cũng bị vỡ hụi .

    21 - Lảnh nhiều tiền ở ngân hàng , trước sau gì cũng bị thiếu .

    22 - Khi đi xe đò , trước sau gì cũng bị lọt xuống khe núi

    23 - Khi xe tàu cao tốc , trước sau gì tàu cũng bị cháy rụi , phao cứu hộ không xài được

    24 - Khi đi phi cơ tại Việt Nam , trước sau gì cũng bị mất đồ .

    25 - Khi đi tour du lịch , trước sau gì cũng bị bõ nữa chừng .

    26 - Lấy vợ tại Việt Nam , trước sau gì cũng bị ly dị .

    27 - Khi chống Tàu Cộng , trước sau gì cũng bị Công An Việt đập bể đầu .

    28 - Khi chống tham nhũng , trước sau gì cũng bị tội phản quốc .

    29 - Khi nằm bệnh viện khẩn cấp , nếu không đủ tiền chung cho cò , trước sau gì cũng bị nằm ngoài hành lang .

    30 - Khi khám bệnh thường niên , trước sau gì cũng bị ghi bệnh nặng cần mỗ gấp .

    31 - Khi bác sỉ cho toa , nếu không có tiền cò , trước sau gì cũng hết thuốc .

    32 - Khi ăn thịt cá , khen ngon , trước sau gì cũng biết thịt cá đều bị sình thối từ lâu .

    33 - Khi lấy tiền tứ máy ATM , trước sau gì máy cũng báo hư , hết tiền .

    34 - Khi thưa kiện một ai , Toà cũng đều nói nhân chứng và vật chứng chưa đũ kết tội .

    35 - Căn nhà đẹp , ai cũng khen , trước sau gì cũng bị quy hoạch , nhà nước mua rẽ .

    36 - Ăn trái cây khen ngon , trước sau gì cũng biết cây trái tẩm hoá chất chết người .

    37 - Việt Nam có rất nhiều Luật hơn Rừng , khi xử đều dùng Luật Rừng .

    38 - Lái xe máy ra ngoài đường , trước sau gì cũng bị Cảnh Sát Giao Thông gọi phạt .

    39- . Lái xe máy ra đường cao tốc , trước sau gì cũng bị xe vận tải ép chết .

    40 - Giấy tờ mang theo , nếu bị chận xét , nếu không có Tiền Cò , trước sau gì cũng bị ghi là giã .

    41 - Nhà ở trên lầu , nếu có mưa trước sau gì cũng bị điện cao thế giật chết .

    42 - Nấu cơm bằng lò gas , trước sau gì cũng bị nổ lò ga .

    43 - Uống nước lọc tinh khiết , trước sau gì cũng biết nước ấy từ vòi công cộng mà ra .

    44 - Nhai khô mực , trước sau gì cũng biết khô mực ấy từ nhựa dẽo mà ra .

    45 - Khoái dê gái tơ , trước sau gì cũng dính Sida .

    46 - Ngũ hotel lầu cao , trước sau gì cũng chết vì bị liệng xuống đất .

    47 - Bỏ tiền xây dựng nhà máy , trước sau gì cũng bị đình công , công nhân đốt nhà máy trả thù .

    48 - Tiêm ngừa cho trẻ em , trước sau gì thuốc tiêm ngừa quá hạn , chết ngắc .

    49 - Đi sửa sắc đẹp , trước sau gì cũng bị liệng xuống sông mất tích .

    50 - Đi viếng chùa cổ , đồ cổ thấy rất mới cái gì cũng Made in China .

    51 - Vào chùa giàu , lạy Sư Quốc Doanh tại điện , nhưng phòng riêng Sư Quốc Doanh toàn phim chéo , phim tục .

    52 - Nhà ở cao ốc , tầng lầu cao , mọi người trong nhà phải biết nhảy dù , vì thang xe cứu hoả chỉ lên đến lầu một là hết thang .

    53 - Nhà nước nói có , toàn dân đều hiểu là không .

    54 - Toàn dân nói nhóm ở cấp trên tham ô , tham nhũng , thì nhà nước nói là nhóm tư lợi

    55 - Tổng Bí Thư VN nói : « Muốn kinh tế VN tiến nhanh , thì phải từ từ » .

    ... & ... & ...
    Đừng tự hào vì bạn nghèo mà vẫn giỏi,
    hãy tự hỏi vì sao giỏi mà vẫn nghèo.
    Đừng tự ti vì sao giàu mà vẫn dở,
    hãy tự tin vì sao dở vẫn giàu

  9. #9
    Join Date
    May 2012
    Bài Viết
    229
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post

    13 Rolling On Floor

    Lương Tháng Thủ Tướng 800 Đô !


    Vi Anh


    Trong tuần qua có hai tin , người Việt trong ngoài nước nghe được sẽ cười ra nước mắt . Một là nhìn lên trời cười hô hố ba tiếng với tin tiếu lâm lương tháng của Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng chỉ có 800 Đô La Mỹ . Hai là nhìn xuống đất lau nước mắt 3 lần với tin sinh viên tốt nghiệp đại học ra trường thất nghiệp dài dài vì không có tiền « bôi trơn » chân cán bộ trong khi trường học toàn quốc thiếu giáo sư , giáo viên trầm trọng .

    Tin TT Dũng lương chỉ có 800 Đô một tháng là do Văn phòng Chính phủ VNCS công bố một cách chánh thức . Chớ không phải của những người Việt trong ngoài nước yêu nước thương dân theo dõi sát và nói thật thời cuộc VNCS như anh chị em dân báo và blogger nên CS chụp mũ là « lực lượng thù địch » - loan tải .

    Tiếng Việt có chữ lương bổng . Nếu lương chánh thức của TT Dũng là 800 Đô thì quá thấp , ít hơn tiền trợ cấp an sinh xã hôi SSI của một người Mỹ độc thân sống dưới mức nghèo khó của Mỹ ở Cali , nên nhà nước Mỹ cấp luôn bảo hiểm y tế công Medicare và MediCal hoàn toàn khỏi đóng .

    Vậy thử hỏi làm sao TT Dũng lúc chưa làm Thủ Tướng , lương ít hơn khi làm Thủ Tướng lại đã đủ tiền cho hai người con du học Mỹ , sơ sơ mỗi người vừa đóng học phí vừa chi phí ăn ở , xe cộ hà tiện lắm cũng phải 7 000 Đô mỗi tháng trở lên cho một người . Học phí ở Mỹ đối với du học sinh cao nổi tiếng thế giới .

    Do vậy cái bổng của Ông phải lớn lắm . Bổng có hai thứ nổi và chìm . Nổi và chánh thức có tư dinh , kinh phí , nhân viên và phương tiện tuỳ phục vụ cho chức vụ và mật phí bó buộc có dành cho chức vụ lãnh đạo quốc gia , nhân viên chánh phủ nước nào cũng có – do ngân sách quốc gia đài thọ .

    Riêng ở VNCS với tư cách là thành viên của Bộ Chánh Trị , một đảng viên tối cao của Đảng , Ông Dũng còn được hưởng « chế độ » cũng tối cao do ngân sách Đảng đài thọ nữa .

    Người dân VN về phương diện ngân sách bị một cổ hai tròng phải đóng góp thuế cho hai ngân sách . Một là ngân sách quốc gia , hai là ngân sách đảng do ngân sách quốc gia bí mật rót qua , hoàn toàn « tuyệt mật » đối với nhà nước và quốc hội .

    Bổng bên nhà nước coi vậy chớ có chừng mực vì có con số trong ngân sách tức là Quốc Hội biết – trừ mật phí chỉ có con số chung , xài không cần chứng phiếu hoá đơn vì nhiều khi đây là tiền dùng cho tình báo , Quốc Hội cấp mà không hậu kiểm .

    Còn thứ chìm , không tên mới lớn . Bổng này ngoài vòng pháp luật , do hối lộ , hối mại quyền thế , ăn đầu , ăn đuôi các hợp đồng quốc tế . Số này lớn lắm trong chế độ CSVN và với TT Dũng . Luật pháp VNCS có quy định các nhân viên chánh phủ phải kê khai tài sản , nhưng tài liệu kê khai không được luật pháp quy định là hồ sơ công cộng , nên người dân , báo chí không có quyền truy nhập , tìm xem .

    Riêng TT Dũng còn có một lợi thế khác trong việc giấu nhẹm của chìm này . Ông là Chủ Tịch Uỷ Bàn Bài Trừ Tham Nhũng của Đảng lẫn Nhà Nước CSVN . Ưu thế này rất quan trọng . Nên người cầm đầu phe đối thủ chống TT Dũng , là Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng muốn « thịt » TT Dũng đã kiên trì giựt cho được cơ quan này từ tay TT Dũng , đem về Đảng và mới đây lập một hơi 7 đoàn thanh tra guồng máy nhà nước trung ương và địa phương do TT Dũng chịu trách nhiệm .

    Bàn dân thiên hạ cười hô hố vì số lượng của TT Dũng 800 Đô một tháng quá nhỏ so với cả chục người dưới ông cả chục cấp mới bị phanh phui . Tiêu biểu và cụ thể , Giám Đốc Công Ty Thoát Nước Đô Thị Sài Gòn có mức lương 2,6 tỷ đồng , tương đương với 120 000 Mỹ Kim một năm , tức 10 ngàn Đô một tháng - hơn 10 lần TT Dũng . Còn Chủ Tịch Hội Đồng Thành Viên Công Ty Chiếu Sáng Công Cộng có mức lương tháng cũng tròm trèm 10 ngàn Đô như ông bạn cầm cán công ty thoát nước tức coi đường mương , cống rảnh , rác rến có nghẹt không của Sài Gòn .

    Không phải chỉ cán bộ , đảng viên CS có chức có quyền trong Đảng Nhà Nước giàu nứt đố đổ vách , hết chỗ cất giấu tiền bạc , phải rửa tiền đem gởi giấu ở ngoại quốc . Chính ngân hàng nhà nước nói năm nay sơ khởi số tiền ngoại tệ nghi là gởi ngoại quốc để rửa lên khoảng 2 tỷ 2 Đô La .

    Những người ăn theo CS cũng giàu lên , trưởng giả học làm sang , khoái chơi trội , chơi nổi tạo thành phong trào cho con cháu du hoc Pháp , Mỹ , mỗi tháng tốn cả 10 ngàn Đô La . Loại mới giàu nhờ ăn theo CS này ở hai chế độ CS lớn còn sót lại ở Á Châu đang tạo thành trào lưu nuôi cho cưng , chó cảnh TC theo lối TC . Báo Pháp Le Courrier International mới đây có một bài viết chưởi vào mặt bọn này , với tựa đề lấy lời nói khoe khoang của trưởng giả TC : « Tôi , con chó cao cấp , mặc kimono và đi spa » .

    Dòm lên cười xong , lại ngó xuống « quần chúng nhân dân » của CS , phải gạt nước mắt ba lần mà không ráo lệ . Sinh viên , giáo sinh tốt nghiệp đại học , trung học sư phạm ở VN , ra trường thất nghiệp hàng hàng , lớp lớp , dài dài vì không có Đô La làm « thủ tục đầu tiên , bôi trơn » giò cẳng cán bộ đảng viên của tổ chức chánh quyền và sở giáo duc của CS nên không được tuyển dụng , « bố trí » đi làm nghề đã được đào tạo .

    Giáo chức sư phạm nghề « bán cháo phổi » nhưng lương chết đói , thiếu trầm trọng không những ở trường nông thôn mà ở thành phố cũng thiếu .

    Giáo chức sư phạm nghề « bán cháo phổi » nhưng lương chết đói , thiếu trầm trọng không những ở trường nông thôn mà ở thành phố cũng thiếu .

    Thất nghiệp đến đổi những người mà xã hội VN tin tưởng « lương sư hưng quốc » ăn học , thực tập sư phạm cả mười mấy năm phải đi làm người chào hàng , mua gánh bán bưng , thậm chí làm bồi bàn , hầu rượu , xuất khẩu lao động để kiếm sống .

    Chính Thứ Trưởng Bộ Gíao Dục , Đào Tạo Nguyễn Thị Nghĩa trong hội nghị tổng kết năm học 2012-2013 , than cả nước còn thiếu 27 554 giáo viên đứng lớp . Một số tỉnh thành còn thiếu hàng nghìn giáo viên như Nghệ An , Thái Bình , Thanh Hoá , Bắc Giang . Ngay ở Sài Gòn thủ đô kinh tế của VNCS bây giờ , Ban Giám Đốc Sở Giáo dục cũng la làng lên năm học 2013-2014 thành phố thiếu khoảng 1 200 giáo viên trong đó thiếu 300 giáo viên mầm non , 500 giáo viên tiểu học và 400 giáo viên THCS .

    Tại sao ? Hỏi tức là trả lời , tại vì Đảng CS độc tài , đảng trị toàn diện ở VN .

    Vi Anh 2013/09/07
    Đừng tự hào vì bạn nghèo mà vẫn giỏi,
    hãy tự hỏi vì sao giỏi mà vẫn nghèo.
    Đừng tự ti vì sao giàu mà vẫn dở,
    hãy tự tin vì sao dở vẫn giàu

  10. #10
    Join Date
    Nov 2010
    Bài Viết
    9,173
    Thanks
    0
    Được Cám Ơn 8 Lần
    Trong 8 Bài Viết
    20 % “lót phong bì” để vay xóa đói giảm nghèo


    20% "LÓT PHONG BÌ"
    ĐỂ VAY XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO
    Theo Tuổi Trẻ, một bà nông dân nghèo làm hồ sơ xin vay xóa đói giảm nghèo để nuôi con ăn học ở Hà Nội đã phải “lót phong bì” đến 20% số tiền vay: “Tính chi li để vay được 8 triệu đồng xóa đói giảm nghèo, tôi đã phải biết điều với ông này bà nọ hết 1,6 triệu đồng”. Không những thế bà phải “chịu ơn” những kẻ đã moi tiền mình. Bởi nếu không làm thế thì con cái đi học, đi làm xa của bà sẽ bị họ hành ngay từ cái chữ ký của giấy tạm vắng, tạm trú.
    Bà nông dân cười méo xẹo kể ức nhất là khi được gợi ý “cô muốn được giải ngân nhanh hay chậm?”, vừa mất tiền bỏ phong bì 500.000 đồng còn bị mắng bà già lẩm cẩm, có mấy đồng bạc mà cũng bày đặt rườm rà bỏ vào phong bì!

    Nụ cười phong bì - tranh của họa sĩ Zĩn

    Vũ Hiếu sưu tầm và lượt thuật
    Hãy luôn đặt mình vào vị trí người khác . Nếu điều đó tổn thương bạn thì nó cũng sẽ làm buồn người khác



Trang 1 / 7 123 ... Cuối Cuối

Chủ Đề Tương Tự

  1. Đọc để biết ta biết người, biết vinh biết nhục ...
    By khieman in forum Tôi - Người Việt Nam
    Trả Lời: 5
    Bài Viết Cuối: 07-28-2014, 12:33 AM
  2. Những điều quan trọng bạn cần biết về ung thư ruột già
    By sophienguyen in forum Phòng Bệnh Chữa Bệnh
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 01-01-2014, 04:07 AM
  3. Đậu xanh - thuốc trị tiểu đường ít người biết
    By sophienguyen in forum Phòng Bệnh Chữa Bệnh
    Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 12-25-2013, 03:08 AM
  4. Bệnh tiểu đường và những biến chứng ở bàn chân
    By sophienguyen in forum Phòng Bệnh Chữa Bệnh
    Trả Lời: 2
    Bài Viết Cuối: 12-11-2013, 04:25 AM
  5. Trả Lời: 0
    Bài Viết Cuối: 11-27-2013, 03:36 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •